Khi mang thai, ông bố bà mẹ nào
cũng hứa sẽ mang lại cho “cục cưng” của mình một tổ ấm hạnh
phúc, đầy tình thương, mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất.
Hôn nhân đôi khi không ngọt
ngào như ta vẫn tưởng. Bạn và ông xã có dấu hiệu rạn nứt. Khi
đó, chỉ một câu nói: “Mình chia tay!” sẽ gây ra những hậu quả
không thể lường hết được, nhất là với con trẻ.
Bất tín với con cái và với
chính bản thân mình
Khi mang thai, ông bố bà mẹ nào
cũng hứa sẽ mang lại cho “cục cưng” của mình một tổ ấm hạnh
phúc, đầy tình thương, mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất.
Tất cả chỉ là lời hứa suông,
chỉ sau một phút quyết định nông nổi của bản thân. Chỉ sau vài
phút, bạn đã trở thành một kẻ bất tín với chính mình và với con
cái.
Tạo ra sự bất an trong cuộc
sống của bé
Trẻ em chịu tác động rất lớn
bởi gia đình, mọi diễn biến vui buồn trong gia đình sẽ có tác
động rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lý của bé. Ngay cả khi
bố mẹ chia tay nhau trong êm đẹp vẫn tạo ra điều gì sụp đổ trong
lòng các con.
Sự quan tâm chăm sóc dù là tốt
đến mấy cũng không thể nào khoả lấp được sự thiếu vắng tình cảm.
Chúng luôn sống trong cảm giác không an toàn, bất an, ám ảnh, sự
đổ vỡ lúc nào cũng bủa vây cuộc sống của trẻ.
Khi tượng đài cao vời vợi của
chúng bị đổ vỡ, trẻ sẽ hoang mang mất phương hướng, mất tự tin,
sống khép mình. Không có chỗ dựa tinh thần, rất nhiều trẻ đã
không vượt qua được những cạm bẫy trong cuộc sống và sa ngã lúc
nào không hay.
Dấu ấn hằn quá sâu
Nhiều bậc cha mẹ không thể tin
được rằng: Tác động tiêu cực từ cuộc chia tay của cha mẹ lại hằn
sâu đến vậy trong tâm hồn con trẻ, đến tận khi chúng đến tuổi
xây dựng hạnh phúc gia đình.
Nhiều đứa trẻ khi đến tuổi
trưởng thành, chúng vẫn tỏ ra quá e dè, thậm chí không dám nghĩ
đến một mái ấm của riêng mình. Chúng như con chim non sợ cành
cong, sợ bước vào vết xe đổ của cha mẹ mình.
Đảm bảo quyền lợi cho con
Là ai trong cuộc đời này đều
muốn ra đời trong tình thương yêu, sự vui mừng của cha mẹ và họ
hàng nội ngoại. Bạn cũng vậy phải không? Bạn cũng đã từng ra đời
và lớn khôn trong tổ ấm đầy tình thương trong sự nâng niu của cả
cha và mẹ. Bạn đã từng hạnh phúc trong tình thương và sự che chở
đó. Vậy thì tại sao giờ đây bạn lại tước đi niềm hạnh phúc giản
đơn đó, điều mà đáng lẽ ra con bạn cũng được hưởng.
Còn nếu như bạn đã từng sống
trong một tuổi thơ vắng tình thương của mẹ hoặc thiếu thốn sự
che chở của cha. Bạn hiểu được nỗi đau đó. Vậy thì tại sao bạn
lại muốn con mình lặp lại sự bất hạnh mà tuổi thơ của mình đã
trải qua.
Học cách tha thứ cho nhau
Trong cuộc sống, không ai không
có phút giây yếu lòng, sai lầm và sa ngã. Hãy nghĩ đến những
điều tốt đẹp nhất mà bạn đời đã tạo ra cho gia đình và bản thân
mà tha thứ cho nhau. Con cái sẽ học tập được ở chính cách cư xử
của cha mẹ. Lòng vị tha và bao dung độ lượng của cha mẹ sẽ là
tấm gương sáng ngờiđể con cái học tập.
Vượt qua sóng gió để hạnh phúc
vững vàng hơn
Bạn đến với nhau vì tình yêu.
Bạn đã cùng nhau trải qua bao khó khăn chỉ mong đến ngày tình
yêu kết trái. Vậy mà khi tình yêu đã kết trái rồi các bạn lại
đầu hàng. Điều này thật chẳng đáng chút nào.
Hãy vì đứa con thân yêu- trái
ngọt của tình yêu, hạnh phúc để vượt qua cơn sóng cả kia. Khi ấy
tình yêu hạnh phúc gia đình sẽ bền chặt hơn rất nhiều.
Bạn có đủ tự tin?
Nuôn dạy được một đứa con nên
người không phải là chuyện dễ. Đơn phương nuôi dạy con, khó khăn
vất vả sẽ nhân lên gấp đôi. Bạn có đủ tự tin để có thể đảm nhiệm
được công việc đó một mình hay không? Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn
khi cả hai cùng chia sẻ và có trách nhiệm.
Những lý do trên đây hy vọng
đáng là những lý do để các bậc làm cha làm mẹ thận trọng hơn
trong quyết định chia tay của mình. |