Là người Công
giáo, chúng ta đều biết tầm quan trọng của sự sống vĩnh hằng,
nhưng chúng ta có thực sự nghĩ về trách nhiệm của chúng ta là
chăm sóc linh hồn của con cháu? Là cha mẹ, chúng ta dễ ưu tiên
nhu cầu tạm thời của các con: yêu thương, bảo vệ, che chở, cho
ăn, chăm sóc sức khoẻ, học hành, học thêm, xã hội hoá. Bất kỳ
thứ nào cũng có nhiều cơ hội có thể hướng dẫn và giáo dục chúng
thành người trưởng thành. Cũng vậy khi áp dụng vào giáo dục tâm
linh cho trẻ. Chúng ta phải nắm được điều cốt lõi là mở được
tiềm lực để thành công giúp chúng vừa thành nhân vừa nên thánh.
Có dịp nào tốt hơn là làm cho việc dự thánh lễ hằng ngày là một
phần của cuộc sống?
Trẻ em rất dễ trở
thành thói quen. Hãy xem chúng có thói quen lành mạnh hay không.
Chúng có giống cha mẹ hồi nhỏ?
Hồi nhỏ, chúng ta mặc nhiên theo sự
hướng dẫn của cha mẹ. Chúng ta tin những gì cha mẹ giải thích,
chúng ta phản ánh nét của cha mẹ trong cuộc sống, thậm chí chúng
ta còn muốn mặc đồ giống như cha mẹ. Chúng
ta đi lễ mỗi Chúa Nhật với cha mẹ. Còn
nhỏ, nếu chúng ta đi lễ hằng ngày thì lớn lên cũng sẽ làm
vậy. Nếu tham dự thánh lễ hằng ngày trở thành thói quen của
chúng ta, hãy đưa con cái đi theo. Điều này sẽ chuẩn bị cho con
cái nên thánh.
Sức mạnh mà chúng
ta nhận được hằng ngày nhờ việc tham dự thánh lễ sẽ giúp chúng
ta can đảm vượt qua mọi trở lực để nên thánh. Kinh Lạy Cha là
lời nguyện hoàn hảo. Nhưng tham dự thánh lễ là chúng ta gặp Chúa
Giêsu qua Lời Chúa và Thánh Thể, với tâm tình chúc tụng, tôn thờ
và tạ ơn, hưởng nhờ ơn cứu độ qua việc Ngài chết trên Thập giá,
qua nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu khi chúng ta
rước Thánh Thể, Mình Máu Thánh cực trọng, linh hồn và thiên tính
của Chúa Kitô. Thường xuyên chia sẻ điều này với con cái là cho
chúng cơ hội tốt để nên thánh.
Nhưng tham dự
thánh lễ hằng ngày còn thu hoạch được nhiều lợi ích thực tế khác
nữa.
Tham dự tánh lễ hằng ngày là cơ hội
tốt để giáo dục con cái khi bạn không chia trí. Hãy nói nhỏ với
con cái theo dõi từng hành động của linh mục chuẩn bị thánh hoá
Lễ Vật, đó là dịp để con cái suy nghĩ về ơn gọi trong tương
lai. Như khi con cái quan sát chúng ta làm việc gì đó, chúng
cũng quan sát hành động của linh mục trên bàn thờ. Giữ im lặng
và cố gắng tập trung để có thể hiểu những gì đang diễn biến. Hãy
giúp con cái hiểu ngoài bổn phận tham dự thánh lễ Chúa Nhật còn
có bổn phận tham dự thánh lễ hằng ngày, để
chúng biết rằng thờ
phượng Chúa trong Nhà Chúa là điều quan trọng. Đó
cũng là để chúng hiểu tầm quan trọng của việc rước lễ hằng ngày,
hiểu biết thêm về lời cầu nguyện và phụng vụ.
Đêm vọng Phục
Sinh, có nhiều người được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Rước lễ
lần đầu. Rước lễ lần đầu là một ngày trọng đại trong đời. Hãy
giúp trẻ khao khát Thiên Chúa và siêng năng rước lễ thiêng liêng
nhiều lần trong ngày. Tất nhiên tốt nhất vẫn là dư lễ hàng ngày
và rước lễ.
Thánh Lm. Gioan
Vianney, bổn mạng các linh mục, đã hiểu biết sâu xa về việc tham
dự thánh lễ hằng ngày và mô tả sự thánh hoá tốt đẹp nhờ rước lễ
hằng ngày:
Hỡi các con
trẻ, đẹp biết bao một linh hồn ở trong sự vĩnh hằng khi xứng
đáng lãnh nhận Thiên Chúa tốt lành! Mình Thánh Chúa sẽ chiếu
sáng trong cơ thể chúng ta, Máu Thánh Chúa hoà vào máu chúng ta,
linh hồn chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa vĩnh hằng. Sẽ có
hạnh phúc thuần khiết và hoàn hảo. Hỡi các con trẻ, khi linh hồn
của một người Kitô hữu đón nhận Chúa Giêsu thì sẽ vào thiên
đàng, điều đó làm tăng niềm vui của Nước Trời. Các thiên thần sẽ
đến gặp linh hồn đó vì nhận ra Con Thiên Chúa nơi linh hồn đó.
Lúc đó linh hồn sẽ được thưởng vì những đau khổ và hy sinh đã
chịu khi còn trên thế gian.
Hỡi các con
trẻ, chúng ta biết rằng khi một linh hồn xứng đáng lãnh nhận
Thánh Thể, linh hồn đó được ngụp lặn trong tình yêu, được thấm
nhuần và thay đổi, đến nỗi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay
hành động… Hiền lành, khiêm nhường, hèn mọn, bác ái, hoà thuận
với mọi người. Linh hồn đó có thể chịu những hy sinh dữ dội
nhất. Tóm lại, các con sẽ không diễn tả hết.
Cách mô tả kỳ lạ
của Thánh Gioan Vianney về linh hồn được thánh hoá có thể đạt
được qua việc tham dự thánh lễ hằng ngày. Còn đối với việc vào
Nước Trời, Chúa Giêsu nói: “Hãy để con trẻ đến cùng Tôi, đừng
ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt
19,14; Lc 18,16).