Sau
những ngày tháng vất vả lo toan chuẩn bị, đến ngày cưới, cô dâu
chú rể thở phào. Thế là xong chuyện “đối ngoại”, bây giờ là lúc
“đối nội”. Nếu bạn chuẩn bị kết hôn, hãy chuẩn bị tâm lý để có
thể đối phó với các tình huống sau đây.
1.
Đối diện với thực tế
Một
núi quà mừng và một hộp “phong bì” đang chờ cô dâu, chú rể kiểm
lại. Bạn phải kiểm để biết bao nhiêu người đi dự, họ mừng mình
cái gì? Đừng nghĩ việc đánh giá này là trắng trợn. Bạn phải biết
rõ, thậm chí phải ghi sổ cho nhớ để sau này còn đi “trả lễ” cho
người ta. Thậm chí, hai vợ chồng phải tổng kết lại xem mình đã
phải chi phí bao nhiêu cho bữa tiệc.
2.
Bài học đầu tiên
Trước kia, khi còn là người yêu của nhau, bạn có thể thường
xuyên lui tới nhà chàng. Thế nhưng, sau đám cưới, vị trí làm dâu
lại biến bạn thành người khác trước mặt mọi người. Mọi khách sáo
dè chừng chấm dứt. Ba má chồng sẽ gọi bạn đến dặn dò, rằng ở
“nhà này” có những quy tắc, luật lệ riêng. Cô dâu sẽ phải ngoan
ngoãn và vui vẻ lắng nghe, mặc dù đã rất mỏi mệt.
3.
Khi cô dâu nhớ nhà
Mới
về nhà chồng, cô dâu thường hay nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị em
của mình. Lúc này, bài học đầu tiên của ba má chồng càng làm cô
cảm thấy tủi thân và so sánh với lúc ở nhà. Không gian mới,
giường mới, chăn gối mới cũng làm cô nhớ không gian của nhà mình
và muốn khóc.
Nếu
chú rể vô tâm, lại “xỉn” ngay trong đêm tân hôn thì rất tệ hại.
Cô dâu sẽ thấy mình bị coi thường đến tận cùng và khóc ngay lập
tức. Trường hợp cô dâu, chú rể không có phòng riêng, nỗi buồn
này còn cộng thêm sự ngượng ngùng, lúng túng. Cô dâu mới thường
thấp thỏm, sợ người khác để ý mọi cử động của mình.
4.
Khi cô dâu phải trang điểm nhiều
Suốt một ngày, từ khi rước dâu đến lúc đãi tiệc, cô phải thay
đổi trang phục nhiều lần. Bên cạnh đó, việc trang điểm, thay đổi
kiểu tóc cũng phải “tút đi tút lại” liên tục. Đến lúc vào phòng
riêng, chỉ mỗi việc tẩy trang, gỡ tóc, chải tóc cũng đủ làm cô
dâu phát khóc vì phải tự làm lấy trong lúc đã quá mệt. Trong lúc
này, chú rể dù có không quá mệt cũng không biết giúp cô dâu bằng
cách nào.
5.
Khi chú rể bị chuốc rượu
Nhiều chú rể bị bạn bè và người thân ép cụng ly trong tiệc cưới.
Dù ở mỗi bàn, anh chỉ cụng chung một ly thôi, cũng đã đủ “la đà
trời đất”. Đó là chưa kể đến chuyện chú rể quá vui, chủ động
cụng ly với rất nhiều người. Có người về nhà gục luôn, không
nhúc nhích nổi nữa. Chỉ còn cô dâu ấm ức với ngọn đèn hồng.
6.
Cần chuẩn bị tâm lý
Căn
cứ vào thực tế vừa kể, đêm tân hôn có thể chẳng ngọt ngào, thơ
mộng như mọi người vẫn tưởng. Sự ngọt ngào đó may ra sẽ xảy ra
vào đêm hôm sau. Thậm chí, có người mãi đến tận... tuần sau, khi
vợ chồng trẻ đã tách rời mọi người để chỉ “riêng có nhau”.