Hôn nhân nên càng bình
đẳng càng tốt. Bạn nên trò chuyện với nhau, cầu nguyện cùng
nhau, yêu thương nhau, bàn bạc với nhau, sau đó là quyết định và
cùng nhau đồng ý.
Một điều rất quan trọng
thường bị bỏ qua trong hôn nhân chính là cả hai phải có niềm tin
vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu Cứu Thế. Khi bạn có lòng tin, mọi
việc đều có thể, và bạn có thể làm được mọi điều nhờ vào Chúa
Giêsu (x. Mt 17,20; Pl 4,13).
Trong hôn nhân, bạn chết
dần, nhưng bạn tìm thấy sự sống mới.
Đừng quên cám ơn cô ấy;
đừng quên cám ơn anh ấy. Biết ơn chính là điều quan trọng trong
cuộc sống hôn nhân. Hãy bày tỏ lòng biết ơn!
Hai trong số những tài
sản quý giá nhất của cuộc hôn nhân tốt đẹp chính là sự chân thật
và hài hước.
“Những gì là chân thật,
cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến
và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen,
thì hãy để ý!” (Pl 4,8). Điều này cũng được áp dụng đối với
chồng/vợ của bạn. Hãy luôn nhắc mình nhớ đến những đức tính tốt
của anh ấy hoặc cô ấy - những điều tốt đẹp - và cố gắng không
nghĩ đến những điều xấu xa.
Hãy nói “Anh/em yêu
em/anh” 100 lần mỗi ngày!
Hôn nhân không chỉ là
tình dục hay tình bạn hay mối quan hệ cộng tác trong kinh doanh.
Đây là mối quan hệ hy sinh quên mình, yêu thương, khiêm tốn,
thân thiết nhất trong tất cả những mối quan hệ giữa người với
người trong cuộc sống. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình
thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga
15,13). Đây chính là tình yêu, tình yêu thật sự, tình yêu chân
chính - người chồng sẵn lòng hy sinh bản thân mình cho người vợ,
và người vợ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người chồng.
Đây chính là tình yêu siêu nhiên, tình yêu thiêng liêng, tình
yêu của Thiên Chúa, cao cả hơn tình yêu của nhân loại.
Hôn nhân trong cuộc sống
xã hội ngày nay rất khó khăn. Có vô số những cám dỗ - không chỉ
là lừa dối chồng/vợ, nhưng còn là sự ích kỷ, đòi sự độc lập,
khăng khăng đòi cái gọi là quyền đối với đối phương. Tất cả
những điều này bắt nguồn từ sự mong muốn tôn mình lên, và như
vậy trái với cách của Thiên Chúa: hy sinh quên mình là con đường
dẫn đến hạnh phúc.