Tin Tức Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ


Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo

gương Đức Trinh Nữ Maria

Bùi Hữu Thư
Nguồn: vietcatholic.net

Mừng Lễ Mẹ Lên Trời tại Castel Gandolfo

CASTEL GANDOLFO, Ý, 16, tháng 8, 2012 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI cử hành Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại nhà thờ Thánh Tôma Villanova tại Castel Gandolfo buổi sáng ngày thứ tư. Đức Thánh Cha nói lễ trọng này là "một lời mời gọi để ca tụng Thiên Chúa và chiêm ngắm sự cao cả của Mẹ Maria vì chúng ta biết được Chúa thế nào qua gương mặt của những đấng thuộc về Người."

Phó dâng các tín hữu cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha xin Mẹ cầu bầu để cho tất cả có thể sống đời sống đầy hy vọng. Ngài nói: "Một niềm hy vọng Kitô giáo, không chỉ là một sự tưởng nhớ đến Thiên Đàng, nhưng là một ước nguyện sống động và năng động có Chúa ngay tại thế gian này, ước mong về Chúa làm cho chúng ta trở thành các khách hành hương không mệt mỏi, được nuôi dưỡng bằng lòng can đảm và sức mạnh của đức tin, cũng là lòng can đảm và sức mạnh của tình yệu."

Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh TruyềnTin với các tín hữu tụ tập trong sân trong của dinh nghỉ hè tại Castel Gandolfo vào lúc trưa về Lễ Trọng mừng Dức Nữ Trinh Hồn Xác Lên Trời.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng việc Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác vào cuối đời là điều các tín hữu trên khắp thế giới đã luôn luôn tin tưởng, tuyên xưng và kính mừng. Lập lại lời kinh Magnificat, Đức Thánh Cha nói là Mẹ Maria đặt mình giữa "những người nghèo khó và thấp hèn" vì họ trông cậy nơi Chúa thay vì tin vào sức mạnh của mình.

Ngài nói: "Nếu việc Mẹ Lên Trời đã mở ra cho chúng ta một tương lai sáng lạng đang chờ đón chúng ta, thì cũng mạnh mẽ mời gọi chúng ta phó mình cho Chúa, vâng theo Lời Chúa, tìm kiếm và làm theo Thánh Ý Người mỗi ngày: đây là con đường giúp chúng ta được "chúc lành" trên hành trình thế gian và mở cửa Thiên Đàng cho chúng ta."

Sau khi đọc kinh Đức Mẹ, Đức Thánh Cha 85 tuổi chào mừng các khách hành hương bằng nhiều thứ tiếng, trong số đó có những tín hữu nói tiếng Anh. Ngài nói: "Tôi nhiệt thành chào mừng các quý khách nói tiếng Anh đến đây đọc kinh Truyền Tin, kể cả các nhóm đến từ Nigeria, Ghana và Burkina Faso. Hôm nay, chúng ta mừng Lễ Trọng Đức Mẹ LênTrời. Chớ gì tấm gương của Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, sẽ khích lệ và nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin, để cho chúng ta có thể cùng vui hưởng với Mẹ trong vinh quanh của sự phục sinh và sự hoàn tất các lời hứa của Con Mẹ. Tôi nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị và gia đình muôn vàn hồng ân!"

Trang nhà

Tin tức Giáo Hội