Hôn nhân là một
khế ước được ký kết giữa người nam và người nữ. Vì thế đòi hỏi
hai người phải tự do, không bị ép buộc. Hôn nhân Công giáo còn
có sự chứng giám của Thiên Chúa và Giáo hội, nên không thể khẩu
tâm bất nhất, miệng lòng khác nhau.
Cha mẹ không có quyền ép buộc con cái phải ưng đám này đám nọ,
sự lựa chọn phải tùy hai trẻ quyết định. Ông bà, cha mẹ chỉ đóng
vai cố vấn, lấy kinh nghiệm ở đời và lời khôn lẽ phải để hướng
dẫn con cháu mà thôi, xưa nay cũng vậy. Vì thế ca dao tục ngữ có
câu:
Trai khôn tìm vợ
chợ đông.
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
Giáo hội nghiêm
chỉnh với những cách phi luân lý trước đây như thách cưới, đòi
tiền sính lễ quá cao, của hồi môn quá mức.!..
Trách nhiệm bổn phận cha mẹ, giám hộ là nên giới thiệu cho con
những gia đình đạo đức, cầu nguyện, để chúng tự do tìm hiểu
nhiều và sau đó hướng dẫn chúng đến hôn nhân tốt đẹp.
Một người cháu của
thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả, trước khi thành hôn đến hỏi ý kiến
ngài. Anh ta đưa ra 3 lý do để cưới cô ta, ngài đều cho là một
con số “0” to tướng., làm anh cụt hứng. Bấy giờ Giào hoàng ôn
tồn hỏi:
- Cậu muốn biết cô
ấy có đức hạnh không?
- Khi nghe cháu
trả lời cô gái muốn cưới là một tín hữu ngoan đạo, siêng năng
làm việc bác ái, yêu thương người nghèo thì Giáo hoàng cầm bút
viết thêm con số 1 trước 3 số 0=1000. Ngài có ý dạy cháu ngài và
tất cả các bạn trẻ, cha mẹ một bài học là đừng có để ý tiền tài
, học lực , hoa khôi…mà cần có: “Tứ đức hạnh vi tiên. Cái nết
đánh chết cái đẹp.”
Câu chuyện trên đây là một bài học làm Kim Chỉ Nam để các bạn
trẻ theo đó mà chọn người bạn trăm năm.
Thói thường việc
người thì sáng, việc mình thì quáng. Các bạn làm sao có đủ kinh
nghiệm để chọn lựa cho hoàn hảo!
Những bước chọn lựa:
1- Những nết cần
lựa chọn:
Trai lấy Tứ đức làm cơ sở, ưu tiên 1 dành cho chữ Hạnh, đừng để
sắc đẹp bề ngoài làm mù quáng. Gái thì lấy câu: Cần Kiệm Liêm
Chính làm tiêu chuẩn chọn người trao thân gởi phận. Đừng tham
tài như cô gái nước Tề ngày xưa: nửa mê anh chàng ở hướng Đông
nhà giầu nhưng xấu tướng, và nửa mê anh chàng ở phía Tây đẹp
trai nhưng lại nghèo.
Đúng là: ăn bên
Đông mà ngủ bên Tây, vì bắt cá hai tay như vậy nên suốt đời cô
phải ở một mình, ráng chịu mà dám trách ai !
2-Cần để ý lắng
nghe:
Đừng xem bóng dáng bên ngoài; nhưng hãy để tai lắng nghe nhiều
hơn, nghe lời nói của ý trung nhân để phân biệt là người dại hay
khôn, nhất là danh thơm tiếng tốt. Vì:
Chim khôn kêu
tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
3- Cần cầu nguyện
và bàn hỏi:
Bắt chước Tôbia cầu nguyện suốt đêm, xin Chúa soi sáng trước
bước ngoặt cuộc đời, vì ông bà ta đã nói: “Trai lấy vợ như mang
nợ vào thân, gái lấy chồng như mang gông vào cổ.” Vì một khi ván
đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, thì không thể thay đổi
được nữa.
Người Ba Lan có
câu: “Cầu nguyện một lần trước khi ra trận, cầu nguyện hai lần
trước khi vượt biển ra khơi, cầu nguyện ba lần trước khi thành
hôn.” Trong ba cái khổ thì vợ dại trong nhà đứng hàng thứ nhất,
bởi lẽ nó triền miên suốt cả cuộc đời.
4- Học hỏi Giáo lý Hôn nhân:
Các bạn trẻ cần theo học các khoá chuẩn bị Hôn nhân tại Giáo xứ,
các khoá học làm cha làm mẹ, để biết dạy bảo, làm gương mẫu cho
con cái, và thăng tiến Hôn nhân hạnh phúc gia đình.