Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Anh Nhiên quý mến,

Trước hết xin cám ơn Anh đã trung thành với truyền thống "Minh Nhiên" hằng năm về những sinh hoạt mục vụ của Anh cùng với Hội Dòng, nhờ đó quý anh chị em CRM nội ngoại cùng với một số thân hữu CRM đặc biệt nào đó được liên tục theo dõi để càng "hiệp thông tham gia sứ vụ" với Hội Dòng hơn nữa. Riêng THĐC chúng em, vẫn chờ tin được phép cho việc kiến thiết ngôi nhà nguyện mới ở Nhà Mẹ để xin được đóng góp chút xíu, và có lẽ vì muốn để giành cho ngôi Nhà nguyện lý tưởng này mà THĐC không dám đóng góp cho quỹ bão lụt với Nhóm TĐCTT như em kêu gọi, ngoại trừ 300 MK từ 2 THĐC. 

Sau nữa, để hưởng ứng và đáp lại những gì được anh tường thuật về quá khứ hằng năm của Anh và Hội Dòng, như Năm Thánh 2025 vừa qua, em cũng xin được chia sẻ với anh một chút về tương lai gần, liên quan năm 2026 và đến THĐC như thế này.

Đầu tiên là chuyến Hành trình Phi châu ở Burundi 10 ngày (13-23/1/2026) của phái đoàn của Anh Linh mục THĐC Phạm Ngọc Tuấn. Với em thì chuyến Hành trình Phi Châu Burundi này có tính cách THĐC, cho dù có thêm 3 con chiên của Anh Tuấn tháp tùng. Thật vậy, cả 2 anh em đều là THĐC và cùng nhau phát động chuyến đi này: em phát động một cách gián tiếp, ở chỗ, chuyến Hành trình Truyền Giáo Tận cùng Trái Đất ở Ethiopia (17-31/5/2024) do em tổ chức cho phái đoàn TĐCTT lần đầu tiên ở Phi Châu không ngờ đã làm cho Anh Tuấn tự thú với em rằng Anh cảm thương Phi châu hơn bao giờ hết, nên từ đó anh đã được thúc động đến độ anh đã quyết định phải làm sao hỗ trợ cho việc truyền giáo ở Phi châu bần cùng khốn khổ này, bằng một chuyến thăm dò Phi Châu cho dự án tương lai của anh. Giữa 2 quốc gia nhiều tín hữu Công giáo ở Phi Châu là Uganda và Burundi, những nơi hợp với dự án hỗ trợ Phi Châu về lâu về dài của mình, anh đã chọn Burundi vì nghèo khổ hơn Uganda. 

Em hoàn toàn không ngờ những gì đã xẩy ra nơi Anh Lm Phạm Ngọc Tuấn THĐC của chúng ta. Trong khi đó, vì chính mắt em chứng kiến tận mắt nhân sinh ở Ethiopia nói riêng quá bần cùng nghèo khổ, bao gồm cả các Giáo phận và Giáo xứ, mà lại ít tín hữu Công giáo, nên tự nhiên em nghĩ đến anh em CRM, một lực lượng hùng hậu rất thích hợp cho việc truyền giáo mầu mỡ ở Phi Châu, nên em đã đích thân hỏi vị Giám mục GP Hosanna khi ngài gặp phái đoàn TĐCTT chúng em về trường hợp đón nhận một dòng nào đó sang truyền giáo ở Giáo phận của ngài, ngài welcome liền. Sau đó em đã gợi ý cho anh em CRM sang Phi Châu truyền giáo, nhưng rất tiếc "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) chưa thổi tới CRM. Tuy nhiên, riêng em vẫn cảm thấy "hope against hope" nơi anh em CRM yêu quý của em. 

Thật vậy, "gió muốn thổi đâu thì thổi", đến độ ngọn gió thần linh an bài tất cả mọi sự cho lợi ích của Dòng cũng như của các linh hồn, chẳng những đã thổi bay anh em CMC từ VN sang HK cách xa đúng nửa vòng trái đất giữa trụ sở Nhà Mẹ ở Thủ Đức và Nhà Chi Dòng ở Carthage MO, một cuộc xuất hành đã được Đấng sáng lập âm thầm sắp xếp từ đầu Tháng 3/1975 và đã công khai khởi sự thực hiện vào ngày Thứ Bảy đầu tháng mùng 5/4/1975, "để giữ lấy dòng và truyền giáo" theo lệnh lên đường buộc phải tuân hành bởi lời khấn tuân phục, lại hoàn toàn trái với ý muốn của vị sáng lập là chỉ muốn anh em dòng lẩn quẩn ở các nước láng giềng Đông Nam Á vừa để lành nạn cộng sản vừa để truyền giáo cho tới khi hết cộng sản thì hồi hương, mà còn đã thổi tăng cao con số Lm của dòng nói chung bao gồm cả VN lẫn HK từ 1/3 lên khoảng 3/5 như hiện nay để đáp ứng nhu cầu truyền giáo, cũng hoàn toàn trái với ấn định ban đầu của Đấng sáng lập được ghi rõ trong Hiến pháp CMC.

