THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

TẠI DÒNG ĐỒNG CÔNG - THỦ ĐỨC
Ngày 17-07-2010 

P. Hoàng Việt Tuyển, CMC

 

Chân lý là một, nhưng từ thẳm sâu linh hồn mỗi người ai ai cũng khao khát tìm được chân lý tuyệt đối và một hạnh phúc vô biên, chân lý và hạnh phúc ấy chỉ có ở nơi Đấng Tạo Hóa trường cửu vĩnh hằng. Vì thế mà thánh Augustinô sau một thời gian trác táng và theo con đường lầm lạc, nhưng nhờ lời cầu nguyện của bà mẹ thánh đức, ngài đã được ơn ăn năn trở về cùng Chúa. Lúc trở lại ngài đã cảm động thốt lên: “Lạy Chúa, sao con biết Chúa muộn quá, sao con yêu mến Chúa muộn quá”. Rồi ngài còn nói: “Lòng con sẽ còn băn khoăn khắc khoải mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Vâng, đúng vậy! 16 thầy dòng Đồng Công hôm nay được tuyên khấn trọn đời cũng đã bao năm thao thức, khắc khoải với lý tưởng thánh hiến trọn đời cho Thiên Chúa, sau hơn kém chục năm ở trong đời tu, nay các thầy đã đạt được nguyện ước với Đấng mà các thầy hết lòng yêu mến, là được thánh hiến trọn đời cho Ngài, nhằm vào thứ bảy, ngày 17-07-2010, tại nguyện đường dòng Đức Mẹ Đồng Công, Thủ Đức - Việt Nam. Vâng, các thầy đã quyết định chọn Chúa làm gia nghiệp, làm người yêu và bạn trăm năm cho cuộc đời mình trong 3 lời khấn Dòng, mà các thầy sẽ đặt tay trên Sách Thánh trước mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt cha Bề trên Tổng quyền Dòng, Đấng sẽ thay mặt Chúa và Giáo Hội nhận lời khấn trọn đời của các thầy.

Ngay từ hôm trước, tức ngày thứ sáu 16-07, lúc trời còn sớm tinh mơ, khi bình minh chưa xuất hiện, đã có một thầy dòng Tiểu Đệ ở Kon-Tum, và hai người em của một thầy sắp được tuyên khấn từ Hà Tĩnh đã đến Nhà Dòng. Ngoài ra, còn có nhiều thân nhân khác của các thầy sắp được tuyên khấn cũng từ các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam cũng đã đến và đang ở bên ngoài, để sáng hôm sau sẽ đến Nhà Dòng sớm để tham dự Thánh Lễ khấn trọn đời của 16 thầy. Và rồi đến 9g30 tối còn xuất hiện một chiếc tắc-xi đã dừng lại ngay trước cổng Dòng, bước xuống là một cha từ Thanh Hóa vừa xuống máy bay từ phi trường Tân Sơn Nhất, là thân nhân của thầy Bổng sắp được tuyên khấn trọn đời, ngài nghỉ đêm tại Nhà Dòng để sáng hôm sau sẽ đồng tế trong Thánh Lễ khấn vào lúc 5g30 sáng.

Ngày mong đợi của 16 thầy được khấn trọn cũng đã đến. Ngay từ sớm sáng khi trời chưa sáng tỏ, nhiều chỗ còn tối om, vì những ánh đèn điện không hắt tới được nên nhiều khuôn mặt còn nhập nhòe, mờ đỏ; nhưng với 16 thầy sắp được tuyên khấn hôm nay thì trên khuôn mặt đã hiện rõ một ánh hào quang, và một niềm vui chan chứa bình an, hạnh phúc, như muốn soi chiếu vào những nơi còn tăm tối, báo hiệu cho một bình minh mới sắp được xuất hiện.

Từ hơn 4 giờ sáng, thân nhân của 16 thầy được tuyên khấn đã bắt đầu tuốn vào cổng Dòng mỗi lúc một đông, trong đó có các cha, các tu sĩ nam nữ và giáo dân. Ngoài ra, còn có một số quan khách thân quen với nhà Dòng hoặc với các cha, các thầy dòng Đồng Công cũng đến dự lễ khấn, vì thế số quan khách tổng cộng lên tới trên 500. Ngoài ra, số các tu sĩ Đồng Công cũng trên dưới 500 đã chuẩn bị sẵn sàng để vào nguyện đường Dòng tham dự Thánh Lễ, vì vậy Thánh Lễ khấn đã trở nên rất sinh động sốt sáng, trước là nhờ ơn Chúa đã tràn đổ ơn xuống trong Thánh Lễ khấn này, phần nữa cũng nhờ có số đông người tham dự Thánh Lễ với khoảng trên một ngàn, mà ai ai cũng tham dự cách tích cực, nghiêm trang và sốt sáng; vì thế, ngày lễ khấn hôm nay ở dòng Đồng Công đã mang nhiều ấn dấu của một không khí thật thánh thiện.

Đúng 5g30, đoàn đồng tế rước từ phòng thánh qua hành lang nguyện đường Dòng xuống cửa cuối tiến lên thẳng bàn thánh để bắt đầu Thánh Lễ, trong khi đó ca đoàn hát ca nhập lễ. Đi đầu đoàn rước là Thánh Giá nến cao, đến hai thầy giúp lễ. Tiếp đến 16 thầy sắp được tuyên khấn và 40 cha đồng tế, đi sau cùng là cha Gioan Maria, Bề trên Tổng quyền dòng Đức Mẹ Đồng Công, là vị sẽ thay mặt Chúa và đại diện cho Giáo Hội nhận lời khấn của 16 tu sĩ sắp được tuyên khấn trọn đời.

