Trang Độc Giả
LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI |
||||||
Antôn Lương Văn Liêm |
||||||
Gôn-gô-tha chiều xa xưa ấy giữa bao người, bao ánh mắt khinh khi bao tiếng hò, tiếng reo đắc thắng của con người nhân thế quá vô tâm dùng thập giá trả ơn Cứu Chúa Đấng vì yêu mà bước xuống cõi trần luôn giáng phúc thi ân, an ủi những mảnh đời bất hạnh, khổ đau từng cất tiếng rao truyền chân lý giúp cho đời đón nhận phúc trường sinh Cứu Chúa là ai, là ai thế? Là Giêsu con Thiên Chúa từ tâm ***** Gôn-gô-tha chiều xa xưa ấy Maria, Mẹ của Đấng cứu đời đứng chết lặng dưới chân thập giá giữa bao người từng cất tiếng ngợi khen Bà thật phúc, thật là có phúc vì cưu mang, sinh hạ Đấng Cứu đời nén nỗi đau, nuốt vào dòng lệ khi con yêu đang hấp hối, đớn đau cất tiếng gọi Mẹ ơi hãy nhận nhân loại kia làm con nhé mẹ ơi! hãy thay con an ủi, vỗ về và giúp họ trên đường về cõi phúc ***** Maria, Mẹ Sầu Bi nhân hậu! Mẹ đã bước, đã đi đường thập giá cùng Giê-su gánh lấy tội đời Mẹ từng chịu bảy lưỡi gươm xuyên thấu vì tội đời, gian trá, điêu ngoa Mẹ gánh chịu không một lời than thở luôn cất lên hai tiếng “Xin Vâng” từ Be-lem tới đỉnh đồi thập giá để đồng công chuộc tội cứu đời cùng Con Mẹ là Giê-su Cứu Chúa giúp thế trần thoát ách tội khiên xin Mẹ giúp chúng con dưới thế biết ăn năn sám hối kể từ đây biết xin vâng, khiêm nhường, chịu đựng dâng cuộc đời cho Thiên Chúa là Cha.
Sài Gòn, ngày 14/09/2012 |
||||||
|