Họp Mặt Anh Chị Em Di Dân Đầu Năm - 2010


Lại một mùa xuân qua đi nhường chỗ cho những ngày mới khai mở một năm mới với biết bao ước vọng, với biết bao dự kiến, biết bao mơ ước và những kế hoạch, dự phóng cho một năm mới. Ngày xuân với bao lời chúc tụng cho nhau, chúc nhau an bình, thịnh vượng, may mắn. Đối với người Công giáo, ngày xuân ngoài những lời nguyện chúc bình thường mà bất cứ người nào cũng có thể chúc tụng nhau được thì người Kitô hữu còn chúc cho nhau được tràn đầy ơn Chúa, giữ vững đức tin và luôn sống đời sống của Chúa như Thầy đã yêu

Chương trình họp mặt sinh hoạt :

   - Dâng Thánh Lễ đầu năm

   - Chia sẻ tâm sự của các anh chị em di dân

   - Ca nhạc và chương trình xổ số may mắn đầu năm

Cha Stêphanô M. Phạm cao Đích, trưởng ban truyền giáo dòng Đồng Công
dâng Thánh Lễ cầu bình an cho năm mới.

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.
Hãy để Lời của Ngài cùng đồng hành với chúng ta trong năm mới này.

Lời nguyện đầu năm, cầu bình an và dâng Chúa một năm mới.

Lễ Mẹ Thiên Chúa - Hãy để Mẹ cùng đồng hành với ta trong cuộc sống,
hãy phó thác mọi lo toan cuộc sống trong bàn tay Mẹ và hãy ngủ ngon trong vòng tay của Mẹ như Giêsu Hài Nhi.

Của lễ chúng con dâng lên Cha là chính Đức Giêsu con một Cha
và chính chúng con đây.