Đầu lễ, cha chủ tế Têphanô Maria, Tổng cố vấn III của Dòng có mấy lời vắn tắt giới thiệu buổi lễ trong khoảng một phút, ngài nói: Hôm nay là Thánh Lễ tuyên khấn trọn đời của 16 anh em Dòng, rồi ngài trưng lời Thánh Vịnh 16 câu 5: “Chúa là gia nghiệp đời con”. Tiếp lời ngài nói: Đấy là tất cả chủ đề của Thánh Lễ hôm nay, rồi ngài xin mọi người cũng thêm lời cầu nguyện cho 16 thầy sắp được tuyên khấn; sau cùng, ngài kêu mời mọi người tham dự Thánh Lễ sám hối, xin Chúa nhân từ thương xót tha thứ những lỗi lầm để xứng đáng cử hành Thánh Lễ.

Đến hai bài đọc Sách Thánh trước bải Tin Mừng, hai thầy sắp được tuyên khấn lên giảng đài đọc. Bài I sách tiên tri Giêrêmia đoạn 1, 4-9 như sau: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi…”. Đến bài II thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê đoạn 3, 8-14: “Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong Người…”. Tiếp đến bài Phúc Âm thánh Gioan, đoạn 15, 9-17, do cha Raymundo Maria dòng Đồng Công, ngài tiến đến bục giảng và công bố bài Tin Mừng: “Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy…”. Sau phần công bố Tin Mừng, cha Raymunđô Maria tiếp tục bài giảng khoảng 8 phút. Ngài kể những câu chuyện và đưa ra những cụ thể của tình yêu rất hay và sâu sắc, áp dụng cho 16 thầy được tuyên khấn trọn đời hôm nay thật thích hợp, mà các thầy đã dành trọn vẹn tình yêu cho Thiên Chúa, và sau cùng ngài kết luận: 16 thầy tuyên khấn trọn đời hôm nay đã chọn Chúa làm người yêu như bạn trăm năm của mình là điều rất khôn ngoan, vì các thầy đã chọn phần tốt nhất.

Sau bài giảng thì cha Gioan Maria, Bề trên Tổng quyền dòng Đức Mẹ Đồng Công đã hỏi khảo hạch 16 thầy trước khi các thầy tuyên khấn trọn 3 lời khấn Dòng, và hứa trung thành cho đến chết. Sau khi các thầy vừa đáp xong những lời khảo hạch thì đồng hồ tay cũng vừa chỉ đúng 6 giờ. Lúc này bình minh vừa xuất hiện mọc lên từ lòng đất, ánh sáng vàng vọt của nó đã xuyên qua lớp sương đêm còn lại và đã rọi xuống, lấp láy như tỏ ra vui mừng vì 16 thầy vừa cam kết sẽ quyết định đặt tay trên Sách Thánh, để tuyên lời khấn trọn đời cho Thiên Chúa, để suốt đời chỉ say yêu Ngài và làm theo Thánh Ý Ngài mà thôi.

Sau đấy thì toàn thể cộng đoàn hợp với ca đoàn hát kinh cầu các thánh, để xin các thánh cầu bầu cùng Chúa cho 16 thầy sắp bước lên tuyên khấn trọn đời. Xong, từng hai thầy một lên quì trước cha Bề trên Tổng quyền, ngài sẽ đại diện cho Chúa và Giáo Hội nhận lời khấn của các thầy, trong khi đó các thầy đặt tay trên Sách Thánh và đọc lời tuyên khấn trọn đời và hứa trung thành cho đến chết.

Sau khi 16 thầy vừa tuyên khấn xong, toàn thể cộng đoàn đã chúc mừng bằng một tràng pháo tay. Tiếp tục Thánh Lễ cho đến kết lễ, một ông Cố của một trong 16 thầy bước lên đại diện cho các gia đình của 16 thầy vừa được tuyên khấn, có mấy lời cám ơn vắn tắt cha Bề trên Tổng quyền, cùng toàn thể Hội Dòng Đồng Công. Đáp lời, cha Tổng Cố vấn I của Dòng cũng thay mặt cho cha Bề trên cùng Hội Dòng, cám ơn các cha đồng tế, các tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quan khách, đã đến tham dự Thánh Lễ khấn và cầu nguyện cho 16 thầy, đặc biệt cám ơn các ông bà cố của 16 thầy, đã quảng đại dâng con cho Chúa và Giáo Hội qua Hội Dòng Đồng Công.

Sau lễ, các thầy vừa được tuyên khấn chụp ảnh lưu niệm với các cha, các tu sĩ nam nữ cùng gia đình của các thầy đến dự lễ khấn. Tiếp đến, cha Tổng Cố vấn III đại diện mời các cha, các tu sĩ nam nữ và quan khách của 16 gia đình các thầy, vừa được tuyên khấn vào Hội Trường của Dòng để dự tiệc mừng, đã được các thầy ban phòng khách và tiếp tân dọn xong sẵn sàng trên 20 mâm mười.

Mọi người vui vẻ, hân hoan dùng tiệc mừng 16 thầy vừa được tuyên khấn, mà trên khuôn mặt mỗi người vẫn còn mang một ấn dấu bình an, thánh thiện trong Thánh Lễ còn để lại, hiện rõ trên khuôn mặt tươi sáng của mỗi người.