Trang Độc Giả


CHUYỆN ĐÔI TAY
(Diễn ý Mt 6:3)

Trầm Thiên Thu

Tay phải làm bác ái

Với thái độ tự tin

Tay trái tự thấy ngại

Chỉ biết lặng lẽ nhìn

            Tay phải mạnh mẽ lắm

            Cả vật chất, tinh thần

            Luôn tỏ ra hãnh diện

            Trong dáng vẻ hiên ngang

Tay trái biết thân phận

Không dám nói năng chi

Tay trái luôn lận đận

Nên tay phải khinh khi

            Trong Đền thờ Thiên Chúa

            Có hai người nguyện cầu

            Một người thì khoe mẽ

            Người kia lặng lẽ sầu! (1)

Thiên Chúa phải nổi bật

Tôi phải lu mờ đi (2)

Gioan sống thật tuyệt

Dẫu là đại tiên tri

            Xin Chúa thương chỉ dạy

            Nước bước và đường đi

            Con muốn như tay trái

            Sống chân thật, khiêm nhu

Dưỡng phụ Ngài trầm lặng

Ít nói mà làm nhiều

Xin giúp con bắt chước

Vâng Thiên Ý sớm chiều

Con chỉ là cây bút

Màu mực rất nhạt nhoà

Những gì Ngài muốn thật

Xin dạy con viết ra

 

Lễ Thánh Giuse, 19-3-2012

(1) Lc 18:9-14. (2) Ga 3:30

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà