Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu chưa
bao giờ là câu chuyện mới, thế nhưng lại có vô vàn điều đáng
nói. Thời này, con dâu ngày càng quen với cuộc sống hiện đại, mẹ
chồng nếu vẫn giữ tư tưởng cũ thì cả hai sẽ thật khó dung hòa.
Con dâu tôi không thích vào bếp
Từ xa xưa người ta đã coi phụ nữ trong nhà là
người “giữ lửa”, nghĩa là người phụ nữ ấy phải biết nấu bát cơm
ngon canh ngọt cho chồng, cho con. Chính bữa ăn ấy là nơi cả nhà
đoàn tụ, quây quần, chia sẻ với nhau sau một ngày làm việc, học
tập vất vả.
Nhịp sống hiện đại, những công việc xã hội bận
bịu kéo theo hệ quả là nhiều nàng dâu trẻ không biết hoặc không
muốn vào bếp - lí do cơ bản dẫn đến xung đột với mẹ chồng.
Hà và Hưng mới lấy nhau không được bao lâu,
Hưng đón mẹ từ quên lên ở cùng, cũng là để mẹ và vợ có cơ hội
gần nhau hơn.
Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Xung
đột giữa hai người phụ nữ nhiều khi làm anh đến đau đầu. Bà Tâm
muốn con dâu đảm đang, ít nhất là phải biết vào bếp nấu ăn nên
ngày cuối tuần bà thích để con dâu vào bếp “cho quen”.
Công việc của Hà lại khá bận nên cuối tuần cô
chỉ muốn nghỉ ngơi, hầu như cuối tuần nào cũng vậy, nếu không
cho cả nhà đi ăn hàng thì cô đặt vài xuất cơm hay bún chả… Điều
đó làm bà Tâm thật sự khó chịu và thất vọng...
Bà Yến tự hào lắm khi con trai lấy vợ vì ai
cũng khen con dâu bà duyên dáng, hiền lành, rằng chúng nó trông
rất đẹp đôi.
Ngày giỗ ông nội, khách khứa họ hàng đến đông
đủ. Bà bàn với con dâu cùng vào bếp để bà có cơ hội khoe con dâu
không chỉ duyên dáng mà còn đảm đang.
Đáp trả lại đề nghị ấy của bà, Loan đi thuê
hẳn cả một đội ngũ làm cỗ về. Món ăn ngày giỗ tuy là ngon thật
đấy nhưng bà Yến không khỏi băn khoăn về gia đình mới của con
trai với những bữa cơm hàng, cơm bụi.
Hầu hết các bà mẹ đều muốn con trai mình lấy
được một người vợ đảm đang tháo vát, nấu ăn ngon và khéo léo.
Nàng dâu hiện đại với nhược điểm không biết hay không thích vào
bếp đã thực sự đánh mất điểm trước mẹ chồng, có khi còn kéo theo
những mâu thuẫn, xung đột mà không phải lúc nào cũng dễ giải
quyết.
Con dâu tôi đi sớm về khuya
Ngân làm PR cho một tờ báo có tên tuổi. Công
việc bận rộn cùng những mối quan hệ xã hội khiến cô phải đi sớm
về khuya, gần như không có thời gian chăm sóc gia đình, con cái.
Điều đó khiến mẹ chồng Ngân không hài lòng. Đã có lần hai mẹ con
to tiếng đến nỗi bà muốn ẵm cháu nội về quê chăm sóc.
Cuộc sống hiện đại, phụ nữ ngày càng có vị trí
cao trong xã hội và cũng bận không kém đàn ông. Thế nhưng việc
không hiểu được vai trò của người phụ nữ trong nhà cũng như
không thể điều chỉnh được thời gian giữa công việc và gia đình
đã thực sự trở thành mối đe dọa đến hạnh phúc.
Con dâu tôi hay nũng nịu chồng
Chẳng có gì là sai khi thỉnh thoảng phụ nữ
nũng nịu chồng, đòi anh giúp cái này giúp cái kia. Nhưng nhiều
nàng dâu không khéo đã nhõng nhẽo ngay trước mặt mẹ chồng, gây
phản cảm.
