0

Tông Đồ Chúa Tình Thương
"Các con hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương các con"  (Gioan 13:34,15:12)

TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023: Tham Dự

Xin kính mời Quí TĐCTT tham dự chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân hiếm quí này khi còn có thể kẻo không còn dịp, bởi đại dịch bất ngờ như mới vừa xẩy ra, hay bởi chiến tranh loạn lạc ngày càng kinh hoàng khủng khiếp. Quí AC nào đã đi chúng ta có thể đi lại, càng đi càng thêm cảm nghiệm, nhất là đi với nhóm TĐCTT của chúng ta.  (xem tiếp)

TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023: Giới thiệu

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Theo lịch trình sinh hoạt cách năm của nhóm, năm lẻ chúng ta đi hành hương, như thể chúng ta lên núi chiêm ngưỡng Chúa Biến Hình, để rồi sau đó, vào năm chẵn, chúng ta cùng Chúa xuống núi phục vụ truyền giáo. Năm 2023 này, chúng ta thực hiện chuyến Hành Hương Truyền Giáo - Ánh Sáng Muôn Dân. Nếu theo dõi thứ tự các chuyến hành hương của Nhóm TĐCTT chúng ta, ít là 2 chuyến vừa qua, 2019 và 2021 với chuyến 2023 này, chúng ta thấy chúng có liên hệ mật thiết với nhau như sau:  (xem tiếp)

TĐCTT Nam California mừng Tân Xuân 2023 bất chấp mưa tầm tả cả ngày

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023
Tạ ơn LTXC đã hiện diện giữa anh chị em TĐCTT Nam CA chúng ta trong buổi Mừng Tân Xuân 2023 của chúng ta chiều tối hôm qua, Thứ Bảy 14/1/2023 ở Saint Patrick. Bất chấp trời mưa giá lạnh lẽo ướt át, gần 30 anh chị em vẫn kéo tới, qui tụ lại, với những bộ trang phục truyền thống đặc biệt nữa, chứ không phải chỉ quần áo thường.  (xem tiếp)

TĐCTT "động lòng thương" đóng góp Quĩ Bác Ái 2023

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo
Năm 2023 này là Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo của chung Giáo hội. Mà truyền giáo không thể thiếu các vị thừa sai, nhưng các vị thừa sai không thể nào truyền giáo nếu các vị không thực sự là chứng nhân truyền giáo ở đức ái trọn hảo của các vị. Đó là lý do các vị thừa sai truyền giáo, trước hết và hết hết, chính là và phái là Thừa sai Bác ái, như mẫu gương của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ở thế giới Ấn giáo vậy.
 (xem tiếp)

TĐCTT "động lòng thương" đóng góp Quĩ Bác Ái 2023

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo
Năm 2023 này là Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo của chung Giáo hội. Mà truyền giáo không thể thiếu các vị thừa sai, nhưng các vị thừa sai không thể nào truyền giáo nếu các vị không thực sự là chứng nhân truyền giáo ở đức ái trọn hảo của các vị. Đó là lý do các vị thừa sai truyền giáo, trước hết và hết hết, chính là và phái là Thừa sai Bác ái, như mẫu gương của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ở thế giới Ấn giáo vậy.
 (xem tiếp)

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2023: Tháng 1

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023,
Trước hết, Happy New Year 2023 quí AC nhé. Xin LTXC là nguồn mạch hiệp thông liên kết TĐCTT chúng ta nên một với Giáo Hội, để chúng ta xứng đáng và có thể trở thành "những chứng nhân về những điều ấy" là chính mạc khải thần linh về LTXC, nhất là trong Thời điểm Thương xót hiện nay, nơi một thế giới con người càng văn minh về vật chất và càng nhân bản về nhân quyền thì càng "cần đến LTXC hơn"!
 (xem tiếp)

TĐCTT Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023 (phần 2)

Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho ngày 31/12, ngày cuối cùng của một năm như năm 2022 này, lại là về một thực tại thần linh như thế này: "Từ ban đầu đã có Ngôi Lời" (Gioan 1:1). Cũng thế, hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2022, cũng là thời điểm cho một khởi đầu, do đó, chúng ta lại nói đến những gì là mới mẻ, những gì bắt đầu cho tương lai, đó là "Nghinh tân 2023",
 (xem tiếp)

TĐCTT Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023 (phần 1)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022,
Hôm nay, 30/12, ngày áp cuối của năm 2022, một năm sẽ vĩnh viễn qua đi trong lịch sử nhân loại, mang theo biết bao nhiêu là biến loạn kinh hoàng và hung tàn đầy huyết lệ và chết chóc trên thế giới này về cả thiên tai lẫn nhân tai. Trong khi đó, tạ ơn LTXC, bản thân chúng ta và chung Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tồn tại và còn "sống LTXC hơn" nữa, như em sẽ đề cập đến trong bản tổng hợp tất niên hàng năm "tống cựu 2022 và nghinh tân 2023" sau đây.
 (xem tiếp)

