Trang Độc Giả


TRÀNG HẠT MÂN CÔI ĐƯỜNG THI

P. Trần Đình Phan Tiến

 A) NĂM SỰ MÙA VUI:

 

 I)Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai : Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.

 

 Truyền Tin Thiên sứ trao cho Mẹ

 Trọng đại “Tin Vui” của Nước Trời

 Mừng kính Danh Bà đầy diễm phúc

 Hỷ hoan ca tụng ơn “Thiên Thai”

 Từ nay “tôi” sẽ đầy ân sủng

 Bởi Đấng Tối Cao đã đoái nhìn

 Phận nữ tỳ hèn mọn cất lên

 Sự khiêm hạ vững bền cao cả.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

II) Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave: Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

Save chị họ người son sẻ

Cũng được Chúa ban đầy phúc lành

Vội vã lên đường để đến thăm

Hăng hái sẻ chia nguồn Cứu Độ

Yêu người mến Chúa, Mẹ thi hành

Khoảng cách ngắn dần vì mến chuộng

Mến Chúa thi hành điều nhận lãnh

Yêu người chia sẻ sự công minh.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

III) Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá: Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 

Đến ngày nở nhụy và khai hoa

Không chọn được nơi làm thất gia

Giá buốt đêm đông lạnh thấu cốt

Lơ là chủ trọ không buồn tiếp

Đêm đông sương giá cũng vô tình

Hang đá làm nhà tạm nghỉ chân

Sinh hạ Con Trời trong máng cỏ

Khó khăn hiện rõ một gia đình.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

IV) Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh: Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 

 Đến ngày thực hiện điều quy ước

 Dâng Chúa HÀI ĐỒNG vào Thánh cung

 Giữ trọn tâm tình người thế nhân

 Vâng theo lời dạy bởi Kinh Thánh

 Chu toàn phận sự tốt lành thay!

 Trời cao thiên sứ cùng ca tụng

 Trần thế người đời hãy ngợi khen

 Mẹ hiền chịu lụy đáng noi theo.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

V ) Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh: Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Đến kỳ tham dự lễ Đền Thánh

Toàn thể Thánh Gia cùng đến mừng

Phận sự làm Con, Người phục mệnh

Ba ngày lạc mất Con Thiên Chúa

Mẹ Hiền buồn bã nỗi chờ Con

Lạc mất ba ngày Mẹ đớn đau

Tâm trạng mừng vui khôn tả xiết !

 Đức Bà gặp được Chúa Ngôi Hai .

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

  

 B) NĂM SỰ MÙA THƯƠNG

 

 I) Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu: Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 

Cây Dầu vườn Núi Người suy gẫm

Hình khổ Người toan sẽ vác theo

Nặng trĩu tâm can cùng khổ nạn

Dù là Đấng Thánh nhưng suy đến

Cực hình phải gánh thật đau thương

Máu lẫn mồ hôi thấm ướt tuôn

Còn nỗi khốn nào hơn cảnh ấy?

Loài người suy thấy kíp ăn năn.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 II ) Đức Chúa Giêsu chịu đánh đón :Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

  

Đòn roi tan nát Thân Mình Chúa

Máu đỏ rướm trào nát Thịt Da

Thân Thể nhiệm mầu in đậm dấu

Lằn roi kẻ dữ quá hung hăng

Đánh vào nhiệm Thể thật đau đớn

Bởi lẽ vì đâu Chúa nát tan ?

Nhân thế ngẫm xem còn muốn nữa ?

Hãm mình dẹp thói bớt kiêu căng.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 III) Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai: Ta hãy xin cho được chịu sự sỉ nhục bằng lòng.