Các bà mẹ không thể chịu nổi cảnh con trai
mình cặm cụi rửa bát hay giặt quần áo trong khi vợ nó xem tivi.
Một cách xử sự khéo léo là nàng dâu cùng chồng làm những việc
đó.
Con dâu tôi sạch quá
Bà Ngát vì thương hai con đi làm vất vả, Ngọc
lại mới sinh thằng Tí nên bà lên ở cùng. Nhưng hỡi ôi, bà đến
đau đầu về cái sự “sạch quá” của cô con dâu.
Ngọc khó chịu ra mặt, thậm chí không khiến bà
chăm cháu khi thấy bà mớm cơm cho Tí, giận dỗi với bà vì không
tráng bát bằng nước sôi trước khi cho cháu ăn, không ngâm
comfort với quần áo của cu Tí, cho cháu lê la trên sàn nhà…
Xung đột giữa hai mẹ con khiến bà dỗi bỏ về
quê vì cho rằng “nó chê mồm tao bẩn”, “tao không biết chăm
cháu”, “chồng nó, các em nó khỏe mạnh như ngày hôm nay là tự
dưng mà có à”…
Nuôi con khỏe, dạy con ngoan thì ai cũng muốn.
Đôi khi một chút nhẹ nhàng, khéo léo sẽ khiến được mẹ chồng thay
đổi lại không mất lòng bà.
Con dâu tôi ăn mặc “Tây quá”
Bà Lan than phiền về cách ăn mặc “không ra đâu
vào đâu” của con dâu: “Nó mặc áo gì mà chỉ cần cúi xuống là cho
cả thiền hạ “ngắm nhìn”, quần thì “ngắn không ra ngắn dài chẳng
ra dài, ngồi xuống hở đến cả nửa cái lưng”…
Vẫn biết còn đó khoảng cách giữa hai thế hệ,
biết rằng quan điểm thẩm mĩ mỗi người mỗi khác, nhưng trên hết,
các nàng dâu cho dù hiện đại đến mấy cũng nên tôn trọng lời nói
của “các cụ”. Chị em hoàn toàn có thể mặc những bộ đồ vừa trẻ
trung lại vừa kín đáo khi xuất hiện trước mặt mẹ chồng.
Con dâu tôi “vung tay quá trán”
Chủ nhật, chị Hương rủ mẹ chồng ra siêu thị.
Trong khi chị hí hửng vì có ngày nghỉ cuối tuần ra ngoài cho
khuây khỏa thì bà Lý xót ruột ra mặt khi thấy con dâu “vác cả
chợ về nhà”.
“Quần áo nó mua cả tá, ở nhà đã cả tủ rồi, làm
sao mặc hết mà còn mua…”, “bàn là vẫn dùng được, nó vác về cho
ai dùng”… Bà nói chị “bóc ngắn cắn dài”, “vung tay quá trán”,
“không biết thương chồng làm chật vật mới ra đồng tiền”. Trong
khi chị thút thít cãi lại “có phải mình anh ấy làm ra tiền đâu”.
Con dâu tôi không thích ở chung
Nhiều nàng dâu trẻ vì không muốn xích mích với
mẹ chồng, không thích bị “soi” đã nằng nặc đòi ra ở riêng, trong
khi tâm lý chung của người già là muốn gần con gần cháu. Chính
sự khác biệt về kỳ vọng này giữa hai người phụ nữ lại là khởi
nguồn cho những xung đột mới…
Phụng dưỡng cha mẹ là đạo lý của người phương
Đông. Đáp ứng đầy đủ cuộc sống vật chất cũng như tinh thần cho
người già không chỉ là trách nhiệm làm tròn đạo hiếu của con cái
với cha mẹ mà còn là biểu hiện của một nếp sống văn minh thời
hiện đại.
Mối quan hệ “xưa như trái đất” cùng những mâu
thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu tưởng chừng như chỉ do sự “khác
máu tanh lòng” nhưng thực chất không phải vậy.
Đó là do sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai
quan điểm sống, trên hết là sự thiếu quan tâm chăm sóc, thông
hiểu lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Một chút yêu
thương, một chút thông cảm, sẻ chia sẽ đủ để xây nên một mái ấm
gia đình hạnh phúc.
LAN
TƯỜNG |