
Bé nhìn thật lâu vào
mắt bạn
Như vậy là bé đang “làm
việc” vất vả lắm để cố gắng ghi nhớ khuôn mặt bạn. Bé chưa hiểu gì về
thế giới cả đâu, nhưng bé biết bạn là điều gì đó thật quan trọng
Bé nghĩ về bạn ngay cả
khi bạn không ở đó
Tầm 8 đến 12 tháng tuổi,
bé biết mếu rồi tìm quanh khi thấy bạn đi ra khỏi phòng. Và bé sẽ cười
lúc bạn quay trở lại.
Bé nổi cơn thịnh nộ
Đừng nghĩ những tiếng la
khóc, giận dữ ấy có nghĩa là bé không còn yêu mẹ. Trái lại, bé sẽ chẳng
giận dữ, “buồn lòng” đến thế nếu không yêu và tin tưởng bạn
Bé tìm bạn những lúc
cần an ủi
Trẻ con tuổi chập chững
biết đi chưa thực sự hiểu ý nghĩa của ba từ “con yêu mẹ”, nhưng hành
động của chúng cao hơn cả lời nói. Mỗi khi thấy buồn phiền, hoặc cần an
ủi, ấp ôm, bé sẽ đi tìm mẹ, điều đó chứng tỏ bé yêu mẹ nhiều tới mức
nào.
Bé tặng quà cho bạn
Đến tuổi mẫu giáo, bé sẽ
biết bộc lộ tình cảm theo cách “ga-lăng” thế này. Một bông hoa được hái
trong vườn, một trái tim do bé tự tô màu, một viên bi lấp lánh trao tặng
bạn từ đôi bàn tay nhỏ xinh là cách riêng để bé nói với bạn rằng với bé,
bạn rất đặc biệt.
Bé muốn nhận được lời
khen của bạn
Bé sẽ bắt đầu đi quanh
nhà, tỏ thái độ “muốn hợp tác” nhiều hơn. Việc nào bé cũng lăng xăng đòi
giúp, bé luôn tìm kiếm cơ hội để gây ấn tượng. “Mẹ! Xem con này!”
sẽ trở thành cụm từ rất quen thuộc phát ra từ miệng xinh của bé. |