Tri ân cảm tạ và tiếp tục phục vụ TĐCTT

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Tạ ơn LTXC đã ban cho hai vợ chồng chúng em thêm một Hành Trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công với Nhóm THĐC (Thân Hữu Đồng Công) 24 ngày (7-30/11/2022) được tràn đầy niềm vui thương xót, như Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái với Nhóm TĐCTT 14 ngày (11-24/10/2022). Cám ơn Quí AC nói chung và Nhóm anh chị em giờ kinh 3 giờ chiều hằng ngày vẫn liên tục cầu cho chúng em.y:
 (xem tiếp)

Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái - Hành trình Niềm vui Thương xót

Xin chào bình minh từ trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam vào lúc 4 giờ 30 phút sáng theo giờ California Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Một lần nữa xin cám ơn quí tâm hồn đã theo dõi Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT qua hai cái links sau đây:  (xem tiếp)

Dòng Thừa sai Bác Ái - Sữa yêu thương và Mật phục vụ

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Đa tạ quí tâm hồn đã theo dõi Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT ở cái link hôm qua
 (xem tiếp)

Calcutta - Thánh địa Thương xót

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đạt được mộng ước 4 năm trước đó là thực hiện một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022 này. Thật vậy, nếu không có LTXC, không thể nào mộng ước này trở thành hiện thực một cách tuyệt vời như chưa từng thấy nơi bản thân của từng anh chị em trong phái đoàn tham gia.
 (xem tiếp)

TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Calcutta - Thánh địa Thương xót

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Để tiếp theo phần thứ 1: "Hành trình Niềm vui Thương xót", hôm nay chúng ta tiến sang phần thứ 2: "Calcutta: Thánh địa Thương xót", trước khi sang phần thứ 3 cũng là phần cuối cùng: "Dòng Thừa sai Bác ái: Chảy sữa yêu thương và mật phục vụ".
 (xem tiếp)

Cảm Nghiệm về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Từ ngày Thứ Năm 13/10 tới nay, NHóm TĐCTT ngày nào cũng có một email về Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái, 10 ngày đầu thì theo dõi tin tức kèm theo hình ảnh tiêu biểu của từng ngày, ngày thì xem DVD ngay tại hiện trường ở Calcutta,
 (xem tiếp)

TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái - Hành trình Niềm vui Thương xót

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái làm nên lịch sử của chúng ta. Nhóm TĐCTT chúng ta, như Sơ Mercy Maria, sơ phụ trách về chương trình tình nguyện viên của Dòng Thừa sai Bác ái (MC) của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã cho biết là nhóm người Việt Nam đầu tiên đến tình nguyện phục vụ những người anh chị em nghèo nhất trong các người nghèo với các Sơ Dòng MC của sơ.
 (xem tiếp)

TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Niềm vui Thương xót - Âm vang trong hồn

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Hôm nay, 31/10/2022, đúng 1 tuần, (vào hôm Thứ Hai 24/10), chúng em đã lưu luyến tạ từ Thánh địa Thương xót Calcutta để trở về với đời thường Mỹ quốc. Quí AC đã từng nghe em nói nhiều và đề cập đến nhiều lần thành ngữ "niềm vui thương xót", một thành ngữ bắt đầu có từ Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016.
 (xem tiếp)

TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Các video clips phần 4

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Để tiếp tục Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của Nhóm TĐCTT chúng ta, trước khi bằng toàn bộ hình ảnh, thì trong khi chờ đợi, xin mời quí AC theo dõi qua các video clips sống động và cụ thể tiếp theo ở phần 4 cuối cùng sau đây:
 (xem tiếp)

TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái: Những âm vang

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Cách đây đúng 1 tuần, cũng vào Chúa Nhật, 23/10/2022, như hôm nay, Chúa Nhật 30/10/2022, vào lúc 4 giờ 30 sáng, như mọi ngày, phái đoàn TĐCTT, dù đang ở trong phòng ngủ riêng gần Nhà Mẹ Dòng Thừa sai Bác ái (Missionaries of Charity: MC), đều nghe thấy có tiếng loa vang lên nghe như thể những lời cầu kinh của Ấn giáo, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi.
 (xem tiếp)

TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022: Video phần I - Video II - Video III

Quí TDCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện trong chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lịch sử tuyệt vời của Nhóm TĐCTT chúng ta 14 ngày 11-24/10/2022. Vì chuyến hành trình này quá đặc biệt nên nó cũng được thực hiện một cách đặc biệt, chẳng những bằng hình ảnh (sẽ được tường trình sau), mà còn bằng các đoạn video clips sống động và tại chỗ nữa, được chúng em thực hiện, nhờ đó TĐCTT chúng ta loan truyền LTXC đến cho cộng đồng Dân Chúa.
 (xem tiếp)

ABC Travels tặng cho Quĩ Bác Ái của The Viet Apostolate of Divine Mercy

Quí TĐCTT rất thân thương của em
Chiều tối hôm qua, Thứ Hai 24/10, sau khi xuống máy bay, ngoài việc liên lạc với nhau xem tất cả đã về tới nhà bằng an chưa, em cũng không quên gửi tin nhắn cám ơn ABC Travels là văn phòng du lịch của người Ấn độ ở Houston TX, một tác nhân được LTXC gửi đến giúp cho phái đoàn TĐCTT vượt qua cửa ải visa nhập cảnh Ấn độ mà tự mình TĐCTT hoàn toàn bất khả, để rồi bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, sau khi nhận được lời cám ơn đơn sơ của em, như dưới đây, vị chủ nhân của ABC Travels đã hứa tặng cho quĩ bác ái của TĐCTT 500 MK.
 (xem tiếp)

Một Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái tuyệt vời Niềm vui Thương xót

Từ phi trường LAX Los Angeles CA vào chính ngọ Thương Xót 3 giờ chiều Thứ Hai 24/10/2022,
Xin chào tái ngộ quí TĐCTT rất thân thương của em,
Tạ ơn LTXC đã thật sự nhúng tay vào chuyến Hành trình truyền giáo Thừa sai Bác ái 11-24/10/2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta. Mọi sự diễn tiến quá ư là tốt đẹp, ngoài sự khôn ngoan và khả năng của loài người, một hành trình tràn đầy ân tình Thánh với Chúa và với nhau.
 (xem tiếp)

Calcutta - Thánh địa Thương xót: chảy sữa yêu thương và mật phục vụ

Kolkata by night - Calcutta về đêm Chúa Nhật XXX Thường niên 23/10/2022,
Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Nếu Đất Hứa Do Thái, nơi Nhóm TĐCTT chúng ta đã Hành hương Thánh địa Tuần Thánh Vượt qua năm 2019, nơi chảy sữa ân sủng và chảy mật tự do, thì, theo em, Calcutta Ấn Độ là Thánh địa chảy sữa yêu thương và chảy mật phục vụ của Đức ái trọn hảo Kitô giáo, qua Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta và Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ, những chứng nhân thương xót đã biến Calcutta trở thành Thánh địa Thương xót của LTXC.
 (xem tiếp)

TĐCTT: Quĩ Truyền Giáo 2022 - Các Chứng Nhận Thư

Chào bình minh từ Calcutta Ấn độ ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 23/10/2022,
Quí TĐCTT rất thân yêu của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta, qua 8 phần tử tham dự Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác Ái (11-24/10/2022) được cùng với Giáo hội hoàn vũ nói chung và ở TGP Calcutta nói riêng cử hành Ngày Truyền Giáo hằng năm của Giáo hội, tại ngay Calcutta năm 2022 này, năm kỷ niệm 25 năm qua đời (1997-2022) của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, một hiện thân của Đức ái Trọn hảo Kitô giáo.
 (xem tiếp)

Hành trình Truyền giáo: Tột đỉnh Calcutta

Chào bình minh từ Kolkata Ấn độ ngày Chúa Nhật truyền giáo 23/10/2022,
Quí THĐC rất dấu yêu trong Lòng Mẹ Đồng Công Thương Xót,
Về một Calcutta
Thật là hân hoan lần đầu tiên được cử hành Chúa Nhật Truyền giáo của Giáo hội và với Giáo hội hoàn vũ ở tại Kolkata Ấn Độ này. Đối với em, trong các chuyến Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt với Nhóm TĐCTT 2016 và 2018, và Nhóm THĐC 2017, bao giờ cũng vào Tháng 10 hàng năm, thì Calcutta quả là tột đỉnh, và vì thế nên em mới nói là tột đỉnh Calcutta.
 (xem tiếp)

Những giây phút cuối tại Calcutta của phái đoàn TĐCTT

Kolkata by night - Calcutta về đêm ngày 22/10/2022, Lễ Thánh Gioan Phaolô II,
Quí TĐCTT rất thân yêu của em,
Thời gian cho Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của phái đoàn TĐCTT đại diện 8 người chúng em được tính là 14 ngày (11-24/10), tức là bao gồm cả thời gian bay đi và bay về, và 1 ngày tham quan Calcutta, còn thời gian trực tiếp thi hành vai trò tình nguyện viên thì chỉ có đúng 10 ngày, từ Thứ Sáu 14/10 đến hết Chúa Nhật truyền giáo (Mission Sunday) 23/10, một thời khoảng đủ để "nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao".
 (xem tiếp)

Một Chúa Kitô nghèo khổ tật nguyền đáng thương vẫn còn lây lất dọc trên đường phố Calcutta

Kolkata by night - Calcutta về đêm Thứ Sáu 21/10/2022.
Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Thứ Sáu nào cũng có lễ vào lúc 4:30 chiều tại mộ phòng của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Nói đến Thánh Phanxicô Assisi là nói đến một vị thánh nghèo, gọi là Thánh Phanxicô Nghèo thời trung cổ của Giáo hội, và nói đến Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cũng nói đến một vị Thánh nghèo, mà còn là vị Thánh phục vụ người nghèo nhất trong các người nghèo.
 (xem tiếp)

Calcutta - Mạng lưới chuyên chở

Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Như quí AC đã biết, phái đoàn 8 người chúng em, ngay hôm đầu tiên 14/10/2022, chưa được orientation gì hết mà đã xung phong xuất trận. Chúng em cứ 4 người được chia tấn công một mặt trận và có 2 mặt trận chính cần nhiều tình nguyện viên, đó là Khu mặt trận Nirmal Hriday (Home for the Dying) từ khách sạn đi về hướng nam và Khu mặt trận Prem Dan (Home for sick and dying) đi về hướng bắc.
 (xem tiếp)

