“Tổ ấm” - bản thân từ này đã chứa đựng yếu tố quan trọng bậc
nhất để tạo nên gia đình hạnh phúc. Không ai thích sống trong
chiếc “tổ lạnh”, nhưng để duy trì lửa ấm thì cần một ngọn gió
yêu thương đủ mạnh. Hãy cùng nhìn lại xem bạn đã dành đủ yêu
thương cho tổ ấm của mình chưa nhé!
Bạn đã đủ bình tâm?
Nhà văn Mỹ Ambrose từng nói: “Hôn nhân là cuộc nói chuyện dài,
thỉnh thoảng giải lao bằng một chút cãi nhau”. Tại thời điểm ấy,
đa phần các cặp vợ chồng chỉ quan tâm xem ai là người xuống
thang trước để thiết lập hòa bình mà quên đi mục đích và nguyên
nhân của cuộc tranh luận. Đến lúc bình tâm lại, họ sửng sốt nhận
ra: “Hóa ra chuyện chỉ có vậy, thế mà cũng cãi nhau!”.
Đôi khi, những mâu thuẫn không nghiêm trọng như bạn nghĩ. Đừng
để mình “giận quá hóa mất khôn”, nói ra những lời làm tổn thương
những người thương yêu của mình.

Bạn đã đủ quan tâm?
Nhiều cặp vợ chồng thường than phiền về việc một nửa của mình
ngày càng… đãng trí, khi càng ngày, họ càng dễ quên những ngày
kỷ niệm và dấu ấn đẹp về nhau! Nói thế thì thật oan cho trí nhớ,
vì thực chất cái sự quên ấy không phải do não bộ quá tải mà do
sự thiếu quan tâm đã thành thói quen. Hãy đủ quan tâm để biết hũ
gạo đầy hay vơi, phát hiện trong nhà vừa có vài vật dụng mới hay
luôn nhớ sở thích để tạo những món quà bất ngờ cho nhau mỗi
ngày.
Bạn đã dành đủ thời gian?

Quỹ thời gian vốn có hạn, song việc dành một nụ hôn cho người
yêu thương trước khi đi ngủ hay khi vừa thức dậy chỉ mất 1 giây.
Bạn có thể tự lập ra một nguyên tắc yêu thương để giữ lửa ấm cho
gia đình, như cách mà Mark Zuckerberg (người sáng lập Facebook)
đã soạn thảo một “Hợp đồng thời gian” dành cho vợ: “Một buổi hẹn
mỗi tuần, tối thiểu 100 phút ở riêng bên nhau, không ở căn hộ
của Mark Zuckerberg, càng không phải trên Facebook!” (New
York Times).
Bạn đã đủ chu đáo?
Vấn đề tài chính luôn là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến
rắc rối trong gia đình. Khi “hữu sự” như thất nghiệp, tai nạn,
bệnh hiểm nghèo…, vợ chồng dễ sinh cáu gắt dẫn đến cảnh xào xáo
trong gia đình.
Một thực tế là khi vừa “tậu” được chiếc xe mới, nhiều người nghĩ
ngay đến việc mua bảo hiểm cho xe phòng va quệt hay mất cắp.
Nhưng có bao nhiêu người nghĩ đến chuyện bảo hiểm cho chính mình
và người thương yêu - những trụ cột gầy dựng nguồn tài chính và
hạnh phúc của gia đình?
Theo T. Harv Eker (tác giả quyển sách nổi tiếng Tư duy triệu
phú), để chủ động tài chính, bạn có thể chia thu nhập theo
tỷ lệ 60% cho chi tiêu - 5% cho sở thích - 20% cho đầu tư. Quan
trọng nhất là đừng quên 15% cho quỹ dự phòng để bảo vệ tài chính
gia đình, và một trong những phương thức hiệu quả để thực hiện
việc đó là tham gia bảo hiểm nhân thọ cho chính mình và người
thân yêu. Nhờ đó, gia đình nhỏ sẽ có được sự bảo vệ tài chính
trước những biến cố, bệnh hiểm nghèo, hoặc có được khoản tiền
tích lũy để cùng nhau bình yên tận hưởng cuộc sống, an nhàn khi
về già. Đó là cách quan tâm đến gia đình thiết thực và ý nghĩa
nhất.