Tẩy rửa
Tôma tiến sĩ
… Ánh Sáng
Đông qua, Xuân tới
Hãy giữ những nụ cười
Gương Thánh Gia
Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ!
Gia đình
Thánh Gia Nazareth
Thánh Gia Thất
Ru khuya
Sách đời
Mơ ước nhỏ nhoi
Giao mùa
Lòng trời, lòng người
Mắc nợ
Ra đi
Đôi mắt
Bài ca Đức tin
Hạt lệ pha lê
Tội nhân
Đức tin
Chuyến đời
Khi con người có Thiên Chúa
Con người
Khóc
Hạt cát của Chúa Giêsu
Bước vào thế giới siêu nhiên
Tuổi thơ yêu dấu
Của cải trần thế và nước trời
Nữ tiến sĩ
Lòng ngập tràn
Tiếng khóc thai nhi
Lời kinh tháng Mười
Hoa kinh
Lời của Mẹ Thiên Chúa
Tín nguyện
Lần hạt Mân Côi!
Từ FIAT đến MAGNIFICAT
Tràng lục bát Mân Côi
Kinh thơ Mân Côi
Bão
Thiên thần bản mệnh
Tràng hạt Mân Côi đường thi
Tông đồ lòng thương xót Chúa
Trở nên bé nhỏ
Kho tàng
Hoan ca dâng hiến
Tháng mười hướng về Fatima
Đường thi Mân Côi
Hoa Thánh Giá
Tình Giêsu !
Tung hô Nữ Vương
Mẹ ơi !
Quán thời gian
Lục bát xin
Giật mình
Nghịch tử
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Góc đời miên man
Kính mừng Maria!
Về nơi ấy
Luật yêu
Tâm tình La Vang
Tiếng khuya
Dưới chân thập giá
Mưa hồng ân
Chủ chăn đích thực
Cầu cho linh mục
Cầu Mẹ Giang Sơn
Ước nguyện bình thường
Bốn mùa đời con
Phận nhạc, kiếp thơ
Buôn bán
Miền yêu thương
Trôi qua
Mến yêu liên lỉ
Lời cầu tháng Sáu
Tâm sự tháng Sáu
Thánh Tâm ngọt ngào
Nhìn trời
Hoa dâng Mẹ
Chúa yêu thiếu nhi
Lao động thánh
Dọc đường Emmau
Tâm sự Dimas
Niềm tin của Giuđa
Chuyện đôi tay
Tình Cha
Sóng tình
Đức Mẹ Giang Sơn
Cô đơn với Chúa
Mưa mùa chay
Thơ tháng ba
Thơ vui ngày 8 tháng 3
Hai nửa đời con
Bâng khuâng
Chiều tím
Cát bụi dễ thương
Con đường khổ đau
Thơ Mùa Chay
Hạt bụi
Trầm khúc ăn năn
Xin vâng
Tình thập giá
Nỗi chiều
Dâng đời
Điều con xin (Hc 40:1-4 và G 1:20-22)
Khốn khổ kiếp người (Diễn ý Hc 40:1-4)
Ngu ngơ con (Diễn ý Mc 8:14-21)
Trăng
Góp Ý - Chia Sẻ - Gửi Bài - Comments