Trang Độc Giả


TÌNH GIÊSU !

P. Trần Đình Phan Tiến

Giêsu tình Chúa trên cao

Hạ mình xuống thế để trao “Thân Mình”

Giêsu tình Chúa uy linh

Tự hiến Thân Mình trở nên của lễ

Giêsu tình Chúa hiến tế

Trở nên hy lễ chuộc tội trần gian

Giêsu tình Chúa vinh quang

Từ trời xuống thế để ban “tình Người”

Giêsu tình Chúa thắm tươi

Máu Thánh nhỏ xuống trổ sinh phúc lành

Giêsu tình Chúa chân tình

Chứng minh cứu nạn “Thân Mình” treo lên

Giêsu tình Chúa huyền linh

Nhiệm mầu tha thiết đứng trên muôn loài

Giêsu tình Chúa sáng soi

Cho loài người biết còn đòi điều chi?!!!

Giêsu tình Chúa khắc ghi

Hồng ân cứu độ còn gì hơn không ?!!!

Giêsu tình Chúa ẵm bồng

Nâng niu, chăm sóc, ân cần chở che

Giêsu tình Chúa thật mê !

Đẹp hơn tất cả mọi bề tình yêu

Giêsu tình Chúa hắt hiu

Ngọn đồi lạnh lẽo buổi chiều năm xưa

Giêsu tình Chúa đủ chưa ?

Hay còn “yêu” nữa vì chưa hài lòng

Giêsu tình Chúa thắm nồng

Trở thành của uống cho loài người ta

Giêsu tình Chúa thật là

Của ăn dư dật người ta nuôi hồn

Giêsu tình Chúa vĩnh tồn

Loài người lãnh đạm “đem chôn” trong mồ

Giêsu tình Chúa hững hờ

Loài người xúc phạm vẫn chờ để yêu

Giêsu tình Chúa ngặt nghèo

Loài người đáp trả eo sèo Chúa ơi !

Giêsu tình chúa chẳng vơi

Dù người đáp trả tả tơi “Thân Mình”

Giêsu tình Chúa chân thành

Yêu thương nhân loại “Thân Mình” treo lên

Chẳng kể người ta đáp đền

Giêsu Thiên Chúa đứng trên muôn loài. Amen.

 

28/07/2012

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà