Phái nam tuy được xem là phái mạnh, với vóc dáng
cao lớn hơn phái nữ, sức lực cũng khỏe khoắn hơn, khi xông pha
trận mạc họ cũng dũng cảm hơn. Những con người làm thay đổi thế
giới, số đông vẫn là đàn ông, họ còn là những “ông trùm” trên
nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, văn hóa, những
nhà tư tưởng lớn của nhân loại.
Trong gia đình thì từ Đông sang Tây, họ vẫn là
trụ cột hay ít nhất đó là khát vọng của họ, là thể diện của họ,
ngay cả khi họ không làm tròn. Thể diện đàn ông đó chính là sinh
mạng thứ 2 của họ, mà người hay làm tổn thương nhất không ai
khác hơn chính là người vợ.
Cho nên người phụ nữ khi sống chung với người đàn
ông của mình, phải biết rõ đâu là “yếu huyệt” của chồng để tránh
chạm vào. Vì khi thể diện của người đàn ông bị tấn công, có
nghĩa là thành trì hạnh phúc của đôi vợ chồng đứng trước nguy cơ
sụp đổ...
Thế nhưng hiện nay, hơn lúc nào hết, trong những
gia đình Việt Nam, thể diện của người đàn ông đang bị va chạm
gay gắt, và đó cũng chính là một nguyên nhân góp phần đẩy tỷ lệ
ly hôn tăng cao hoặc nhiều gia đình luôn sống trong cảnh lục
đục...
Vì sao? Vì vai trò người vợ ngày nay “mạnh” hơn,
vì họ có học vấn, có vị trí xã hội, thu nhập ngày càng cao,
nhiều khi cao hơn cả chồng. Một phụ nữ thua kém chồng đã là khó
sống, nhưng người vợ hơn chồng càng khó sống hơn, bởi bản thân
sự “vượt trội” ấy khiến không ít ông chồng khổ tâm vì thua vợ.
Cho nên càng giỏi giang, thông minh, thành đạt hơn chồng thì
người vợ phải hết sức thận trọng, tế nhị...
Đừng biến chồng thành người giúp việc
Đây là những lỗi mà những người vợ giỏi giang hơn
chồng hay mắc phải. Chẳng hạn họ là thủ trưởng, là sếp, là bà
chủ... Với thói quen sai khiến, lớn tiếng ra lệnh và một phần vì
không mấy nể trọng người chồng có địa vị thấp hơn hay thu nhập
không bằng nên họ chẳng nể nang gì mà xem chồng như... lính.
Chẳng hạn chị Bích từ khi lên chức cửa hàng
trưởng, chị liền “chuyển hệ” cách cư xử với chồng. Chị bận bịu
ngoài cửa hàng, còn chồng là một giáo viên dạy cấp 2. Anh ta chỉ
lên lớp một số buổi, còn thì ở nhà để soạn bài, chấm bài và giúp
chị một số việc nhà và dạy con học.
Là đàn ông, làm việc nhà cũng là cực chẳng đã,
lại vụng về, nhưng người vợ không nhận ra điều đó. Chị luôn cằn
nhằn mỗi khi anh nấu canh bị nhạt, quần áo trong máy giặt quên
phơi.
Nếu chỉ có mình chồng chị nghe điều đó thì không
sao, đằng này nhiều lúc có đồng nghiệp hay học trò của chồng ghé
nhà, chị cũng oang oang sai khiến hay chê bai những việc anh làm
không tròn như ủi đồ không thẳng, chưa rửa chén...
Tức nước vỡ bờ, nhiều lần anh bỏ nhà qua người em
trai... lánh nạn. Rồi thương con anh lại trở về. Anh biết vợ vất
vả để có thu nhập cao lo cho gia đình nên anh sẵn sàng làm hết
mọi việc trong nhà cho chị có thì giờ nghỉ ngơi, chỉ cần người
vợ biết công anh và cư xử tế nhị. Là một nhà giáo, anh không
muốn làm xáo trộn cuộc sống của các con, nhưng tự trong lòng
anh, tình cảm dành cho vợ đã lạnh tắt.
Đừng cưng chồng như... con
Có người vợ chu đáo, được vợ chiều chuộng, chăm
sóc, người đàn ông nào cũng thích. Thế nhưng có những cách chăm
sóc của người vợ không khiến họ vui mà còn làm họ xấu hổ, thấy
mình không phải là một “đấng nam nhi” mà chỉ là một đứa con nít.
Anh Toàn có dạng “mình dây”, ngoài 40 tuổi rồi
vẫn cứ dong dỏng như một cậu thanh niên, trong lúc vợ anh là một
đại lý bảo hiểm ăn nên làm ra của một hãng bảo hiểm nhân thọ
lớn, có tiền, chị muốn chồng cũng “phát tướng” như mình thì mới
mau phát tài.
Không chỉ những bữa ăn ở nhà mà mỗi khi theo
chồng dự đám cưới, liên hoan ở cơ quan của anh, chị cũng luôn
ngồi bên chọn món ăn bổ dưỡng cho anh, ép ăn, không cho anh uống
rượu bia như những người đàn ông khác.
Chưa kể trong chiếc cặp đi làm của anh, chị luôn
bỏ vào những hộp sữa dinh dưỡng chất lượng cao để anh tẩm bổ...
giữa giờ. Nếu anh đi công tác thì đến giờ ăn, giờ uống sữa, giờ
đi ngủ chị đều gọi điện nhắc anh thực hiện cho đúng... thời khóa
biểu.
Riết rồi không chỉ anh chán ghét lối chăm sóc đó
mà trong cơ quan anh mọi người đều biết anh “bị” vợ chăm sóc như
con và họ chế thêm nhiều chuyện tiếu lâm chọc anh để cười. Anh
đã tìm cách thoát khỏi sự chăm sóc ấy của vợ bằng cách giấu tất
cả những lời mời, thiệp mời để được đi một mình như thoát khỏi
cái “vòng kim cô”!
Đừng so sánh chồng với người khác
Bẩm sinh, người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng
và tự ái rất cao, nhất là trong con mắt người phụ nữ của mình,
họ luôn muốn là vị trí số một, nếu hình ảnh “độc tôn” của họ bị
vợ mang ra so sánh với một người đàn ông khác thì chẳng khác nào
như bắn vào thể diện của anh ta một phát... đại bác.
Nếu so sánh với anh em, bạn bè đồng nghiệp của họ
đã là điều húy kỵ nữa là bị vợ so sánh với tình địch, với người
yêu cũ thì thể diện anh ta xem như bị... đánh bom.
Nhưng có những người vợ không hiểu điều này, họ
còn cho rằng nói như thế là một cách “khích lệ” để chồng tiến
lên cho bằng người ta, nhưng không ngờ đó chính là một thứ “vũ
khí hủy diệt” hạnh phúc của hai người.
Minh Hằng lấy Nguyễn là bạn học cùng lớp thời
sinh viên, thật ra anh ta đã phải “chiến đấu” với một người bạn
cùng lớp là Thắng để chiếm được Minh Hằng nhờ sự kiên trì và nhờ
vẻ điển trai. Hai người sống với nhau khá hạnh phúc và có một cô
công chúa xinh xắn.
Thế rồi trong một dịp hội trường, bạn bè cũ gặp
nhau, trong đó có Thắng. Thắng bây giờ rất thành đạt, là giám
đốc một công ty lớn, có nhà biệt thự, xe hơi đời mới... Hình ảnh
của Thắng bây giờ khiến Minh Hằng chạnh lòng, trước đây tuy chưa
kịp yêu Thắng nhưng giờ đây sự thành đạt của anh ta khiến Hằng
không khỏi so sánh với sự chậm lụt của chồng mình trong sự
nghiệp.
Rõ ràng Nguyễn không có ý chí vươn lên chứ anh
không phải là người kém tài. Nhưng nếu tế nhị, Hằng nên giữ điều
đó trong lòng và tìm cách động viên chồng. Thế nhưng cô lại dại
dột “xì” nó ra trong lúc vợ chồng cãi nhau: “Anh tưởng anh giỏi
lắm hả? Anh chỉ lẹt đẹt với chức phó phòng, trong lúc “người ta
đã là giám đốc, vợ người ta được ở biệt thự, đi xe hơi, trong
lúc tôi còn ở nhà chung cư cũ kỹ!”.
Nguyễn sững người giây lát rồi gầm lên như một
con gấu bị trọng thuơng: “À ra thế! Bây giờ cô đâm ra thèm nó,
cái thằng đó tài cán gì, chỉ giỏi xu nịnh. Thảo nào hôm đó cô cứ
quấn lấy nó. Cô muốn không, tôi viết đơn ly dị để cô theo
nó...”.
Nguyễn còn nói nhiều nữa như một gã điên khiến
Hằng không ngờ đến cái phản ứng kinh khủng đó. Từ hôm đó, Thắng,
một người bạn cũ vô can đã trở thành đầu mối để Nguyễn dày vò
vợ, Hằng thì thấy chồng vô lối nên cô cũng chẳng nhường nhịn...
Từ một cuộc sống êm đềm, gia đình họ dần tiến gần đến địa ngục.
Chuyện của hai người
Vợ chồng có những chuyện riêng tư, chỉ họ biết và
chia sẻ với nhau. Nhưng không ít người vợ hay đem những chuyện
này ra kể với bạn bè, người thân của mình, trong lúc người chồng
thường kín đáo không muốn ai biết. Nhất là những điều họ không
mấy thành công, nếu người vợ đem ra công khai với thiên hạ sẽ
làm mất thể diện đàn ông của chồng.
Trước hết là chuyện chăn gối, khi người đàn ông
yếu kém trong chuyện tình dục hay khả năng có con khó khăn, hiếm
muộn, họ rất sợ người ngoài biết điều này.
Kế đến là những thất bại, kém may mắn trong sự
nghiệp. Chẳng hạn chồng bị thất cử trong một cuộc bình chọn ở cơ
quan, bị giáng chức, bị kỷ luật hay làm ăn thua lỗ, mất việc,
v...v...
Người chồng thường không muốn ai biết ngoài vợ
mình, có người còn sĩ diện hão đến mức giấu luôn cả vợ. Vì trong
thâm tâm của đàn ông rất sợ sự thương hại và sự khinh thường.
Bị cắm sừng
Khi bị phản bội thì ai cũng ghen tuông, đau khổ,
nhưng ở người phụ nữ, họ ghen vì mất mát tình cảm, thấy không
được chồng yêu quý nữa. Còn đàn ông ghen vì điều đó làm mất thể
diện của họ một cách trầm trọng, họ sợ bị chế giễu, cười cợt,
khinh bỉ hơn là mất vợ và họ thường ghen tuông một cách hung
hãn, độc ác nhất.
Cho nên cụm từ “bị cắm sừng” chỉ dùng cho những
người đàn ông có vợ ngoại tình. Một người vợ được chồng yêu quý
cần có nhiều phẩm chất khác nhau, nhưng cốt lõi phải là một
người vợ biết giữ thể diện cho chồng luôn luôn được lành lặn.
VỆ GIANG |