Phụ nữ đừng nhầm lẫn người đàn ông lắm lời với
người đàn ông thô lỗ, cằn nhằn, không nam tính.
Đàn ông rất sợ và khó chịu khi phải sống với
những "radio không có nút tắt". Tuy nhiên, phụ nữ lại bảo, đàn
bà lắm lời còn chấp nhận được, nếu đàn ông mà sở hữu "đặc quyền"
ấy thì họ thà ở vậy cho xong.
Thực tế, có khá nhiều ông chồng... nói lắm. Trừ
những ông nói lắm do say rượu, bẩm sinh thì thực ra, đàn ông sẽ
chỉ “lắm lời” khi họ thực sự mong muốn mọi thứ xung quanh mình
tốt hơn. Nếu vậy, các bà vợ hãy lấy làm mừng và may mắn khi lấy
được người đàn ông này. Vì họ là kiểu người đàn ông gia đình
thực sự và có thể đem lại hạnh phúc cho vợ(!).
Đàn ông “lắm lời” là vì họ quá cẩn thận, quá tốt
bụng, vợ ra chợ mua thức ăn họ cũng không yên tâm, thế là dặn dò
này nọ. “Em ơi cẩn thận khi sang đường nhé”, “Đi ra ngoài em
đừng hớ hênh, cất kỹ ví tiền”, “Tính em hay cả tin, gặp người
xấu phải cảnh giác đừng mắc lừa”... Đàn ông “lắm lời” thường túi
tiền không đầy, nhưng tình cảm với vợ thì vô biên. Khi vợ ốm
đau, họ chăm sóc chu đáo, có thể làm hết việc nhà giúp vợ, chăm
sóc con cái, dạy dỗ chúng học hành. Ra đường cho dù có nhiều cô
gái xinh đẹp tình tứ với họ thì thường họ sẽ không... đáp lời.
Vì thế, phụ nữ đừng nhầm lẫn người đàn ông lắm lời với người đàn
ông thô lỗ, cằn nhằn, không nam tính.
Đàn ông “lắm lời” là loại đàn ông “tuyệt tác”
trong số đàn ông. Trong cuộc sống hiện đại đầy lo toan và nhiều
mỏi mệt này, nhiều cặp vợ chồng sống như những người xa lạ. Có
những ông chồng như người khách trọ con cái ăn học thế nào không
biết, vợ ốm cũng chẳng hay. Vợ chồng sống với nhau thờ ơ, lãnh
đạm, hoặc là im lặng không đối thoại, hoặc là chỉ trích, thoá mạ
nhau...
Bởi vậy, nếu người phụ nữ chọn được người đàn ông
“lắm lời” như trên, yên tâm rằng chắc chắn sẽ được hạnh phúc. |