 

Mão gai nhọn thấu vào trong óc

Như chiếc đinh xuyên thấu tận tâm

Gai nhọn phải đâu là gấm lụa

Triều thiên thập giá quá đau thương

Vinh quang Thiên Quốc Người cai trị

Sỉ nhục nào hơn thấy cảnh nầy

Cam chịu bởi lòng yêu kẻ ác

Chúa cả lòng lành chẳng trách than

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 VI) Đức Chúa Giêsu vác thánh giá : Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

 

Khổ hình trĩu nặng đè vai Chúa

Thập giá lê thê kéo nặng Người

Vai Chúa hằn lên dấu tội trần

Tội trần đè nặng trên vai Chúa

Thế nhân cảm thấu hay lơ đễnh

Một nỗi oan khiên gánh tội trần

Chúa Cả Ngôi Hai đang vác nặng

Quỵ ngã ba lần quá thảm thương.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 V) Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá: Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

 

 Đinh sắt đâm thâu chân với tay

 Hỏi xem ai chịu thấu điều nầy ?

 Dang tay chịu nạn tội trần thế

 Đinh nhọn đóng xuyên tay chúc phúc

 Cũng sẽ thâu qua chân giảng truyền

 “Tay” nầy từng tặng muôn ân sủng

 “Chân” đây cũng bước khắp muôn phương

 Giờ phải chịu xuyên bằng sắt nhọn.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 C) NĂM SỰ MÙA MỪNG

 

 I) Đức Chúa Giêsu sống lại : Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 

Sự sống là nguồn từ Thượng Đế

Phục sinh là nhiệm Thể từ Trời

Nhiệm mầu cứu chuộc Người hoàn tất

Thập giá hữu hình đã cất rồi

Sự sống tinh khôi Người trỗi dậy

Vui mừng nhận lấy phúc vinh quang

Nước Trời ban tặng mừng vui quá

Toàn thể nhân sinh hãy đón mừng.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 II) Đức Chúa Giêsu lên Trời : Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 

Lên trời vinh phúc Người toàn thắng

Tình Chúa cao minh đã khải hoàn

Thánh giá hữu hình Người để lại

Con đường bác ái xin noi theo

Lộ trình theo Chúa trong ân sủng

Hạnh phúc Nước Trời dạ ngất ngây

Chóp đỉnh là đây Thiên Phúc thật

Quê hương thật chính là thiên đàng.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 III) Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy ơn Đức Chúa Thánh Thần

 

 Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba xuống

 Trên khắp thế nhân để đón mừng

 Tuôn lửa tình yêu Ngài sưởi ấm

 Mở ra những chỗ còn âm u

 Ban thêm ánh sáng nguồn mầu nhiệm

 Uốn nắn tâm tư còn lạnh lùng

 Sửa lại những nơi quá nhạt tình

 Lửa yêu nhân ái Ngài hâm nóng .

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

IV) Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời : Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 

Thiên Đàng vinh phúc HỒN và XÁC

Trọng thưởng ân lành bởi Chúa Cha

Thập giá cùng Con – Mẹ đã vác

Đồng Công Cứu Chuộc đã hoàn tất

 Xác Hồn vẹn sạch được nâng lên

Vô nhiễm tội truyền Mẹ đón nhận

Hồng phúc muôn đời trên thượng giới

Muôn vàn thần thánh cùng ca ngợi.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

 V) Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời: Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

 

 Nữ vương Trời Đất được ban cho

 Tỳ Nữ Chúa Trời là Mẹ đó

 Hồng phúc thưởng ban Mẹ nhận lãnh

 Triều Thần thiên quốc cùng hoan ca

 Đoàn con dưới thế đang mong đợi

 Xin Mẹ nhân lành nhớ đoái thương

 Trần thế là đường con tiến bước

 Quê hương Thiên Quốc Mẹ phù trì.

 

 1 Kinh Lạy Chúa - 10 Kinh Kính Mừng - 1 Kinh Sáng Danh

 Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

 

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành …

Chuỗi Mân Côi là trọn cuộc đời Chúa Cứu thế, hành trình ơn Cứu Độ, đồng thời cũng là trọn cuộc đời của Đức Mẹ, là Đấng đã Đồng Công Cứu Chuộc. Vì vậy, không có phương thức cầu nguyện nào

hữu hiệu cho bằng kinh Mân côi. Như vậy, chuỗi Mân Côi là phương cách cầu nguyện sống động nhất.

 

 01/10/2012 Tháng Mân Côi

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà