Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

CÁC BÀI CHIA SẺ VỀ LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Ngày 11 tháng 2

Đức Mẹ Lộ-đức

(Lễ nhớ)

Lời nguyện nhập-lễ hướng chúng ta suy niệm về đặc ân Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Nhưng những biến cố Lộ- đức, xẩy ra trong một hoàn cánh đặc biệt, có khả năng trở thành một khích lệ cụ thể và sống động cho rất nhiều tín hữu.

Hôm ấy là ngày thứ năm, 11 tháng 2 năm 1858, tại Lộ- đức (Lourdes), một thị trấn heo hút thuộc miền tây nam nước Pháp. Cô Bernadette Soubirous, 14 tuổi, đã cùng với em gái và một cô bạn đi vào rừng kiếm củi để bán lại, lấy chút tiền giúp đỡ gia đình túng thiếu.

Giữa lúc đang cúi xuống cởi guốc để lội qua con lạch nhỏ chảy vào sông Gave. thì Bernadette cảm thấy một luồng gió lạ. Cô vội ngửng đầu nhìn lên phía cái hang đá Massabielle trước mặt, thì mắt cô bỗng gặp một vòm sáng và bóng dáng một thiếu nữ (damisèlo) tuyệt đẹp đang mỉm cười nhìn mình. Trong lúc hốt hoảng, Bernadette vội làm dấu thánh giá, rồi thọc tay vào túi áo lấy cỗ tràng hạt ra đọc kinh. Nhưng phía trước, “bà lạ” cũng lấy tay lần chuỗi như cô. Đấy là lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với Bernadette, và cứ thế liên tiếp tất cả là 18 lần, trong vòng 5 tháng. Có những lần đáng ghi nhớ sau đây :

  1. Ngày 24 tháng 2 : “Bà lạ” căn dặn Bernadette « hãy đi hôn đất, để tỏ lòng sám hối đền tội, cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trỏ lại ».
  2. Ngày 25 tháng 2 : Theo lời chỉ dạy, Bernadette lấy tay khơi lên một nguồn suối nước mới. Chính tại đây, vào ngày mồng một tháng 3, bà Catherine Latapie trước đây bị bại một cánh tay, đã được lành đang khi đọc kinh và dìm tay xuống nước suối.
  3. Ngày mồng 2 tháng 3 : “Bà lạ” dạy Bernadette đi xin cha sỏ tổ chức cuộc kiệu và xây cất một nguyện đường.
  4. Ngày 25 tháng 3 : lễ Truyền-tin, giữa ban đêm, Bernadette giật mình thức giấc và cảm thấy bị thôi thúc đến hang đá Massabielle. “Bà lạ” đã có mặt tại đó. Theo lời cha sở đã căn dặn trước đây. Bernadette năn nỉ nhiều lần để xin bà cho biết danh tánh. “Bà lạ” đã xưng danh bằng thổ âm của miền Lộ-đức : “Que soy era Immaculada Counceptiou” (Ta là Vô-nhiễm Đâu-thai).
  5. Ngày 16 tháng 7 năm 1858 : hang đá Massabielle đã bị rào quanh, có lính gác cấm người tới gần. Nhưng từ xa xa, Bernadette vẫn nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng đây là lần cuối cùng.

Từ đây, Bernadette phải kiên trì và can đảm làm chứng cho sự xác thực của sứ điệp Lộ-đức và đã qua đời tại một tu viện các Nữ tử Bác ái ở thành phố Nevers, năm 1879, khi ấy chị được 35 tuổi.

Bốn năm sau lần “Hiện ra” cuối cùng, một ngôi thánh đường đã được xây cất gần hang đá Massabielle. Lộ-đức trở thành đất thiêng của cao trào Thánh mẫu.

Năm 1996, có năm triệu rưởi khách hành hương đã đến Lộ-đức để cầu nguyện và tìm lại nguồn sinh lực cho cuộc sống tinh thần. Họ tụ họp về đây để nghe rao giảng Lời Chúa, lãnh các bí tích, tìm sự nâng đỡ và niềm hi vọng cho các bệnh nhân, trong bầu không khí đầy khích lệ của những ngày lễ hội hành hương.

Lm Tiến Lãng, DCCT