Niềm vui Thương xót từ Tận cùng Trái đất

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúa Nhật 29 Thường Niên 18/10/2026 đúng 1 tuần tới đây là Chúa Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội (được cử hành vào Chúa Nhật áp Chúa Nhật cuối Tháng 10), nhất là đồng thời cũng là Ngày Thế Giới Truyền Giáo thứ 100, ngày được ĐTC XI thiết lập vào năm 1926 (ngày 14/6), với mục đích, như ĐTC Lêô XIV nhắc lại trong Sứ điệp video của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026 đó là để "giúp các giáo phận và giáo xứ ý thức sâu sắc hơn về sứ mạng truyền giáo, gia tăng cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng, khơi dậy ơn gọi truyền giáo và nâng đỡ các Hội Giáo hoàng Truyền giáo."

Theo chiều hướng được thiết lập ngay từ đầu của Ngày Thế Giới Truyền Giáo này, ĐTC Lêo XIV tiếp tục kêu gọi chúng Cộng đồng Dân Chúa thuộc Giáo Hội hoàn vũ và từng Kitô hữu (đặc biệt Kitô hữu Công giáo chúng ta rằng: "Mỗi người, theo ơn gọi và những ân ban đã lãnh nhận, hãy góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, đặc biệt qua lời cầu nguyện và sự hỗ trợ cụ thể dành cho người nghèo và những người cần được giúp đỡ nhất."

Để "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với các vị thừa sai truyền giáo ở những vùng truyền giáo trên khắp thế giới hiện nay, với ý thức: "Tự chính bản chất Giáo Hội lữ hành là truyền giáo - The pilgrim Church is missionary by her very nature" (Ad Gentes 2), và trong tâm tình hân hoan cử hành bách niên Ngày Thế Giới Truyền Giáo của Giáo Hội, xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dõi bài chia sẻ về 2 chuyến "Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái đất" Phi Châu của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) ở Ethiopia (5/2024) và ở Mozambique (10/2024) ở đường kết nối dưới đây:

Trân trọng và đa tạ,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh


"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao". (Thánh Gioan Phaolô II) 

“Thiên Chúa là Tình yêu”. Đó là cảm nghiệm thần linh độc đáo siêu vời của “người môn đệ được Chúa Giêsu yêu” (Gioan 13:23; 20:2; 21:7),
và từ cùng nhờ cảm nghiệm thần linh này ngài đã định nghĩa vô cùng chính xác về Vị “Thiên Chúa vô hình” (Colose 1:15),
Vị “Thiên Chúa là thần linh” (Gioan 4:24), vị Thiên Chúa đã hóa thân làm người nơi “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” (Gioan 1:14),
để “sự sống đã trở nên hữu hình, chúng tôi đã thấy và làm chứng” (1Gioan 1:2).


TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh