Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Magnificat - RIP LH Maria

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Ngày mai, Thứ Hai 17/2/2025, Nhóm THĐC Nam California sẽ cùng nhau tham dự hậu sự cho thân mẫu của Chị Phạm Kiều Hạnh, phu nhân của Anh Phạm Minh / Mẫn, THĐC LK 10.

Xin Quý THĐC khắp nơi hiệp thông tham dự hậu sự với Nhóm THĐC đại diện ở Nam CA nhé, bằng việc cầu nguyện của quý AC.

Sau đây là Cáo Phó của tang gia bao gồm mọi chi tiết đã được Chị Kiều Hạnh cho THĐC biết ngay khi báo ai tín cho em và cũng đã được em phổ biến.

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Chúng em vừa nhận được ai tín từ tin nhắn của Chị Bùi Kiều Hạnh / Kristine Phạm, phu nhân của Anh Phạm Minh / Mẫn (THĐC LK X) ở Fountain Valley California

Xin các anh chị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Bà thân mẫu Bùi Thị Hoa, qua đời ngày 4/2/2025, hưởng thọ 83 tuổi.
Chương Trình T:
Thứ hai 17/02/25 tại St Barbara
1:00 pm
Nghi Thức Phát Tang
Cầu Nguyện
Thăm Viếng
5:30 pm
Thánh Lễ Đưa Chân
Thứ ba 18/02/25
10:00am
Thánh Lễ An Táng tại St Barbara
Sau Thánh Lễ An Táng, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành.
Thánh Đường St Barbara
730 S. Euclid Street
Santa Ana, Ca. 92704
Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành
8301 Talbert Ave
Huntington Beach, CẢ 92647
* Nếu có thể được, xin THĐC cho mẹ chúng em một giờ cầu nguyện ca hát từ 1:30pm đến 2:30pm thứ hai ngày 17/02/25.
🙏Đa Tạ🙏

Xin thành kính phân ưu cùng Chị Kiều Hạnh và tang quyến một lần nữa. 

Hôm nay em sẽ gửi email cho THĐC để hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria thân mẫu của chị nhé. 

THĐC Nam California sẽ đến tham dự hậu sự và hiệp thông chị cùng tang gia cầu nguyện cho LH Maria mẹ của chị từ 3 đến 4 giờ chiều.

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh... cho đến hơi thờ cuối cùng. 

Em tâm phương

Phụ thêm tin nhắn của Chị Lê Thị Lộc, người vợ quả phụ của Tổ phụ Vũ Vĩnh Qúy:

Good afternoon anh Phương
Đầu đàn con của Mẹ Đồng Công và em của Chúa Cứu Chuộc!
Em xin loan bao một tin sinh ly tử biệt! 

Em có người cháu ruột mới qua đời được ba ngày. 

Hiện xác còn đang giảo nghiệm chưa có kết quả!
Xin quý anh chị em thêm lời cầu nguyện cho cháu ruột của em là linh hồn Micae 

58 tuổi ở cùng nhà với em mấy năm nay! Xin cám ơn quý anh chị em nhiều!  

Cũng xin thành kính phân ưu cùng Chị Lộc. Em cũng đã cầu nguyện cho cả 2 LH Maria và Micae trong buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều hàng ngày hôm qua với Nhóm TĐCTT.

Cầu nguyện và Viếng xác

 

6 chị em trong 10 chị em, bao gồm cả 4 nam: 7 vào đời từ VN và 3 ra đời ở HK

THĐC đại diện 5 anh chị em: 2 vợ chồng Anh Bùi Lý, Anh Châu Dũng (đang yếu bệnh nhưng vẫn cố gắng tham dự) và 2 vợ chồng chúng em

6 chị em đứng ngay bên phải quan tài để đại diện tang gia cám ơn quý vị viếng xác và phân ưu

Anh Bùi Lý đại diện THĐC ngỏ lời phân ưu cùng tang gia, cách riêng AC Mẫn Hạnh

 

Chị Kiều Hạnh ngỏ lời cám ơn quý vị đã đến viếng xác và cầu nguyện cho mẹ của chị

 

Thánh lễ 5:30 pm thường ngày của Cộng đồng Giáo xứ Saint Barbara Santa Ana CA

 

Thánh Lễ An táng

 

Là chị cả trong 10 chị em, Chị Kiều Hạnh đại diện tang gia cám ơn Quý Cha, Quý Sơ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã tham dự Lễ an táng cho mẹ của chị

Cuối lời cảm ơn của vị đại diện, toàn thể tang gia đồng loạt đứng lên để cúi đầu đồng bái tạ quý Cha (trên) và cộng đoàn dân Chúa (dưới)

Anh chị em THĐC, từ trái sang phải: Anh Bùi Lý (9), AC Trần Minh Hoạt (6), Lm Vũ Văn Dũng LA, Quý Chị Thúy Nga và Kiều Hạnh, Lm Đinh Viết Luận, CRM, Anh Tưởng (12), Anh Mẫn (10), thân nhân và em tâm phương

 

Nghĩa trang An nghỉ

 

Cha Đào Quang Chính, GP San Bernardino, giảng lễ và chủ sự nghi thức cuối cùng ở nghĩa trang

 

Chị Kiều Hạnh thay mặt tang gia ngỏ lời cảm tạ cho người mẹ quá cố của mình

 

Tất cả mọi người đặt vòng hoa trên quan tài người quá cố và tang gia đồng xả tang khi tháo khăn tang để gửi theo người thân yêu quá cố xuống mộ...

 

Người con đầu lòng Kiều Hạnh của người mẹ quá cố sau khi đặt cành hoa kèm theo khăn tang lên quan tài

đã gục đầu xuống quan tài một thoáng chốc rồi buồn thảm ngẩng lên đưa mắt tìm người mẹ chí ái của mình đang nằm trong quan tài... vĩnh viễn ra đi!

 

Anh Bùi Lý đại diện chung THĐC Nam California tiễn biệt nhạc mẫu của người anh THĐC Phạm Minh / Mẫn LK 10

 

Nàng Thúy Nga, đại diện thành phần con dâu Mẹ Đồng Công, tiễn biệt người mẹ thân yêu của nàng con dâu Kiều Hạnh



"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974