Truyện Minh Hoạ
Hy sinh
Kẻ cắp
Cái chậu nứt
Bà La-ren đánh cọp
Bà mẹ góa
Bài toán và bà mẹ
Bóng thánh giá trên hang đá
Câu chuyện những cây bút chì
Bác sĩ Tom Dooley
Bác sĩ trở thành nữ tu
Bán mắt cứu con
Ánh đèn trong đêm
Ước vọng trường sinh
Giữ đúng lời hứa
Làm vui lòng Đức Mẹ
Người tử tội trung tín
Chết vẫn còn thương con
Bia mộ New Orleans
Cái họa biến thành cái phước!
Con đường hầm
Bà cụ già dẹp khúc gỗ
Truyền giáo
Khác biệt giữa ngày và đêm
Ăn thịt mẹ
Bàn chúc thư
Bán tuổi trẻ và tuổi già
Chim cãi nhau
An phận
Cây ra hoa
Hạt cườm tràng hạt
Con Lạc Đà
Bị hố
Cuộc ra đi
Thánh Kinh
Lựa chọn
Phép lạ Giáng Sinh
Một tâm sự
Cây mai mùa xuân
57 xu
Hai cây lúa
Dưới mái nhà dột
Kinh Phật
Bà già và củ hành
Thời gian
Vua Phố An và bốn người bạn
Món quà giáng sinh
INDIRA tầm đạo
Chú Heo và chị Bò
Chỗ ở của Chuột
Vị thánh là ai?
Chiếc xe đạp của mẹ
Món quà ngày 20-11
Vết thương trong tim
Góp Ý - Chia Sẻ - Gửi Bài email : tinmung2007@gmail.com