Nếu
một ngày bạn chợt nhận ra hương lửa gối chăn không còn mặn nồng
như trước, hoặc “khúc nhạc” ái ân giống như một cuộc “làm khổ”
nhau, hãy làm theo những lời khuyên này.
Xin
mượn tiêu đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này của Jack London để
thì thầm mách bạn bí quyết khơi lại nguồn cảm xúc.
Trong cuộc sống, có rất nhiều lý do khiến vợ chồng hờ hững hoặc
phải “nghiến răng” chịu đựng nhau trong chuyện ái ân. Những mâu
thuẫn nhỏ, những tiếng thở dài, những kỳ vọng không thành hiện
thực... đều có thể trở thành “sát thủ” chia rẽ (thậm chí giết
chết) tình cảm nam nữ và là liều độc dược của chuyện gối chăn.
Chỉ cần để tình trạng buông xuôi ấy diễn ra một thời gian là nó
có thể trở thành quán tính xấu – một vết chai khó hồi phục trong
cảm xúc nơi “vườn địa đàng”.
Ngay khi những dấu hiệu ấy bắt đầu xuất hiện, bạn hãy dũng cảm
dứt ra khỏi công việc và các mối quan hệ, để có thời gian cứu
vãn “một trong những điều cơ bản và kỳ diệu nhất” trong cuộc
sống - Đó là đời sống tình dục. Hãy thuyết phục “đối tác” của
mình thực hiện một chuyến du lịch xa - cùng nhau đi theo “tiếng
gọi nơi hoang dã” - trong vòng ít nhất dăm bảy ngày, để nhóm lại
ngọn lửa đam mê trong lòng mỗi người.
Ở
nơi ấy, bạn có thể dứt hẳn mối liên hệ với một người thứ ba mà
bạn luôn nghĩ rằng, có lẽ xứng đáng hơn một nửa của mình. Ở nơi
ấy, bạn có điều kiện hòa mình vào thiên nhiên và chơi lại trò
chơi, ôn lại những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ thủa trước hai người
đã có. Ở nơi ấy, bạn lại có thể chăm sóc nhau, dựa vào nhau –
điều mà trong cuộc sống thường nhật bạn không thể làm được do
bộn bề công việc, do sự chai lỳ cảm xúc. Ở nơi ấy, bạn chỉ việc
ăn, chơi và nghĩ về... “chuyện ấy” mà không cần bận tâm đến bất
cứ chuyện gì khác trên đời.
Nhiều cuộc điều tra đã tổng kết được một con số đáng ngạc nhiên:
Khi đi du lịch, đi xa, người ta nghĩ đến chuyện ái ân nhiều gấp
4 lần ở nhà, và “thực hành” nhiều gấp 3 lần ở nhà. Không còn gì
nữa, việc đi theo “tiếng gọi nơi hoang dã”, là liều thuốc vô giá
để bạn nhận lại hơi ấm nồng nàn tưởng chừng đã mất ở nhau.
Lời
khuyên: Việc đi du lịch chỉ là cái cớ, là chất xúc tác tự nhiên
cho bạn tìm lại nguồn cảm hứng. Chính vì vậy nếu chọn một chuyến
đi vội vàng hoặc một tour thăm quá nhiều nơi, thì thay vì thực
hiện nhiệm vụ chính là... thức, bạn lại lăn ra ngủ.
BS HOÀNG PHONG