Lần đầu làm mẹ,
việc đưa con đi siêu thị hẳn cũng là một trải nghiệm mà bạn muốn
con học được thật nhiều điều từ đó. Bạn muốn đưa con tới quầy
bán trái cây, nhặt những loại trái cây và rau củ khác nhau lên
và hỏi con những câu hỏi kiểu như "Quả táo này màu gì hả con
yêu?" hay "Chuối hay dâu thì to hơn?".
Với đứa con thứ 3
- nếu bạn có - mỗi chuyến đi siêu thị sẽ nhanh hết mức có thể,
bạn chỉ quan tâm đến việc mua đủ những gì mình cần, để còn đi
đón anh chị của nó ở đâu đó. Bạn quan tâm đến việc không để con
nhặt dâu hay kẹo trong siêu thị và cho ngay vào miệng thay vì
việc dạy con rằng quả dâu có màu đỏ.
Có thể là đúng
hoặc sai, có quá nhiều thứ sẽ khiến bạn trở nên cực kì bận rộn,
hay nói cách khác, quá lười biếng để quan tâm hay lo lắng vào
lúc này. Chỉ đơn giản là bạn đã tự tin rằng rồi cuối cùng thì
mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Với kinh nghiệm
khi nuôi 3 đứa con, tôi thấy có 8 điều các mẹ thường lo lắng
thái quá khi . Có thể bạn cũng đang như tôi?
1. Rèn con đi bô
Nhiều người quá
quan trọng hóa việc này và dành không biết bao nhiêu thời gian
và công sức vào nó. Nhưng bạn không biết rằng có những đứa trẻ
tinh nghịch chỉ muốn thử thách sự chịu đựng của bố mẹ chúng? Cho
đến khi bạn phát mệt và chẳng buồn quan tâm nữa thì chúng lại tự
đi bô một cách ngoan ngoãn. Bởi vậy bạn hãy yên tâm rằng chẳng
sớm thì muộn con cũng sẽ biết cách đi bô thôi!
2. Các hoạt động thể chất
Nếu bạn đang bỏ cả
đống tiền ra để cho con đi tập gym, tập nhẩy, tập võ, tập bóng
rổ... thì hãy thử nghĩ xem, có phải điều con thích nhất là được
ra một sân chơi có đầy trẻ con và chơi tất cả những gì chúng
muốn một cách tự do, thoải mái? Dĩ nhiên các hoạt động thể chất
này là quan trọng, nhưng đừng bị ám ảnh quá bạn nhé!
3. Mua đồ chơi
Bạn có con và bạn
muốn mua cho con cả thế giới, hay nói cách khác, bạn mua cho con
mọi thứ đồ chơi con muốn, hoặc mọi thứ đồ chơi mà bạn nghĩ sẽ
tốt cho con. Hãy luôn nhớ rằng, việc dạy con sáng tạo và tận
dụng những thứ ít ỏi mà chúng có cũng vô cùng quan trọng đấy!
4. Dỗ con nín khóc
Không phải lúc nào
bạn cũng có mặt ở bên con để ôm ấp, dỗ dành khi chúng khóc lóc
hay gặp vấn đề gì đó. Vì thế hãy dạy con cách tự xử lý vấn đề
của chúng thay vì cuống lên mỗi khi con khóc. Như vậy con sẽ độc
lập hơn, và bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn cho chính mình.
5. Kết hợp quần áo, giày dép
Đối với trẻ nhỏ,
không quá quan trọng về việc áo nhiều màu sắc phải đi với quần
trơn một màu. Thi thoảng bạn hãy để chúng tự lựa quần áo, dù
không thật chuẩn đẹp nhưng có sao đâu? Con mặc đủ kín để che
thân thể là được rồi!
6. Chuẩn bị đồ trước khi ra ngoài
Những bà mẹ 1 con
hẳn là những người biết rõ nhất về việc chuẩn bị đồ cho con
trước khi ra khỏi nhà: bỉm sạch, khăn giấy ướt, 1 bộ quần áo dự
phòng, đồ ăn vặt và đồ chơi... Nhưng khi bạn có nhiều hơn 1 con,
mọi thứ sẽ chỉ đơn giản là 1 cái bỉm sạch và chấm hết.
7. Nói "không" với con
Con muốn ăn thêm
một chiếc bánh hay kẹo? Hãy cho con ăn đi, vì đó sẽ là chuyện
quá nhỏ để hai mẹ con phải "tranh cãi" khi con thì năn nỉ ỉ ôi
khóc lóc còn mẹ thì bắt đầu chuẩn bị mọi lý lẽ. Quá mệt mỏi chỉ
vì 1-cái-bánh-quy phải không bạn? Và hẳn bạn sẽ bị stress khi cứ
phải giải quyết những chuyện nhỏ xíu như thế. Hãy thoải mái với
con, bạn cũng sẽ thoải mái với chính mình.
8. Bữa tối thịnh soạn
Bạn có đang bị ám
ảnh về vấn đề dinh dưỡng của bé? Bữa tối phải có đủ chất đạm,
rau xanh, tinh bột...? Hãy luôn nhớ rằng mẹ của chúng ta thời
xưa thậm chí chẳng có internet và chúng ta đã từng có những giai
đoạn nghèo khó đến nỗi cơm cũng không có đủ mà ăn. Bởi vậy thỉnh
thoảng vào những ngày mệt mỏi bạn hãy tự giải phóng chính mình
bằng những bữa tối giản tiện nhất có thể, hoặc chỉ đơn giản là
gọi 1-2 chiếc pizza cho bữa tối nhanh gọn để có cả buổi tối nghỉ
ngơi, thư giãn.
Đôi nét về tác giả:
Melissa Willets là
mẹ của 3 cô con gái 7 tuổi, 4 tuổi và 2 tuổi. Hiện gia đình cô
đang sống tại thành phố New Yorks. Cô đã có 5 năm viết blog và
là một bloger rất thú vị. Cô thường viết về những thăng trầm
trong cuộc sống của mình trong việc mang thai, nuôi dạy con cái
và truyền cảm hứng làm mẹ cho rất nhiều bà mẹ khác. |