Viếng thăm khu phục vụ anh chị em phong cùi của Dòng Thừa sai Bác ái Thứ Năm 20/10/2022

Calcutta by night ngày Thứ Năm 20/10/2022,
Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Theo chương trình sinh hoạt ở Nhà Mẹ và phục vụ ở các khu bệnh nhân (patients) của các sơ, như 2 nơi chính phái đoàn TĐCTT chúng em được phân phối làm tình nguyện, thì Thứ Năm là ngày nghỉ trong tuần của các sơ, nên cũng không được thăm viếng nữa.
 (xem tiếp)

Thành phố Calcutta chỉ là vô danh tiểu tốt nếu không có một Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

Calcutta by night Thứ Ba ngày 18/10/2022,
Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Nếu tính từ Thứ Ba tuần trước, ngày 11/10/2022, ngày chúng em lên đường thì hôm nay, Thứ Ba 18/10/2022 là đúng 1 tuần bát nhật. Ngay ngày mới đến Calcutta Ấn độ, từ 2:20 am sáng Thứ Năm 13/10/2022, chiều hôm ấy chúng em đã tham quan Calcutta / Kolkata Tour.
 (xem tiếp)

Phái đoàn TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái Cacutta Ấn độ ngày Thứ Hai 17/10/2022

Kolkata by Night Thứ Hai 17/10/2022,
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục chúc lành cho từng người và cả phái đoàn TĐCTT chúng em. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Ngày nào cũng đến trụ sở phục vụ được chỉ định của Dòng Thừa sai Bác ái. Riêng em thì có mấy việc mới, khác với 3 ngày trước, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật 14-16/1/2022.
 (xem tiếp)

Tại sao giữa thế giới Ấn giáo và Phật giáo có một vị đại thánh đức ái trọn hảo Têrêsa Calcutta

Xin chào quí TĐCTT rất thân yêu của em từ Calcutta By Night ngày Chúa Nhật 16/10/2022 nhé.
Theo chương trình cho thành phần tình nguyện viên thì họ cũng cần phải tình nguyện làm cả cuối tuần, bao gồm cả Thứ Bảy và Chúa Nhật. Chỉ nghỉ có một ngày duy nhất là Thứ Năm hằng tuần, vì ngày ấy là ngày các sơ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cả hồn lẫn xác. Bởi thế, hôm nay, Chúa Nhật XXIX Thường Niên, ngày 16/10, chúng em xuất quân ra trận như thường.
 (xem tiếp)

TĐCTT Thừa sai Bác ái 2022: Xuất trận trước khi nhập quân trường ngày Thứ Sáu 14/10

Good afternoon đang mưa ngày Thứ Sáu 14/10/2022 từ Calcutta Ấn độ Quí TĐCTT rất thân thương của em,
Sáng nay, sau lễ 6 giờ sáng tại Nhà Mẹ Dòng Thứa Sai Bác Ái với các sơ trong dòng kèm theo khoảng 15 giáo dân từ ngoài vào, trong đó có chúng em, Sơ Mercy Maria, sơ phụ trách chương trình tình nguyện viên, sơ mà em đã được trao đổi thứ 1 lần, nói chuyện điện thoại 3 lần, và emails 2 lần,
 (xem tiếp)

Một thoáng sơ khởi TĐCTT Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái Calcutta sáng ngày 13/10/2022

Xin chào Quí TĐCTT rất thân mến của em trưa ngày Thánh Mẫu Fatima 13/10/2022 từ Calcutta Ấn độ, Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã hiệp thông cầu nguyện cho chuyến Hành trình Tuyền giáo Thừa sai Bác ái của chúng ta. Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện ở Hoa kỳ và truyền giáo ở Calcutta, chúng ta theo dõi mấy tấm hình tiêu biểu sơ khởi sau đây:  (xem tiếp)

TĐCTT: Quĩ Truyền giáo 2022 - Tường trình lần 6, tổng kết đóng góp và phân tặng các nơi

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 Trong tuần vừa qua, 19-24/9/2022, quĩ truyền giáo 2022 của chúng ta đã tăng thêm hơn một chút nữa, từ những đóng góp sau đây: $0,120.00 - Chị Nguyễn Susan Hiên (DFW) $120.00 Zelle by Chị TĐCTT Đinh Tina ngày 26/9 $0,600.00 - Nhóm TĐCTT ở Pensacola Florida cùng bạn hữu ở cùng Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo gửi chi phiếu số 0507 của Cha Chánh xứ Leo Vũ đình Huyến, CRM ngày 26/9
 (xem tiếp)

Tường trình Khóa LTXC XXXXXV tại Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX 23-24/9/2022

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Tạ ơn LTXC vô biên đã thực sự hiện diện và rạng ngời tỏ hiện nơi Khóa LTXC XXXXXV 2022 cuối tuần vừa qua (23-24/9) ở Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX.
 (xem tiếp)

