Tin Tức Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ


 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI viếng thăm Tây Ban Nha

PV
Nguồn: hdgmvietnam.org

Trong hai ngày 6 và 7-11-2010, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã thực hiện chuyến tông du thứ 19 tại Tây Ban Nha. Tại đây, ĐTC đã củng cố và đem lại luồng gió mới nhằm canh tân đời sống đức Tin của các tín hữu, đồng thời đối thoại, chứ không đối đầu, với xã hội Tây Ban Nha đang diễn ra quá trình thế tục hóa ngày càng sâu sắc.

Nhân dịp này ĐTC đã nêu rõ nguy cơ các quốc gia không còn biết đem lòng yêu thương phục vụ người dân, đồng thời ngài kêu gọi các tín hữu hãy mang sứ điệp hy vọng của Đức Kitô đến với mọi người.

“Tôi lên đường củng cố đức Tin cho anh em tôi”

Đặt chân xuống phi trường quốc tế Santiago de Compostela vào lúc 11g30 trưa 6-11, ĐTC được Thái tử Tây Ban Nha Felipe và phu nhân, Đức TGM Julián Barrio Barrio, TGP Santiago de Compostela, và các Đức hồng y, Giám mục thuộc HĐGM Tây Ban Nha đón tiếp rất long trọng.

Đáp lời chào mừng của Thái tử Tây Ban Nha, ĐTC ngỏ lời cảm ơn và nói rõ mục đích chuyến tông du Tây Ban Nha là để “củng cố đức Tin cho anh em tôi” (x. Lc 22,32) đồng thời gửi đến đất nước Tây Ban Nha và châu Âu lời nhắc nhở đừng quên rằng “diện mạo tinh thần Tây Ban Nha và châu Âu in đậm dấu ấn không hề phôi pha của Tin Mừng”.

ĐTC cũng bày tỏ niềm vui “Đến thăm đất nước Tây Ban Nha, nơi đã sinh ra nhiều vị thánh lớn, là những Đấng sáng lập Dòng và là các thi sĩ lỗi lạc: Thánh Inhaxiô Loyola, Thánh Têrêxa Avila, Thánh Gioan Thánh giá, Thánh Phanxicô Xaviê và nhiều vị khác nữa”, đồng thời đất nước này “được cả một di sản phong phú về các giá trị nhân văn và tinh thần dẫn dắt, Tây Ban Nha cũng đang nỗ lực phát triển giữa những khó khăn và để cố gắng cống hiến sự liên đới của mình với cộng đồng quốc tế”.

Hãy để cho sự thật của Đức Kitô soi chiếu mọi thực tại Tây Ban Nha và châu Âu

Buổi chiều ngày 6-11, ĐTC đến thăm mục vụ TGP Santiago de Compostela, viếng và dâng Thánh lễ tại Đền Thánh Giacôbê.

Mở đầu bài giảng Thánh lễ, ĐTC nói lên tâm tình tạ ơn Chúa đã cho ngài có dịp hành hương viếng mộ Thánh Tông đồ Giacôbê và hiện diện tại quảng trường tráng lệ của đền thánh “nơi đỉnh cao của nghệ thuật, văn hóa và là nơi đầy ắp những biểu tượng tinh thần”.

ĐTC tự coi mình cũng là một người đi hành hương “đồng hành với mọi người đến đây, lòng khát khao niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh”.

Trọng tâm bài giảng của ĐTC hướng vào việc củng cố đức Tin cho Tây Ban Nha và châu Âu:

“Từ Đền Thánh này, khi gửi đi sứ điệp Tin Mừng ghi dấu ấn máu đào của hai tông đồ Phêrô và Giacôbê, tôi nhìn đến châu Âu đã từng đi hành hương đến Compostela. Châu Âu đang cần gì, đang sợ gì và đang ấp ủ hy vọng gì? Đâu là sự đáp ứng đặc biệt và căn bản của Giáo Hội dành cho châu Âu trong suốt nửa thế kỷ qua đã đôn đáo đi tìm những vóc dáng và dự phóng mới? Phần đóng góp của Giáo Hội tập trung vào điều đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định là: có Thiên Chúa và chính Ngài cho chúng ta được sống. Chỉ có Ngài mới là tuyệt đối, tình yêu thì trung tín và không thể đổi thay, cái vô biên vô tận hiện ra sau mọi của cải, chân lý và vẻ đẹp huy hoàng của thế gian này. Tuy huy hoàng thật đấy nhưng không làm thỏa mãn trái tim con người. Thánh Têrêxa Giêsu (tức Têrêxa Avila – PV) hiểu rõ điều đó khi ngài viết: Chỉ một mình Chúa là đủ”.

ĐTC kêu gọi Tây Ban Nha và châu Âu hãy mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa và “Hãy bước ra, đừng sợ đến gặp Chúa, hãy cộng tác với ơn Chúa mà ra tay làm việc vì phẩm giá con người đã từng được trình bày trong các truyền thống ưu việt: truyền thống Thánh Kinh, rồi đến các truyền thống kinh viện, trung cổ và hiện đại, những truyền thống đã từng sản sinh các sáng tạo lớn lao về triết học và văn chương, văn hóa và xã hội của châu Âu”.

