Bạn đang sống độc thân bởi
nhiều lý do: Chưa tìm thấy "một nửa vừa khít" của mình; bản thân
bạn không có sức hút đối với người khác giới (hình thức bạn
trung bình yếu chẳng hạn); bạn vẫn muốn tự do một mình và dưng
dửng với hết thảy đàn ông; vừa qua một cuộc tình đổ vỡ... không
thể vì thế mà bạn quên đi câu hát "Cuộc đời vẫn đẹp sao...".
Bạn vẫn cần phải có cuộc sống
hạnh phúc - hạnh phúc của một cô gái sống một mình.
Một ý tưởng lớn, một kế hoạch
dài hơi và hoàn hảo
Không gì khiến bạn vượt qua cảm
giác cô đơn, buồn chán khi phải sống một mình bằng cách hiến
dâng cuộc đời mình cho công việc, cho những hoài bão, mơ ước mà
bạn hằng khát khao.
Học thêm ngoại ngữ, thêm một
chuyên ngành cần thiết, đến những nơi bạn muốn tới đó từ lâu mà
vẫn chưa thực hiện được. Thử sức mình với những công việc bạn
rất yêu thích song vẫn còn đắn đo, rụt rè chưa dám với tới. Rồi
bạn xem, tất cả những thay đổi đó sẽ giúp bạn chẳng còn tâm trí
đâu mà nằm dài gặm nhấm nỗi cô đơn của mình. Bạn sẽ rất vui và
cảm thấy cuộc sống thật hấp dẫn.
Cống hiến đi đôi với hưởng thụ
- hãy chiều chuộng chính mình
Nếu tối ngày đắm chìm vào công
việc, bạn sẽ hết cô đơn song lại hết sức mệt mỏi, căng thẳng.
Tại sao bạn lại không nghĩ đến sự hưởng thụ, lại không thể nuông
chiều bản thân mình nhỉ? Xếp công việc lại và cùng với hội bạn
thân đi đâu đó vài ba ngày; tới các cửa hàng và mua sắm thật hào
phóng những gì mình thích.
Đi xem phim, nghe ca nhạc, tới
vũ trường và ăn tất cả những món ăn mà bạn thích. Rồi bạn xem
phim, khi bạn chiều chuộng chính bản thân mình, bản thân bạn sẽ
rất cảm động và tỏ ra niềm biết ơn đối với bạn đấy. Rồi bạn sẽ
rất vui và rất yêu chính mình cho mà xem. Đó cũng là hạnh phúc.
Những con vật cưng bên mình
luôn mang lại niềm vui cho bạn
Một chú mèo đáng yêu, một chú
chó rất biết tâm trạng buồn vui của bạn và luôn muốn làm vừa
lòng bạn, một bể cá kiểng nho nhỏ, vài chú chim cảnh sáng hót
líu lo đánh thức bạn dậy. Rồi mà xem, bạn sẽ coi chúng là những
"người thân" không thể thiếu, bạn sẽ chuyện trò say sưa với
chúng, mắng mỏ rồi vuốt ve, cưng nựng chúng, sẽ không thể nhịn
được cười với những trò tinh nghịch, dễ thương của chúng. Làm gì
còn thời gian cho bạn buồn?
Hạnh phúc trong chính việc đem
lại hạnh phúc cho người khác
Kèm đứa con nhỏ của chị hàng
xóm học bài khoảng một tiếng đồng hồ vào buổi tối, chăm sóc ba
mẹ hay chị em, cháu chắt của mình. Đi thăm những người thân đang
nằm viện, chia sẻ, động viên các đồng nghiệp gặp bất hạnh về
tinh thần và cả về vật chất. Tích cực tham gia các phong trào
quyên góp làm từ thiện ở công ty, cơ quan hoặc ở khu phố nơi bạn
sống...
Có biết bao công việc đem lại
niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà bạn có thể làm. Đừng
nghĩ rằng bạn đang không hạnh phúc, bạn cũng đang cần sự giúp đỡ
của người khác nên chẳng thể giúp đỡ ai. Nghĩ như thế bạn chỉ
càng thấy mình buồn chán và cô đơn thêm mà thôi.
Điều căn bản nhất vẫn là lạc
quan vào tương lai
Nếu luôn cảm nhận bầu trời phía
trước của bạn chỉ là mầu xám thì mọi cố gắng để tạo niềm vui,
niềm hạnh phúc của bạn sẽ chỉ là vô ích. Trân trọng quá khứ, vui
với hiện tại và lạc quan vào tương lai luôn là lẽ sống của con
người hiện đại. Nếu xác định chọn cuộc sống một mình mãi bạn hãy
vui vẻ và yên tâm với sự lựa chọn đó.
Sẽ chẳng có gì là sai lầm, đáng
hối tiếc, là dại dột nếu bạn coi đó là hợp lý, khiến bạn được tự
do, thanh thản và vui vẻ. Còn nếu bạn coi việc bạn đang sống một
mình chỉ là tạm thời thì hãy tin tưởng và lạc quan vào "ngày mai
tươi sáng" để chủ động mở cửa trái tim mình, đón nhận một nửa mà
bạn từng mong đợi. Hãy coi thời gian sống một mình hiện tại chỉ
là một "quãng nghỉ" để bạn tận hưởng mọi tự do cá nhân rồi sau
đó sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới.
KHÁNH AN |