Khóa LTXC XXXXXIV 2022 ở Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Khóa LTXC 2022 của chúng ta cuối tuần qua 16-17/9. Người đã nhận lời nguyện xin của chúng ta: Và quả thực Danh Cha cả sáng nơi phục vụ viên, Nước Cha trị đến nơi tham dự viên và Ý Cha trên trời thể hiện dưới đất nơi cuộc tĩnh tâm về LTXC 2022 này.
 (xem tiếp)

Khóa LTXC XXXXXIII 2022 Cộng đoàn Phục Sinh Rochester NY

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC và TMTX Maria,
Tạ ơn LTXC và TMTX đã hiện diện và chúc lành cho Khóa LTXC thứ 6 trong 8 khóa 2022 của chúng ta, vừa được thực hiện cuối tuần trước (26-28/8/2022) tại Cộng đoàn Phục sinh thuộc Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester New York, một cộng đoàn đã được thành lập từ 46 năm trước đây hầu hết được quí linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM phục vụ liên tục cho tời nay,
 (xem tiếp)

Tường trình Khóa LTXC XXXXXI 2022 TGP Galveston-Houston TX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC 2022 của chúng ta ở TGP Galveston-Houston TX cuối tuần vừa qua, 15-16/7/2022. Trước hết, chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Ngọc Thụ, Chánh xứ Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, đã cho chúng con được sử dụng hội trường và nhà thờ của Giáo xứ, mà còn chăm sóc cho Khóa LTXC của chúng con nữa.
 (xem tiếp)

TĐCTT Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu Lavang với CĐ DC VN GP Orange CA 1-2/7/2022

Tạ ơn Thánh Mẫu Lavang đã tiếp tục đồng hành với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước. Chính vì thế, tâm hồn của người tín hữu Công giáo Việt Nam vốn tôn sùng Đức Mẹ lại càng biệt tôn Đức Mẹ Lavang của mình hơn nữa. Sứ điệp chính Mẹ Lavang muốn nhắn nhủ riêng Kitô hữu Công giáo Việt Nam vào thời điểm cuối thế kỷ 18, năm 1798,  (xem tiếp)

Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California - Tường Trình

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022
Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California cuối tuần 24-25/6/2022 vừa qua. Cám ơn Cha Phạm Văn Quế VN và Cha Nguyễn Minh Viện, SDB, đã đến giúp giảng huấn cho chúng con. Cám ơn Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH và Cha Nguyễn Đức Minh PTLH đã đến dâng lễ cho chúng con. Cám ơn Sơ Phương Thảo, LCH, đã giúp chúng con book chỗ và có chỗ tĩnh tâm tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert của dòng Sơ.
 (xem tiếp)

Khổ Nạn Thương Xót - Thiên Tai Khủng Bố

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử có thể nói chưa từng thấy: - Chưa từng thấy con người ta văn minh vật chất về khoa học và kỷ thuật tân tiến gần như tột đỉnh như hiện nay; - Chưa từng thấy con người ta đã đạt đến tột đỉnh về nhân bản với bản tuyên ngôn nhân quyền của LHQ ngày 10/12/1948;
 (xem tiếp)

Khóa LTXC XXXXIX - 2022 GP San Jose Bắc California

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXIX - 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta tại Đan Viện Xitô Thiên Phước Monterey Bắc California cuối tuần vừa rồi, 11-12/6/2022. Hai ngày tĩnh tâm để cảm nghiệm thấy LTXC hơn nữa thật ngắn ngủi và qua nhanh, nhưng lại tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với LTXC và với nhau.  (xem tiếp)

Chỉ Có LTXC Mới Làm Nên Ngày Xuân Ngày Tết

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Nếu Ngày Xuân Ngày Tết là những gì mới mẻ về thời gian, tươi trẻ về không gian và vui vẻ nơi nhân gian, và nếu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Kiều - Nguyễn Du), thì nhân gian chúng ta chẳng thể tìm đâu ra những gì thực sự là mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ ngoài LTXC.  (xem tiếp)

ĐTC Phanxicô: "Chúng ta trỗi dậy và vội vã tiến tới Lễ Giáng Sinh!"

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
Trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, cùng với Giáo Hội, chúng ta cử hành Mầu Nhiệm Nhập Thể và Biến Cố Giáng Sinh của Vị EMMANUEL. Thật ra, Ngài đã đến rồi, giờ đây, hằng năm chủng tử tưởng niệm và cử hành là để mỗi ngày chúng ta thực sự cảm nghiệm được Thiên Chúa đang ở với chung loài người, với Giáo Hội và từng người chúng ta, nhờ đó, chúng ta không còn lo âu hay sợ hãi gì nữa, trái lại, luôn vui sống trong an bình và bác ái yêu thương, và chỉ có bác ái yêu thương chúng ta mới gặp được EMMANUEL sống động nơi "những người anh chị em hèn mọn nhất của Ta" (Mathêu 25:40,44).
 (xem tiếp)

