Trang Độc Giả


CẦU MẸ GIANG SƠN

Trầm Thiên Thu

Lên đồi Đức Mẹ Giang Sơn (*)

Quanh co khúc khuỷu khó lên quá chừng!

Lên rồi tai thấy lùng bùng

Nhưng vẫn tươi cười bên Mẹ Giang Sơn

Mẹ chờ đợi để ban ơn

Chỉ cần con cái thật lòng cầu xin

Đời con tội lỗi đầy tim

Nhưng luôn thành kính vững tin Mẹ nhiều

Bước đời nghiêng ngả, lao đao

Xin thương nâng đỡ sớm chiều, Mẹ ơi!

Mười lăm tháng Tám đến rồi

Mừng Mẹ về trời, hy vọng trào dâng

 

(*) Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hữu Nghị cho khởi công năm 1961, và được khánh thành vào ngày 15-08-1963. Tượng Đức Mẹ ban ơn cao 6m80, thiết kế của nhà làm tượng Đinh Văn Lượng. Đồi Đức Mẹ nằm trên độ cao 832m so với mực nước biển, được trùng tu vào năm thánh năm 2000. Đây là trung tâm hành hương của GP Ban Mê Thuột.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà