Trang Độc Giả


TIẾNG KHÓC THAI NHI

Phạm Chu Toàn

Trăm lần con lạy Mẹ Cha

Cho con được phước sinh ra làm người

Cho con tiếng khóc chào đời

Cho con thấy Mẹ mỉm cười nhìn con

Con còn bé bỏng quá Má ơi

Sinh ra chưa biết khóc chào đời

Con đang gắng thở hơi tàn cuối

Một chút tàn hơi vĩnh biệt đời

Liệng con vào thùng rác tanh hôi

Cô đơn lạnh giá không manh áo

Con kêu cứu Mẹ! Mẹ! Mẹ! ơi

Mẹ đâu sao không đáp một lời

Cho con an lòng khi có Mẹ.

Con ơi Mẹ quá hối hận rồi

Nỗi sầu cay đắng tỏ cùng ai

Xin con cho Mẹ lời tha thứ

Để chốn cao xanh Chúa nhận lời.

 

Trang Độc Giả

Trang Nhà