Làm cha mẹ, ai cũng muốn con
mình là người tài giỏi nhất, nhưng không phải đứa trẻ nào sinh
ra cũng là thiên tài! Nhiều bậc phụ huynh vì những ước mơ còn
dang dỡ của mình mà hối thúc, ép buộc con cái phải thay mình
thực hiện bằng được ước mơ đó!
Tìm hiểu sở thích, đam mê và
nguyện vọng của con
Là cha mẹ, trước tiên bạn phải
biết được con cái mình mong ước điều gì ở tương lai. Bạn phải
biết con mình mong muốn sẽ trở thành người như thế nào và làm
công việc gì! Đừng vì ý muốn của bản thân mà thay con lựa chọn
nghề nghiệp. Nếu quá cố chấp, ép buộc con nghe theo “sắp đặt”
của mình, vô hình chung cha mẹ sẽ đẩy con ra ra xa mình! Một khi
con cái “ chống đối” rất dễ tạo nên mâu thuẫn trong gia đình!

Bạn cần biết được con cái mình
thích gì, muốn làm cái gì để định hướng cho phù hợp với nhu cầu
xã hội. Đừng nghĩ rằng bạn lớn hơn con cái, từng trãi hơn con
cái thì lựa chọn nghệ cho chúng sẽ chính xác hơn! Thời của bạn
đã đi qua, đã đến lúc bạn để con cái của mình được lựa chọn nghề
nghiệp mà nó yêu thích! Như vậy, chúng mới thật sự có trách
nhiệm với cuộc đời của mình!
Nắm được năng lực của con
Nhiều bậc cha mẹ thường ảo tưởng
về năng lực của con cái, cứ ngỡ con là thiên tài họ không biết
được con mình có năng lực như thế nào, có thể làm được gì và
không làm được gì! Cha mẹ không những không dám nhìn thẳng vảo
năng lực của con mà còn khiến cho những đứa trẻ ảo tưởng về tài
năng của chính mình!
Cha mẹ cần biết được khả năng
thật sự của con để định hướng cho con một nghề nghiệp phù hợp!
Nếu quá ảo tưởng vào khả năng của con bạn sẽ thất vọng khi con
không đạt được những thành tích như bạn kỳ vọng! Vậy nên, hãy
chấp nhận sự thật “con cái chúng ta không phải là thiên tài”!
Hãy chấp nhận nó là chính nó!
Đừng quá kỳ vọng và tạo áp
lực lên con cái
Làm cha mẹ, ai cũng muốn cũng
con cái mình tài giỏi nhưng đặt vào con những kỳ vọng lớn lao
chỉ khiến cho chúng cảm thấy áp lực hơn mà thôi! Khi cha mẹ buộc
con phải đạt được điều này điều kia, con cái bạn sẽ cảm thấy
cuộc sống không có chút ý nghĩa nào! Bởi chúng nghĩ rằng “mình
sống vì người khác” vì thế chúng sẽ sống một cuộc đời không mục
đích, không hoài bão và khát vọng!

Hãy để con được sống, được làm
những gì mà chúng muốn, như thế chúng sẽ cố gắng để đạt được tất
cả những gì mà chúng khao khát! Bạn càng thúc ép càng dễ khiến
con dễ dàng từ bỏ những gì bạn muốn con thực hiện!
Đừng so sánh con với người
khác
Hãy tôn trọng cái tôi của con,
đừng làm tổn thương trái tim con trẻ bằng những phép so sánh
khập khiễng! Nếu bạn nghĩ rằng, khi bạn đem con lên bàn cân với
một người nào đó sẽ khiến con “tự ái” mà cố gắng hơn thì bạn đã
sai lầm rồi đấy! Con trẻ sẽ bị ám ảnh bởi ý nghĩ “mình kém
cỏi thế này sao? Mình chẳng làm được gì to lớn cả!”. Bạn hãy
tôn trọng cái tôi của con mình, tôn trọng ước mơ, sở thích và cả
khả năng thật sự của nó! Đừng vì sự kỳ vọng ích kỷ của bản thân
khiến con bị “tổn thương” cha mẹ nhé!
Hãy để con cái được thực
hiện ước mơ của mình
Khi ước mơ của con cái đi ngược
lại với mong muốn của bản thân, bạn nghĩ mình nên làm thế nào?
Bắt ép con đi theo lựa chọn của mình hay để con được làm những
gì chúng mong muốn! Cha mẹ thường lấy cái quyền “sinh dưỡng” để
bắt con sống, học tập, làm việc theo ý muốn của bản thân! Bảo
bọc con trong “tấm màng sinh học” để con lớn lên một cách “vô
trùng” không phải là một “sáng kiến” tuyệt vời đâu các mẹ ạ! Hãy
cho con được “va chạm” với đời, được “ nhiễm trùng” những sóng
gió, khó khăn, và thử thách để chúng già dặn hơn, khôn ngoan hơn
trong cuộc sống!
Liệu bạn có thể sống bên chúng
cả đời không? Liệu bạn có thể làm “cái màng sinh học” của con
mãi được không hay cũng đến lúc bạn từ giã thế gian này! Đến lúc
đó ai sẽ giang đôi tay để chăm chút cho con cái của bạn! Ngay từ
lúc còn bé, hãy để con được lớn lên một cách tự nhiên, khóc cười
theo tâm trạng của chúng, để chúng tự làm những gì mình có thể
và bươn chãi với cuộc sống này! Đừng o bế con trong vòng tay của
cha mẹ để con lớn lên chỉ là những “chú gà công nghiệp” không
biết nắm bắt cơ hội và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình!
Là cha mẹ, trước tiên hãy tôn
trọng quyền “làm con” của con cái! Tiếp đó, hãy xem chúng là một
con người với cuộc đời riêng của chính nó! Bạn muốn giữ con
trong tay nhưng con có cả bầu trời phía trước, hãy hướng dẫn con
bay một cách an toàn và hiệu quả trong thế giới của nó, cha mẹ
nhé! Đừng thì tham vọng của bản thân biến con thành một kẻ “sống
thế” cho cha mẹ! |