Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


Tháng hoa miền quê tôi 
Đinh Văn Hùng

Quê tôi vốn nghèo nàn

Đời nặng nhọc tấm thân

Ruộng cầy khô xơ xác

Phèn nhuộm trắng đồng hoang.

 

miềnquêtôiKhiêm tốn một nguyện đường,

Nhỏ bé mờ trong sương

Nhưng quê hoài ôm ấp

Phạt tạ Đấng Nguồn thương.

 

Mỗi độ trời tháng năm

Cung nghinh Mẹ âm thầm

Lời hát chiều tha thiết

Bay vút miền xa xăm.

 

Tháng hoa đất quê tôi

Tấm lòng là hoa tươi

Đậm đà muôn hương sắc

Dâng tiến tình đầy vơi.

 

Tháng hoa đất quê đây

Xin vâng trọn tháng ngày

Bằng con đường của Mẹ

Đến cùng Chúa Ngôi Hai.

 

Biển đời đầy giông tố,

Biết có Mẹ canh bên

Tăng sức đất quê bền

Vượt qua bao gian khó.

 

Biển đời quá nhiêu khê

Vẫn sắt son lời thề

Tình quê mặn nồng thế

Mẹ ơi! tháng năm về.