ĐTC nhắc nhở mọi người hãy làm cho con người được thực sự vẻ vang:

“Từ Đền thánh này, cho phép tôi công bố con người phải được sống vẻ vang, và lên tiếng cảnh báo những mối đe dọa đối với phẩm giá con người khi họ bị tước bỏ mọi giá trị và sự phong phú được Chúa dựng nên, khi bị loại trừ hoặc bắt những con người yếu ớt nhất và cùng cực nhất phải chết! Không thể thờ phượng Thiên Chúa mà lại không bảo vệ con người, bảo vệ con cái của loài người. Và cũng không thể phục vụ con người mà lại không tự hỏi ai là Người Cha đã sinh ra loài người và không đưa ra được câu trả lời đối với câu hỏi về Ngài. Châu Âu của khoa học và kỹ thuật, của văn minh và văn hóa, đồng thời cũng cần phải là châu Âu mở ra cho Đấng Siêu việt và cho Tình huynh đệ với các châu lục khác, mở ra cho Thiên Chúa hằng sống và chân thật từ con người đang sống và có thật. Đây là điều Giáo Hội muốn mang đến cho châu Âu: quan tâm đến Thiên Chúa và lo lắng cho con người, bắt đầu từ sự hiểu biết lẫn nhau, vốn được dành sẵn cho chúng ta, trong Đức Giêsu Kitô”.

Giáo Hội chống lại mọi hình thức chối bỏ sự sống con người

Sáng ngày Chúa nhật 7-11, ĐTC đã viếng thăm mục vụ TGP Barcelona và chủ tế Thánh lễ Cung hiến và phong tước hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường cho nhà thờ Sagrada Familia.

ĐTC đã cảm ơn các kiến trúc sư, công nhân, ân nhân và mọi tín hữu đã góp công góp của xây dựng ngôi nhà thờ lừng danh thế giới Sagrada Familia.

Đặc biệt, ĐTC tôn vinh kiến trúc sư Antoní Gaudi, Vị Tôi tớ Chúa, người đang được điều tra để tôn phong chân phước:

“Tôi tớ Chúa Antoní Gaudi, một kiến trúc sư tài ba và là một Kitô hữu, đã bừng cháy ngọn đuốc đức Tin đến tận cuối đời, đã sống trọn vẹn phẩm giá và rất mực khổ hạnh. Sự kiện cung hiến Thánh đường hôm nay, một cách nào đó, cũng là một cao điểm và sự khởi đầu cho lịch sử vùng Catalan này, đặc biệt kể từ cuối thế kỷ XIX, vốn đã từng cung cấp cho Giáo Hội nhiều vị thánh và các đấng sáng lập Dòng, các vị tử đạo và các nhà thơ. Lịch sử của sự thánh thiện, của những sáng tạo nghệ thuật và thi ca, được sinh ra từ đức Tin, mà hôm nay chúng ta đón nhận và làm thành của lễ dâng lên Chúa trong cử hành Thánh Thể này”.

ĐTC nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của việc cung hiến Thánh đường Sagrada Familia:

“Việc cung hiến ngôi Thánh đường Sagrada Familia có ý nghĩa gì? Tại trung tâm của thế giới, dưới cái nhìn của Thiên Chúa và trước mắt con người, trong một hành động biểu lộ đức tin khiêm hạ và hân hoan, chúng ta xây lên cả một khối lượng vật chất ấn tượng, kết quả của thiên nhiên và nỗ lực không ngừng của trí tuệ con người đã làm ra tác phẩm nghệ thuật này. Nó là một dấu hiệu hữu hình của Thiên Chúa vô hình, những ngọn tháp này vươn cao để vinh danh Chúa, các chóp nhọn cho thấy cái tuyệt đối của ánh sáng và nói lên Đấng là Ánh sáng, Cao cả và Diễm lệ”.

Trung tâm sứ điệp ĐTC muốn gửi đến Tây Ban Nha, qua việc cung hiến Thánh đường mang tên Thánh gia (Sagrada Familia), là vấn đề gia đình mà những giá trị của định chế gia đình do Chúa lập ra (hôn nhân giữa nam và nữ, một vợ một chồng, bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai…) đang bị chối từ tại đất nước giàu truyền thống Kitô giáo này:

“Hội Ái hữu Thánh Giuse đã có sáng kiến xây ngôi nhà thờ này, dâng lên cho Thánh gia tại Nazarét. Tổ ấm gia đình gồm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn luôn được coi là trường dạy yêu thương, cầu nguyện và lao động. Các vị có công xây ngôi thánh đường này muốn cho thế giới thấy tình yêu, lao động và phục vụ diễn ra trước mặt Thiên Chúa, như Thánh gia Nazarét đã sống. Ngày nay các điều kiện sống đã biến đổi sâu sắc, và cùng với những thay đổi đó, đã có biết bao tiến bộ trong các lãnh vực kỹ thuật, xã hội và văn hóa. Nhưng chúng ta không thể hài lòng với những tiến bộ này. Chúng phải đi đôi với sự thăng tiến về đạo đức, như sự quan tâm, bảo vệ và hỗ trợ cho gia đình, vì tình yêu quảng đại và bền vững giữa người nam và người nữ là khuôn khổ hữu hiệu và nền tảng của cuộc sống con người trong việc mang thai, sinh sản và trưởng thành cho đến khi chết (…). Giáo Hội chống lại mọi hình thức chối bỏ sự sống con người và cổ võ trật tự tự nhiên trong khuôn khổ định chế gia đình”.

Trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm ngắn ngủi, trong vòng hai ngày, ĐTC đã gửi đến Tây Ban Nha và châu Âu cũng như thế giới bức thông điệp khẩn thiết và quan trọng về sự hiện hữu của Đấng Siêu việt và những giá trị siêu việt của sự sống, tình yêu và gia đình.

Viếng Đền Thánh Giacôbê, Santiago de Compostela
 


Thánh lễ cung hiến Thánh đường Sagrada Familia, Barcelona