Đại Dịch Toàn Cầu Covid-19: Trong Hai Năm Qua

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nhân loại chúng ta vẫn đang cố gắng chống chọi với một đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng thấy, không biết cho tới bao giờ mới có thể khống chết nó hay đành phải sống chung với nó, thậm chí càng bị nó khủng bố tấn công càng dữ dội kinh hoàng hơn nữa bởi các thứ biến chủng mới của nó v.v.
 (xem tiếp)

Lễ Đức Mẹ Loretto ngày 10-12 hôm nay

Ngày 24/11, Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, quan thày Anh Nguyễn Hiền Đạt, TĐCTT XXXIV 2018 – Úc ChâuTrọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Vào Tháng 10/2019, ĐTC Phanxicô đã thêm lễ Đức Mẹ Loretto ngày 10/12 hằng năm vào lịch phụng vụ Roma. Trước thời điểm ĐTC Phanxicô thiết lập thêm Lễ Đức Mẹ Loretto (là lễ thứ 19 về Mẹ trong phụng niên), cũng trong Năm 2019 này, phái đoàn TĐCTT (Tông Đồ Chùa Tình Thương), vào ngày Thứ Hai Tuần Thánh 15/4/2019, đã đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, một ngôi thánh đường nguyên thủy được xây dựng ngay chính nơi Ngôi Nhà Thánh của Đức Mẹ, ngôi nhà Mẹ được Truyền Tin thụ thai Lời Nhập Thể, bởi Nữ hoàng Helena, mẹ của hoàng đế Constantine, khi bà hành hương đến Thánh Địa và thăm viếng cả Nazarét vào năm 336.  (xem tiếp)

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh

Dẫn Nhập
Theo lịch trình hành hương của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), do chính Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) sắp xếp cho chúng tôi, hơn là chính chúng tôi dự tính ngay từ khi mới được ơn khởi động năm 2008, nhờ ở những biến cố bất ngờ xẩy ra trong Giáo Hội, những biến cố thật sự đã gợi ý và tác động chúng tôi trong việc theo đuổi những chuyến hành hương và truyền giáo. Đúng thế, chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan đầu tiên năm 2014, trong 4 chuyến cho tới nay, đã được tác động bởi biến cố ĐTC Gioan Phaolô II, vị sáng lập Nhóm TĐCTT bằng những lời kêu gọi của ngài vào ngày 17-18/8/2002 ở Balan, được Giáo Hội, qua ĐTC Phanxicô, tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật Lễ LTXC 27/4/2014; và chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên năm 2016, trong 3 chuyến cho tới nay, cũng đã được gợi hứng từ Năm Thánh ngoại lệ 2016 về LTXC.
 (xem tiếp)

 Tường Trình 2 Ngày 11-11  Tường Trình 3 Ngày 12-11  Tường Trình 4 Ngày 13-11
 Tường Trình 5 Ngày 14-11  Tường Trình 6 Ngày 15-11  Tường Trình 7 Ngày 16-11
 Tường Trình 8 Ngày 17-11  Tường Trình 9 Ngày 18-11  Tường Trình 10 Ngày 19-11
 Tường Trình 11 Ngày 20-11  Tường Trình 12 Ngày 20-11
TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tường Trình 1 Ngày 9-10/11

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Trước hết và trên hết, xin tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện nói phái đoàn hành hương chúng ta và tỏ hiện qua chuyến hành hương chộp bắt 2021 này của chúng em. Không phải là mọi sự xuôi may như thế gian mong ước, nhưng vượt qua được những gian nan khốn khó tưởng bất khả mới càng cảm nghiệm thấy LTXC hiện diện và tỏ hiện. Sau nữa, em xin lỗi ví không thể tường trình ngay, theo khuynh hướng vốn nhanh lẹ của em, bởi wifi ở khách sạn Venice tối hôm qua quá tệ, và trên xe bus cũng không wifi.
 (xem tiếp)  (xem tiếp)

Mừng Sinh Nhật ngày 24/11

Ngày 24/11, Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, quan thày Anh Nguyễn Hiền Đạt, TĐCTT XXXIV 2018 – Úc Châu  (xem tiếp)

Đại Dịch: Tình Đồng Hương Nghĩa Đồng Bào - Hy Sinh Phục Vụ và Yêu Thương Gắn Bó

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Tạ ơn LTXC đã cho tình hình đại dịch đợt thứ tư gần nửa năm nay đã tạm lắng ổn. Cho dù con số nhiễm lên tới gần 900 ngàn nạn nhân và chết gần 22 ngàn người. Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được dịp tiếp tay cứu trợ đồng hương của chúng ta bị gian nan, dù trực tiếp hay gián tiếp, bởi đại dịch. Và đồng thời chúng ta cũng phải cảm tạ LTXC vì Người đã tỏ vinh quang của Người ra, chẳng những qua Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam chúng ta, mà còn qua cả một số anh chị em đồng hương chuyên môn về y tế từ nhiều nơi đổ về Sài Gòn tiếp sức giải vây đồng hương nạn nhân ở các bệnh viện dã chiến.  (xem tiếp)

Xin Mời Theo Dõi Trực Tuyến Online Vấn Đề "Chỉ Có Con Dẫn Đến Sự Thật Mới Gặp Sự Sống"

