Cứ mỗi lần vợ chồng cãi nhau, Thành lại tìm
cách cầu viện đến mẹ vợ. Anh luôn tin tưởng vì thấy lúc nào bà
cũng phân xử công tâm. Không những sắm vai "Bao Công", bà còn
kiêm luôn vai "trạng sư" cho chàng rể.
Khi còn là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn TP HCM, Như Hoa được nhiều chàng theo đuổi vì khá
xinh, lại là con một gia đình có chức quyền. Đùng một cái, Hoa
có người yêu nhưng lại là một chàng sinh viên tỉnh lẻ, mẫu "vượt
khó học giỏi". Yêu nhau gần một năm, Hoa vẫn chẳng dám kể cho bố
mẹ vì sợ họ sẽ phản đối. Nhưng vị cứu tinh của Hoa không ngờ lại
chính là mẹ cô.
Ban đầu, mẹ Hoa không đồng ý nhưng sau đó rộng
lượng: "Thôi thì con thử cho mẹ gặp cậu ấy qua điện thoại xem
thế nào". Thành, người yêu của Hoa, cầm điện thoại mà tay run
bần bật, trong khi mẹ Hoa lại ôn hòa và gợi mở để chàng sinh
viên giãi bày tâm tư. Bà kết luận: "Cậu ấy thông minh, ngoan ra
phết". Và từ đó, bà trở thành đồng minh của Thành trong việc
chinh phục chồng mình - một người nổi tiếng khó tính. Bà tìm
hiểu thế mạnh của Thành rồi hằng ngày rỉ tai chồng. Lựa lúc ông
vui vẻ, bà kể một chút những chuyện liên quan đến việc yêu đương
của con gái.
Mưa dầm thấm lâu, khi Hoa và Thành tốt nghiệp
đại học, bố Hoa đã đồng ý cho con rể tương lai đến nhà. Thành
chia sẻ: "Không có người mẹ vợ thương và tâm lý với con cái chắc
chúng tôi đã mỗi người một nơi".
Kể cả sau này, khi đã thành vợ chồng, Thành
vẫn thầm cảm ơn công mẹ vợ đã giúp anh có mái ấm hạnh phúc.
Hoa vốn cành vàng lá ngọc được nuông chiều từ
bé nên khá lười và thiếu ngăn nắp. Thành là con nhà nghèo nên
chăm chỉ, chịu khó. Về ở với nhau được 3 tuần, hai vợ chồng cãi
nhau một trận ra trò chỉ vì việc Hoa không chịu lau nhà. Thành
làm đủ cách để giảng hòa vẫn không hiệu quả, cuối cùng người mà
anh nghĩ đến là mẹ vợ. Anh thật tình kể hết mọi chuyện, bất ngờ
nhận được sự đồng cảm lớn: "Mẹ cũng có lỗi trong chuyện này vì
từ nhỏ đến lớn nó được mẹ phục vụ tận răng chưa quen chịu khổ.
Bây giờ mẹ và con sẽ phối hợp uốn nắn từ từ, sẽ có hiệu quả ngay
thôi".
Vợ chồng Thành vừa làm lành thì lại xảy ra một
cuộc cãi nhau khác. Hôm đó, Hoa đang cảm nhẹ nhưng sau giờ làm,
Thành không về ngay với vợ mà lại chạy đi thăm người chị bị
bệnh. Hoa bảo: "Anh về mà ở với chị anh, tôi về nhà mẹ, thế là
xong".
Trong lúc Hoa xếp đồ đạc vào vali với quyết
tâm chia tay rất cao, Thành lao đến điện thoại cầu cứu mẹ vợ. Bà
chỉ nói ngắn gọn với cô con gái cưng: "Đàn ông mà biết quan tâm
đến người nhà của họ là tốt lắm con ạ. Đó là dấu hiệu họ rất
biết quan tâm đến vợ con mình. Con nên nhường một bước". Hai
người lại làm hòa.
"Mẹ vợ lợi hại thật", chàng rể kết luận.
Thiên chức bà ngoại
Đa số những người tạo được mối quan hệ tốt với
mẹ vợ luôn nhận ra: Hiếm có một mối quan hệ nào "bắt" tình cảm
nhanh như con rể - mẹ vợ và một cách tự nhiên, bà đóng vai trò
rất quan trọng trong hạnh phúc của đôi vợ chồng.
Vừa biết vợ có thai, người đầu tiên anh Lập
nghĩ đến là mẹ vợ. Hễ vợ có dấu hiệu gì lạ, anh lại nhấc điện
thoại lên, lúc thì: "Mẹ ơi, vợ nghén ăn vào lại ói ra", có khi
lại: "Mẹ à, vợ hết nghén rồi, ăn nhiều quá có sao không?"...
Không phải anh không tin mẹ ruột nhưng anh nghĩ mẹ vợ sẽ hiểu vợ
mình hơn.
Trước ngày vợ sinh 2 tuần, anh càng mừng như
bắt được vàng khi nghe tin mẹ vợ sẽ từ quê lên chăm sóc em bé.
Ngày vợ sinh, anh thấy mình lóng lóng, dư thừa, nhỏ bé trước mẹ
vợ rành rẽ mọi việc.
Sau 3 tháng ở cữ, vợ anh đi làm, phó mặc cho
mẹ ở nhà chăm sóc cháu. Ngoài việc chăm sóc em bé, mẹ vợ lo đủ
mọi chuyện trong gia đình như bếp núc, giặt giũ, nhà cửa... Bà
tận tụy không nề hà bất cứ việc gì. Con anh quen hơi bà ngoại,
đang khóc chỉ cần bà dỗ là nín ngay.
Cháu được một tuổi, bà mới yên tâm về quê với
ông. Thế nhưng cũng chỉ được vài năm, nghe vợ chồng Lập bắn tin:
"Tụi con sắp có em bé", bà lại khăn gói lên thành phố.
Người Việt có câu "Cháu bà nội tội bà ngoại".
Tâm lý lo cho cháu ngoại nhiều hơn cháu nội cũng dễ hiểu vì
người mẹ nào cũng cưng con gái.
Chị Thanh Mai, người mẹ trẻ của 3 con nhỏ ở
phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM, chia sẻ: "Tôi sinh khá dày, lại
một lần sinh đôi nên vất vả nhiều. Cũng may có bà ngoại cùng
"chiến đấu", không thì chẳng biết hai vợ chồng sẽ xoay sở thế
nào".
Khi cháu cứng cáp, mẹ vợ chuẩn bị về quê, anh
Dũng, chồng Mai, bất ngờ mua một xấp vải tặng khiến bà cảm động
đến rơi nước mắt. "Tuy rất quý bà từ trước nhưng mới đây mình
mới nhận ra mẹ vợ đúng là một kho báu rất lớn bên nhà vợ. Càng
nghĩ mình càng thấy thật may mắn cho những gia đình được mẹ vợ
ưu ái. Vậy mà đâu được mấy lần thằng rể nghĩ đến mẹ vợ. Thật là
dại khi có kho báu mà không biết quý", anh Dũng tâm sự.