Người lớn chúng ta luôn bận rộn, bận rộn với công
việc, với bạn bè, với những việc lặt vặt trong nhà, bận rộn với
việc xây nhà và mua đồ đạc cho ngôi nhà mới. Cả năm ngoái, vợ
tôi và tôi đã hết sức bận rộn với việc xây ngôi nhà của chúng
tôi ở Gia Lâm. Trước khi bắt đầu, tôi không lường trước được bao
nhiêu thời gian tôi cần giành để làm việc với những kiến trúc
sư, thợ xây, thợ thủ công. Không chỉ thế, chúng tôi còn phải đi
mua đèn, thiết bị vệ sinh, bồn rửa, bồn tắm, sơn, gạch, v.v. Vợ
tôi và tôi đã đảm nhiệm hầu hết mọi thứ. Đó là chưa kể đến công
việc dạy học của tôi. Rất nhiều lần tôi về nhà muộn trong trạng
thái mỏi mệt và chẳng còn gì nữa để giành cho những đứa con của
tôi. Khi mọi người hỏi tôi về kinh nghiệm xây nhà, tôi thường
nói rằng đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi xây một ngôi nhà.
Tại sao lại như vậy? Mặc dù đây cũng là điều thú vị và nhờ đó
tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi đã sao nhãng
việc chăm sóc con cái.
Suốt năm ngoái tôi luôn nhớ đến lời khuyên của một người khi tôi
bắt đầu được làm cha, đó là khi vợ tôi sinh cho tôi đứa con gái
đầu lòng. Lời khuyên đó nói rằng:"Nếu bạn muốn có được một tình
cảm thực sự thân thiết với con bạn khi chúng đã trưởng thành thì
khi chúng còn nhỏ bạn phải thắt chặt những sợi dây liên kết giữa
bạn và con bạn". Những sợi dây đó là những việc bạn chia sẻ cùng
con để gắn kết bạn với những đứa con của mình. Càng nhiều sợi
dây thì mối quan hệ càng được thắt chặt và ngược lại. Những "sợi
dây" thắt chặt này có thể là những kinh nghiệm sau:
1.
Đọc sách cho con
2.
Chơi bóng với con
3.
Đưa con đi cùng khi bạn đi mua sắm
4.
Để con bạn giúp bạn những việc nhỏ
trong gia đình
5.
Dạy chúng cách dùng một dụng cụ
6.
Để chúng giúp bạn những việc trong
bếp
7.
Nói chuyện với con về cuộc sống
8.
Kể cho chúng nghe những câu chuyện
của bạn khi bạn còn là một đứa trẻ
9.
Giúp chúng một số việc trước khi
chúng đi ngủ
10.
Chơi trò vật lộn với con bạn ở dưới
sàn
11.
Chú ý đến chúng khi chúng có điều
muốn chia sẻ (Hãy lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe)
12.
Giúp chúng làm bài tập
13.
Đưa con đi dạo và cùng vào một quán
nhỏ góc phố uống nước
14.
Tóm lại, hãy giành thời gian cho
con cái
Những đứa trẻ chỉ là trẻ con trong một thời gian ngắn và chúng
sẽ trưởng thành rất nhanh. Trong đám sương mù của cuộc sống bận
rộn, bạn hãy nhớ thắt chặt những sợi dây với những đứa con của
mình.
Vợ tôi và tôi vừa chuyển đến
ngôi nhà mới và hiện giờ tôi đã có nhiều thời gian hơn. Tôi
không có bất kì kế hoạch mua sắm gì cho ngôi nhà. Tôi chỉ muốn
làm nhiều điều hơn nữa cùng với vợ và hai con gái của tôi. Con
tôi vẫn còn nhỏ và muốn có nhiều thời gian bên tôi vì thế vẫn
chưa phải là quá muộn để bù lại một năm vừa qua. Nếu như thời
gian qua bạn đã không giành nhiều cho con cái và bây giờ bạn
muốn có thật nhiều sợi dây thắt chặt với con, thì cũng có thể là
chưa muộn mặc dù có thể sẽ phải có một vài thay đổi trong lịch
hoạt động của bạn. |