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
Vì đây là một đề tài rất khẩn trương và quan trọng hiện nay mà em đã cố gắng thực hiện qua cả trực tuyến, để nhiều TĐCTT ở xa hay ở gần nhưng không thể tham dự có thể theo dõi cùng một lúc với Nhóm TĐCTT Nam CA trực tiếp trong Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Chúa Nhật mùng 3/10/2021.
 (xem tiếp)

Xin Mời Theo Dõi Trực Tuyến Online Vấn Đề "Chỉ Có Con Dẫn Đến Sự Thật Mới Gặp Sự Sống"

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
Vì đây là một đề tài rất khẩn trương và quan trọng hiện nay mà em đã cố gắng thực hiện qua cả trực tuyến, để nhiều TĐCTT ở xa hay ở gần nhưng không thể tham dự có thể theo dõi cùng một lúc với Nhóm TĐCTT Nam CA trực tiếp trong Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Chúa Nhật mùng 3/10/2021.
 (xem tiếp)

Cỏ Lùng Đại Dịch - Mùa Gặt Nước Trời

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tình hình đại dịch covid-19 đã dữ dội khủng bố quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đợt thứ 4 từ cuối tháng 5 bởi quái dịch delta-21. Cho đến nay, theo thống kê chính thức (không kể những con số âm thầm hay giấu diếm hoặc bớt xén) hiện nay là: nhiễm gần 750 ngàn và chết trên 18 ngàn! Số liệu Covid-19: Cả nước hơn 742.000 ca nhiễm.
 (xem tiếp)

Những đốm sáng nhận thức trong đêm tối đại dịch ở Việt Nam

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Không ngờ mà đại dịch covid-19 đã bùng phát đợt khủng bố thứ tư dân nước chúng ta vào cuối tháng 5 bởi quái dịch delta-21 nó dữ dội và kinh hoàng đến như vậy. Cả hơn một năm trời, từ đầu đại dịch năm 2020 cho tới khi quái dịch delta-21 xuất hiện, mới chỉ có hơn 100 ca tử vong toàn quốc, và mấy ngàn trường hợp bị nhiễm. Giờ đây, cho dù giãn cánh, phong tỏa, giới nghiêm cẩn mật và kéo dài cả hơn 2 tháng trời mà vẫn không thoát được hiện trạng đầy những chết chóc và lây nhiễm: Số liệu Covid-19: Cả nước hơn 670.000 ca nhiễm và chết gần 17 ngàn sinh mạng
 (xem tiếp)

Chúa Kitô Vượt Qua nơi Nạn Nhân Thời Cuộc và Chứng Nhân Yêu Thương

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tình hình đại dịch covid-19 không ngờ, từ cuối tháng 5/2021 tới nay đã trở thành quái dịch delta-21 khủng bố thứ tư dân nước chúng ta, đến độ, theo các tin tức mới nhất hôm qua, thì VN ta năm 2020 thuộc các quốc gia "ngôi sao" đầu hạng nay tụt xuống hạng bét trong 121 quốc gia trên thế giới. Vấn đề ở đây là chính sách và kế hoạch cùng đường lối phòng chống dịch bệnh của chính quyền vốn cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người cứ làm cho dân chúng quay cuống đến độ bị chết đói, chết khổ trước khi bị chết dịch. Tuy nhiên, tất cả mọi sự không ngoài sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Vị "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16), đến độ, với con mắt đức tin chúng ta vẫn thấy được hết sức hiển nhiên rằng:
 (xem tiếp)

Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 12 ngày trong Tháng 11/2021

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay là ngày 7/9/2021, áp Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria mùng 8/9/2021, tức là còn đúng 2 tháng nữa là tới ngày khởi hành 8/11/2021 chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương). Đây là lần đầu tiên chuyến hành hương được tổ chức cho nội bộ Nhóm TĐCTT mới được phổ biến chung cho Cộng dồng Dân Chúa. Nhóm TĐCTT vốn có thông lệ 2 năm một lần, năm lẻ, hành hương, và 2 năm một lần, năm chẵn, thực hiện hành trình truyền giáo: hành hương như thể lên núi Tabor với Chúa để chiêm ngưỡng vinh quang của Người, và truyền giáo như thể cùng Người xuống núi phục vụ bác ái yêu thương vậy Theo chiều hướng ấy nên chuyến hành hương 11/2021 này mang danh xưng Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh.
 (xem tiếp)

TĐCTT ngắm nhìn Linh Đài Mẹ Lavang của CĐCGVNGP Orange CA sau 1 tháng rưỡi

Xin chào quí TĐCTT từ tờ mờ sáng vùng sa mạc San Bernardino Nam California Chúa Nhật XXXIII Thường Niên hôm nay, Sáng sớm hôm qua, chúng em rời nhà lúc 5:30 am, như vào thời điểm em gửi email hôm nay đây, để xuống Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange dự lễ an táng của Bà Cố Ru là mẹ của Cha nguyên giám tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ Vũ Minh Nhiên, CRM.  (xem tiếp)

