Trang Độc Giả CON NGƯỜI ! KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM ĐỨC TIN 2012 |
||||||
Trần Đình Phan Tiến |
||||||
Giêsu Thiên Chúa từ trời Trở thành “Con Người” mặc lấy xác thân Xuống trần phục vụ thế nhân Yêu thương thể hiện tinh thần trời cao Truyền rao chân lý tối cao Trở nên Hiến Tế để trao “Thân Mình” Giêsu Thiên Chúa uy linh Đã vì nhân loại thật tình yêu thương Giảng rao chân lý treo gương Để cho nhân thế biết đường đi theo Tông Đồ chưa hiểu huấn điều Tưởng rằng : Nước Chúa là điều thế gian Xin xỏ chổ đứng thượng hàng Ở trong Vương Quốc vinh quang trên trời Chúa hỏi rằng : “Hỡi các người! Có uống được chén từ trời trao cho” . Tông Đồ đáp lại thật to: Dạ được ! chúng con sẵn lòng uống được Chén đắng chính là “thần dược” Mà “Con Người” sẽ cho được dự phần Chén đắng chính là tình thân Giêsu Chúa sẽ nhận phần Trở nên Hy lễ thế thân loài người Giêsu chính là “Con Người” Của lễ cứu độ từ trời ban ra Nuôi hồn nhân thế người ta Chính là phục vụ thiên tòa chẳng sai Thật là có một không hai Vì người nhân thế “Con Ngài” hiến thân Trở nên Thượng Tế chính phẩm Vương Quốc khổ nạn chính phần vinh quang! Chính Người là Đấng thập toàn Cảm thông tội lỗi thế nhân ngập tràn Muốn vào Nước Chúa vinh quang Bước qua đau khổ là đàng phải đi Lời dạy xin hãy khắc ghi Hiến thân phục vụ vinh quy khải hoàn “Con Người” là Đấng vinh quang Chết vì nhân thế, chẳng màng lợi danh Noi gương Chí Thánh Thầy mình Chính là Thiên Chúa uy linh muôn đời Lạy Chúa Giêsu “Con Người ” Xin ban cho hết mọi người trần gian Thấm nhuần chân lý vinh quang Để bước theo Chúa là đàng chính ngay Chúa chính là thật tuyệt thay! Con đường vinh phúc “chông gai” vững bền Chẳng phải con đường rộng thênh Dẫn xuống địa ngục lênh đênh đời đời Lạy Chúa Giêsu trên Trời! Xin thương cứu độ nhậm lời con xin. Amen.
20/10/2012 |
||||||
|