Nằng nặc đòi đi xem ca sĩ thần tượng người Hàn Quốc biểu diễn,
Quỳnh (15 tuổi, ngụ tại Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP HCM) bị
ba mẹ ngăn cấm kịch liệt. Cô đành nghĩ ra cách lấy dao rạch
nhiều nhát vào tay để uy hiếp.
Là con độc của một gia đình giàu có, Quỳnh muốn
gì ba mẹ đều đáp ứng đầy đủ. Nhưng sau khi phát hiện con gái hay
đi cùng nhóm bạn ăn chơi và hay về nhà khuya nên vợ chồng chị
Trúc, mẹ của Quỳnh quyết định nhốt con gái trong nhà thay vì cho
đi chơi với bạn như bình thường. Cho đến hôm nhóm ca sĩ trẻ Hàn
Quốc đến TP HCM biểu diễn.
Bị
bố mẹ cấm ra ngoài, tiếng gọi của bạn bè và máu cuồng thần tượng
dâng trào khiến cô bé nghĩ ra kế sách dùng dao nhọn rạch nhiều
nhát vào tay để uy hiếp. “Ba mẹ không cho con đi, con chết cho
mà xem”, tay cầm con dao dính đầy máu, Quỳnh hùng hồn tuyên bố.
Chị
Trúc, vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của cô con gái: “Tôi
không ngờ con bé liều lĩnh vậy, nó chưa bao giờ dám cãi lời vợ
chồng tôi. Nếu biết trước hậu quả, tôi đã cho nó đi chơi với đám
bạn rồi.”
Trường hợp của Ngọc (18 tuổi, ngụ tại quận 7) xem các bộ phim
lãng mạn Hàn Quốc, cô bé bắt chước các hành động của diễn viên,
từ kiểu ăn mặc, đầu tóc, đến sở thích “Các chị í vừa xinh đẹp
lại rất dễ thương. Mái tóc xoăn này của em cũng giống chị í nữa.
Em còn có rất nhiều ảnh các chị í, không thiếu cái nào đâu nhá”,
Ngọc khoe.
Cùng chung niềm đam mê thần tượng đến cuồng nhiệt, chị em sinh
đôi Mai và Vân (học lớp 11, ngụ tại Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình
Thạnh) phải mất mấy ngày năn nỉ, hết đối nội, đến đối ngoại để
gom đủ số tiền mua vé xem ca sĩ Hàn Quốc biểu diễn.
Ngay sau đó, cả hai liền lên kế hoạch nghỉ học, đi lùng sục khắp
các cửa tiệm tìm bằng được áo để in hình ca sĩ thần tượng. Vân
kể: “Buổi sáng tụi em đi kiếm áo, buổi trưa đi in. Nhưng mà phải
chờ lâu lắm, vì có nhiều người cũng đi in hình giống tụi em. Đến
đầu giờ chiều xong xuôi lên xe đi đến chỗ các anh ấy biểu diễn
luôn.”
 |
Rất nhiều teen hào hứng đứng chờ thần
tượng tại sân bay. Ảnh:
clip youtube |
Chị Trâm, mẹ của Vân chỉ biết lắc đầu nhìn theo
chiếc xe của hai cô gái phút chốc vụt mất cùng đám bạn. “Hai đứa
học giỏi và rất ngoan, nhưng không hiểu sao chúng nó mê mẩn mấy
ca sĩ Hàn Quốc vậy không biết. Hết hát nghêu ngao trên phòng,
rồi lại đi xem diễn ở mãi bên Bình Dương. Chưa kể những ngày
cuối tuần là hai đứa lại đi chơi mất tăm hơi luôn. Khi hỏi thì
chúng nó nói là đi đến câu lạc bộ yêu nhạc gì đó”, người mẹ tâm
sự.
Một
lần tình cờ chị Trâm xem đoạn clip đón ca sĩ thần tượng ở sân
bay Tân Sơn Nhất được post trên Internet, chị bị sốc khi chứng
kiến cảnh những cô gái khóc nức nở vì thần tượng. Lẫn trong số
đó có hai đứa con gái ngoan của chị. Từ khi xem clip xong lúc
nào lòng chị cũng rối như tơ vò: “Tôi thật sự không hiểu tại sao
các con tôi lại khóc và gào thét như vậy khi thấy các cậu con
trai Hàn Quốc tóc dài giống con gái thế". ”
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng
khẳng định: Lứa tuổi teen có thần tượng hoàn toàn là điều tốt,
nó không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, giải trí mà còn
phù hợp với lối sống hiện nay.
Tuy
nhiên, các bạn trẻ cuồng thần tượng đến mức bị chi phối để ảnh
hưởng đến vấn đề học tập lẫn sức khỏe lại là điều đáng lo ngại
của cả gia đình và xã hội. Bà Linh nhấn mạnh: “Ai cũng có sở
thích ví dụ như nghe một bản nhạc, thích bài hát hay ca sĩ nào
đó, nó hoàn toàn không ai lên án. Thế nhưng, khi tôn thần tượng
thành các bậc thần thánh đặt thần tượng trên tất cả: Bản thân,
cha mẹ, cuộc sống... thì đó là điều mà các bạn trẻ phải suy
nghĩ."
Lứa
tuổi teen là lứa tuổi đầy mộng mơ, các bạn luôn muốn học hỏi bắt
chước và làm theo các hình ảnh thần tượng. Thế nhưng, không phải
cái gì cũng tốt hoàn toàn, các bạn trẻ phải tỉnh táo nên học
những điều hay chứ không nên mù quáng chạy theo thần tượng. Phim
ảnh cũng chỉ là phim ảnh, điều quan trọng vẫn là cuộc sống bên
ngoài của chính mình. Thần tượng có hình ảnh của họ, bản thân
bạn trẻ cũng có hình ảnh riêng của mình, bất kỳ ai trong chúng
ta cũng đặc biệt cả. Bà Mỹ Linh khuyên.
Xét từ góc độ giáo dục, Thạc sĩ Giáo
dục học Phạm Phúc Thịnh, Chuyên viên tư vấn trung tâm Nhịp cầu
hạnh phúc cho rằng: Hiện tượng cuồng thần tượng nguyên
nhân do nhiều yếu tố.Thứ nhất là đặc điểm tâm lý lứa tuổi, đây
là lứa tuổi sôi động, muốn thể hiện mình và tạo nên một nét khác
biệt. Ngoài ra, còn do sự tác động của các phương tiện truyền
thông hiện nay. Ví dụ như: giới trẻ biết đến các nhóm nhạc Hàn
Quốc một phần thông qua phương tiện truyền thông.Thế nhưng,
truyền thông bớt những bài viết đến "chân tơ kẻ tóc" của các ca
sĩ thần tượng thì sẽ ít đi hình ảnh hàng ngàn fan đứng ở sân bay
chờ thần tượng và những cảnh khóc lên khóc xuống khi không gặp
được thần tượng hoặc thần tượng sụp đổ.
Đinh hướng thần tượng có sự chuyển biến theo lứa tuổi, ở lứa
tuổi nào cũng có thần tượng, chỉ có khác nhau ở cách biểu hiện
ra bên ngoài. Ví dụ như những người đàn ông đích thực thì thần
tượng bóng đá, những người thuộc thế hệ cha ông thì lại thích
nghe nhạc Trịnh, hay nhạc tiền chiến... Riêng ở lứa tuổi teen,
thì cách biểu hiện cuồng nhiệt hơn, do tính năng động và chưa có
định hướng cụ thể trong cách nhìn thần tượng. Người lớn hơn một
chút thì suy nghĩ về thần tượng lại khác đi, nột phần cũng là do
các mối quan hệ và vấn đề sự nghiệp chi phối. Hình ảnh thần
tượng của họ lúc này lại là những người giàu có và thành đạt.
"Khi các bạn yêu một ca sĩ nào đó, hay thích một diễn viên nào
đó, hãy nhìn nhận những thần tượng ấy là một con người bình
thường, họ có những điểm tốt và những điểm xấu. Hãy yêu họ những
điểm tốt và cũng không nên bị chi phối về tâm lý khi thần tượng
của mình có điểm xấu, hãy luôn nghĩ rằng có tốt, có xấu mới là
một con người", ông Thịnh khuyên.
Ông
Thịnh cũng chia sẻ: Các bậc phụ huynh không nên choáng khi thấy
con cái mình có những biểu hiện yêu thích thần tượng. Thứ nhất
là do khoảng cách của thế hệ. Thứ hai là ở lứa tuổi phải nói là
già đi này, các bậc phụ huynh đã trải qua niềm đam mê thần
tượng. Người lớn nên khuyên các con định hướng thần tượng chứ
không nên phê phán. Nếu phê phán thì vô tình làm cho con cái
hiểu rằng ba mẹ không hiểu gì cả và dần dần sẽ ít chia sẻ với ba
mẹ, vô tình tạo nên một khoảng cách rất khó để gần gũi các em. |