Các Youtube Trực Tuyến Khóa LTXC XXXXIV - 2021 Ở GP Rochester New York

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
Tạ ơn LTXC cho Nhóm TĐCTT chúng ta, ngay trong thời điểm quái dịch delta-21 đang hoành hành đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này, đến độ Khối Liên Âu đã loại bỏ cả Hoa Kỳ ra khỏi danh sách các nước an toàn để có thể vào 27 nước phần tử của khối Liên Âu ấy, mà TĐCTT chúng ta vẫn thực hiện được 2 trong 6/8 khóa LTXC như được dự tính và thực hiện một cách chộp bắt trong năm 2021 đây.
 (xem tiếp)

Kính Cám Ơn

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
Từ tờ mờ sáng ở vùng trời New York đang mưa và bị trục trặc máy bay về California hôm nay Thứ Hai 30/8/2021, xin chuyển đến Quí TĐCTT thân yêu của em email của Sơ Lê Ánh Hoa dưới đây:
 (xem tiếp)

TĐCTT Đóng Góp Cứu Trợ Haiti Động Đất - Tường trình lần 2

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" Haiti động đất qua những đóng góp của quí TĐCTT tiếp tục sau đây: Trước hết là từ Quí TĐCTT qua bưu điện và bằng checks:

$0,500.00 - Ac. Nguyễn Văn Thế + Đỗ Lan TGP Los Angeles CA $0,050.00 - C. Phạm Bạch Tuyết GP Orange CA $0,500.00 - Ac. Nguyễn Việt Phát + Buì Xuân-Hồng TGP Los Angeles CA $0,200.00 - C. Nguyễn Kim Thoa GP San Jose CA $1,000.00 - Ac. Nguyễn King & Trần Evy GP San Bernardino CA $0,100.00 - C. Lưu Ngọc Trinh GP Orange CA $0,500.00 - C. TĐCTT Ẩn Danh Maryland - TGP Baltimore $0,300.00 - Ac. Trịnh Hoàng & Trịnh Ngọc GP Fort Woth TX $3,150.00 - Tổng số checks TĐCTT đóng góp qua bưu điện  (xem tiếp)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

LTXC đã bắt đầu nhận được các đóng góp của anh chị em TĐCTT chúng ta
trong đợt đầu như sau:
$0,700.00 - chúng em tĩnh nga GP San Bernardino CA $0,100.00 - Vợ chồng cháu Cao-Bùi Thiên-Sa (Theresa) và David $0,100.00 - Gia đình cháu Cao-Bùi Minh-Kha (Michael) và Jennifer $0,100.00 - Cháu Cao-Bùi Giang-Phong (John-Paul) $0,100.00 - Anh Lê Tư TGP Los Angeles CA $0,100.00 - Chị Hoàng Nhàn Nancy GP Orange CA $0,500.00 - Chị Đặng Hoa Flower ($300.00) và người chị Đặng Hương ($200.00) GP Fort Worth TX
 (xem tiếp)

HĐGMVN cứu trợ các nạn nhân quái địch delta-21 ra sao?

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
  Trong khi chờ đợi bản tường trình đầu tiên về chiến dịch cứu trợ Haiti động đất, và trong khi chờ đợi chuyển ngân về Việt Nam tổng số tiền đóng góp của chúng ta nội trong tuần này, cả cho ngân hàng của HĐGMVN, như chúng em đã gửi dùm Ông Trần Quản Văn 3 ngàn MK trước đây,
 (xem tiếp)

TĐCTT Cứu Trợ Nạn Nhân Đồng Hương ở Sài Gòn và Miền Nam - Hậu Chấn

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021
  Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gây ra những hậu chấn, lần đóng góp nào cũng vậy, lần này cũng không ngoại lệ.   Sau đây là một số đóng góp hậu chấn sau thời điểm tường trình lần thứ 4 ngày 14/8 và tổng kết 15/8/2021.   $0,150.00 - Nhóm TĐCTT Rochester NY (thêm cho đủ 3 ngàn MK, thêm vào $2,850.00)   $0,200.00 - Chị Mai Hảo Virginia 
 (xem tiếp)

THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2021

Haiti động đất và A-Phú-Hãn vỡ tổ - Dấu Chỉ Thời Đại toàn cầu nguy vong mất rồi..   Lịch sử chẳng những là bối cảnh của mạc khải thần linh, mà còn là ngôn sứ và chứng nhân của mạc khải thần linh nữa. Ở đây, xin chỉ đề cập đến khía cạnh lịch sử là ngôn sứ của mạc khải thần linh thôi. Nghĩa là lịch sử mang tính cách báo hiệu, như là một dấu chỉ thời đại, đối với những tâm hồn "lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51).  (xem tiếp)

TĐCTT Cứu Trợ VN - Tường Trình lần 4 và tổng kết

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021   Trước hết, xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu đến Quí TĐCTT thân yêu của em!   Xin TMTX Maria tiếp tục chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta được xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện nhé.   Sau nữa, em xin cập nhật thêm một số hậu chấn sau khi bản tường trình của em được tung ra tối hôm qua.  (xem tiếp)