Thật ra, Anh Cả cũng chỉ là phương tiện được Thiên Chúa sử dụng để lập một hội dòng thuần túy của người VN và cho người VN đầu tiên trong Giáo Hội ở Việt Nam, nên Hội Dòng là bởi Chúa và của Chúa hơn là bởi Anh Cả và của Anh Cả. Đó là lý do chính Ngài đã quan phòng nhúng tay vào thực hiện những gì theo đúng ý muốn của Ngài, bất chấp ý muốn của vị được Ngài sử dụng sáng lậpnhư 2 trường hợp điển hình em vừa suy diễn và dẫn chứng trên đây. Em hy vọng rằng, vì truyền giáo có tính cách đại đồng (xem Mathêu 28:19; Luca 16:15) anh em CRM được Chúa ban cho một lực lượng Lm hùng hậu không phải chỉ để truyền giáo cho Việt Nam, như ý hướng của Đấng sáng lập, mà còn ở một đệ nhất cường quốc HK, đặc biệt là qua Ngày Thánh Mẫu hằng năm, và bao gồm cả ở những nơi lạc hậu nhất thế giới văn minh và nhân bản hiện nay, như Phi Châu là nơi CRM có thể dễ dàng và thuận lợi có thêm 1 tỉnh dòng, nhờ đó tiến trình trở thành Dòng Giáo hoàng cũng sớm được thỏa nguyện.

Cũng trong năm 2026, năm kỷ niệm đúng 100 năm Ngày Truyền Giáo hằng năm vào CN tuần áp cuối Tháng 10 của Giáo Hội được ĐGH Piô XI thiết lập vào năm 1926, chung Nhóm TĐCTT chúng em, theo lịch trình 7 năm (từ năm 2026 đến 1933) cho các chuyến xuất ngoại out of U.S, sẽ thực hiện Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ và Đài Loan 13-31/10/2026. Đến Mông Cổ chỉ có 1500 Tín hữu Kitô giáo trong tổng số 3 triệu rưỡi dân, Nhóm TĐCTT theo vết chân của ĐTC Phanxicô đến các vùng "ngoại biên" 3 năm trước (2023), và ở Đài Loan, nơi có các cộng đồng CG VN, Nhóm TĐCTT sẽ mở Khóa LTXC, như đã mở Khóa LTXC đầu tiên ở VN CN 23/3/2025 ở Giáo xứ Kala Di Linh. 

Tuy nhiên, không thể nào chối cãi được rằng tất cả các hoạt động tông đồ giáo dân của cựu tu sĩ CMC tâm phương này đều xuất phát từ giòng máu truyền giáo Đồng Công (được truyền vào bản thân mình lúc nào không biết) để nhờ đó vốn liếng Đồng Công vẫn còn tồn tại nơi người em THĐC bụi đời vẫn tiếp tục "giữ lấy dòng và truyền giáo" này được trổ sinh hoa trái nơi môi trường tông đồ của mình. Bởi thế, ở một nghĩa nào đó, THĐC chúng em nói chung và người em tâm phương cao tấn tĩnh này nói riêng vẫn đang theo đúng chiều hướng của Đức cố GH Phanxicô: "communion, participation and mission - hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội với CRM vậy phải không Anh Tổng Vụ? 

Xin Anh thương cầu nguyện cho em nhé. Năm 2028, năm em đúng bát tuần và Hội dòng CMC cũng được GP Bùi chu hợp thức hóa đúng 80 năm, em hy vọng sẽ cùng với THĐC thực hiện chuyến viếng thăm truyền giáo CRM Xuyên Việt lần thứ 3 (sau lần 1 năm 2017 và lần 2 năm 2022) cũng là lần cuối cùng...! Trước thềm Đại lễ Giáng Sinh trong Năm Thánh (còn tiếp tục tới 6/1/2026), em xin kính chúc Anh Tổng Vụ Louis Vũ Minh Nhiên được tràn đầy Niềm vui Emmanuel nhé. Cầu cho em với.

tâm phương

 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974