Tám gia đình Kitô tại bang Orissa, Ấn Độ bị tấn công


G. Trần Đức Anh, O.P.

Tám gia đình Kitô tại bang Orissa, Ấn Độ bị tấn công

 

Hôm 8/6/2021 vừa qua, tám gia đình Kitô tại huyện Rayagada, bang Orissa bên Ấn Độ đã bị những thành phần Ấn giáo cực đoan tấn công, phá hủy gia cư, khiến họ phải chạy vào rừng lánh nạn.

 

Theo lời kể của mục sư địa phương, Upajulta Singh, tại làng Sikapai có 8 gia trình trên tổng số 40 gia đình Kitô bị phá hủy nhà cửa, bị đuổi ra khỏi một làng nơi họ sinh trưởng. Những kẻ tấn công đến từ một trung tâm gần đó và họ không thể chấp nhận sự hiện diện của các Kitô hữu ở địa phương. Các phụ nữ Kitô, khi đi kín nước tại các giếng cách đó một cây số, cũng bị hạ nhục và buộc lòng phải xách thùng nước rỗng về nhà vì sợ hãi.

 

Mục sư Upajukta Singh nói: “Tôi ngưỡng mộ niềm tin mạnh mẽ của các tín hữu này nơi Chúa Giêsu. Mặc dù lo lắng và sợ hãi, họ tiếp tục sống đức tin từ 14 năm nay và nay họ phải ẩn náu trong rừng.

 

Nori Konjaka, một trong các nạn nhân nói rằng: “Những kẻ tấn công có thể phá hủy nhà cửa của chúng tôi nhưng họ không thể tiêu diệt niềm tin của chúng tôi nơi Chúa Giêsu”.

 

Các Kitô hữu đã đệ đơn tại trạm cảnh sát Kalyansingpur để thưa kiện về vụ này.

 

Cha Purushottam Nayak, thuộc tổng giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, nói với hãng tin Asia News rằng: “Huyện Rayagada ở miền núi có nhiều khoáng sản thiên nhiên nhưng ở trong tình trạng nghèo vì thiếu phát triển. Những thành phần cực đoan tấn công cộng đoàn Kitô nhỏ bé vì tư lợi, họ phủ nhận quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền sơ đẳng nhất của các Kitô hữu ở bang Orissa này và cả trong hai bang lân cận cũng thế”.

 

(Asia News 11-6-2021)

Nguồn: Conggiao.info

(rvasia.org 12.06.2021)