Sắc lệnh Ban Ân Xá 100 ngày cho những ai đọc lời nguyện...

DECRETUM. INDULGENTIA C DIERUM CONCEDITUR CERTAM PRECEM B. MARIAE VIRGINI, REPARATIONIS CAUSA, RECITANTIBUS.
Preghiera di riparazione alla beata Vergine Maria. Vergine benedetta, Madre di Dio, volgete benigna lo sguardo dal cielo, ove sedete regina, su questo misero peccatore, vostro servo.
Esso, benché consapevole della sua indegnità, a risarcimento delle offese a voi fatte da lingue empie e blasfeme, dall'intimo del suo cuore vi benedice ed esalta come la più pura, la più bella e la più santa di tutte le creature.
Benedice il vostro santo nome, benedice le vostre sublimi prerogative di vera Madre di Dio, sempre Vergine, concepita senza macchia di peccato, di corredentrice del genere umano.
Benedice l'eterno Padre, che vi scelse in modo particolare per Figlia, benedice il Verbo incarnato, che vestendosi dell'umana natura nel vostro purissimo seno vi fece sua Madre; benedice il divino Spirito che vi volle sua Sposa.
Benedice, esalta e ringrazia la Trinità augusta che vi prescelse e predilesse tanto da innalzarvi su tutte le creature alla più sublime altezza.
O Vergine santa e misericordiosa, impetrate il ravvedimento ai vostri offensori e gradite questo piccolo ossequio dal vostro servo, ottenendo anche a lui, dal vostro divin Figlio, il perdono dei propri peccati. Amen.

 

SẮC LỆNH: BAN ÂN XÁ 100 NGÀY CHO NHỮNG AI ĐỌC LỜI NGUYỆN NHẤT ĐỊNH LÊN ĐỨC TRINH NỮ MARIA RẤT THÁNH VÌ MỤC ĐÍCH ĐỀN TẠ TỘI LỖI.

Lời nguyện đền tạ Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, từ trời cao nơi Mẹ ngự trị làm Nữ Vương, xin nhân từ rủ lòng thương nhìn đến kẻ tội lỗi khốn nạn này, là đầy tớ của Mẹ.

Con, dù biết rõ sự bất xứng của mình, để đền bù những xúc phạm đến Mẹ bởi những miệng lưỡi gian ác và xúc phạm, từ tận đáy lòng con xin chúc tụng và tôn vinh Mẹ là Đấng tinh tuyền nhất, đẹp đẽ nhất và thánh thiện nhất trong mọi loài thọ tạo.

Xin chúc tụng Danh Thánh Mẹ, chúc tụng các đặc ân cao cả của Mẹ khi thực sự Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, trọn đời Đồng Trinh, Thụ Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng Đồng Cứu Chuộc của nhân loại.

Xin chúc tụng Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng đã chọn Mẹ cách đặc biệt làm Ái Nữ; chúc tụng Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã mặc lấy bản tính loài người trong dạ tinh tuyền của Mẹ để biến Mẹ thành Mẹ của Ngài;

chúc tụng Chúa Thánh Thần Thần Linh, Đấng đã muốn Mẹ làm Bạn Đời của Ngài. Xin chúc tụng, tôn vinh và tạ ơn Ba Ngôi Cực Thánh, Đấng đã tuyển chọn và yêu thương Mẹ đến độ cất Mẹ lên trên mọi loài thọ tạo đến đỉnh cao cực trọng.

Lạy Đức Trinh Nữ Thánh Thiện và Giàu Lòng Thương Xót, xin Mẹ khẩn xin ơn ăn ăn hối cải cho những kẻ xúc phạm Mẹ, và xin đoái nhận lễ vật nhỏ bé này từ đầy tớ Mẹ, cùng chuyển cầu cho kẻ ấy nhận được từ Con Thần Linh của Mẹ ơn tha thứ mọi tội lỗi của mình. Amen.

BỘ TỐI CAO THÁNH VỤ Ngày 22 tháng 1 năm 1914.

Đức Tối Cao Giám Mục Chúng Ta là Đức Piô X, nhờ Thiên Chúa Quan Phòng làm Giáo hoàng, trong buổi triều yết dành cho Đức Ông Phụ tá Bộ Thánh Vụ, đã thương tình ban cho các tín hữu, những ai đọc lời nguyện được ghi trên đây với tâm hồn ít nhất là ăn ăn hối cải và sốt sắng, được đắc hưởng ân xá 100 ngày mỗi lần họ làm việc ấy, và ân xá này cũng có thể áp dụng cho các linh hồn đã qua đời. Sắc lệnh này có giá trị vĩnh viễn, không cần ban hành Đoản thư (Breve). Mặc cho bất kỳ điều gì trái ngược.

D. HỒNG Y FERRATA, Tổng Thư ký.

(Nơi đóng dấu Ấn) + D. Tổng Giám mục Seleucia, Phụ tá Bộ Thánh Vụ.
_________________________________________

Sắc Lệnh lưu trữ tại ACTA APOSTOLICAE SEDIS - AAS-06-1914; trang 108.

https://www.vatican.va/archive/aas/index_en.htm

P.M Domini Canis chuyển ngữ_________________________________________ Sắc Lệnh lưu trữ tại ACTA APOSTOLICAE SEDIS - AAS-06-1914; trang 108. https://www.vatican.va/archive/aas/index_en.htm P.M Domini Canis chuyển ngữ