Vào những năm gần đây, kinh tế nước ta phát triển,
các khu công nghiệp thường tập trung ở những thành phố lớn. Chính vì
thế, những nơi đây đã thu hút nguồn lao động từ khắp nơi. Người dân rời
nhà quê đi làm ở các thành phố lớn, việc đó đã kéo theo nhiều hệ lụy.
Những lớp dân này, họ cũng cần có đời vật chất và tinh thần ở nơi mà họ
đang sinh sống và làm việc, cách riêng là đời sống tâm linh. Hiểu được
nhu cầu và khao khát của họ, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách riêng là
Đức Hồng y đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Hòa vào mối lo chung của
Giáo Hội Mẹ, Dòng Đồng Công cũng đã thực hiện được một số công việc để
đáp ứng một phần nào lòng khao khát của những người xa quê. Những công
việc mà Dòng đã thực hiện đó là cử hành Thánh lễ vào chiều Chủ Nhật hằng
tuần, dạy giáo lý cho họ.... Đồng thời, hằng năm, cứ đến ngày 01/01, đầu
năm Dương lịch, Hội Dòng lại tổ chức một ngày họp mặt cho anh chị em Di
dân và tân tòng động viên, khích lệ và chia sẻ cho nhau những kinh
nghiệm trong việc sống niềm tin. Nối tiếp truyền thống đó, năm nay, Dòng
Đồng Công tổ chức Ngày Họp Mặt, nhưng tổ chức sớm hơn mọi năm, ngày
30/12.
Chương trình bắt đầu bằng Thánh Lễ trọng thể tại Nhà
thờ Châu Bình lúc 18h00. Mặc dù chưa tới giờ Lễ, nhưng nhiều anh chị em
đã hội tụ đông đủ tại nhà thờ để chuẩn bị tham dự Thánh Lễ. Đúng 18 giờ
chiều, chuông nhà thờ Châu Bình đã vang rền hòa với tiếng hát của các
thầy Đồng Công đón Đoàn Linh mục đồng tế đang tiến ra cung thánh. Thánh
lễ hôm nay do cha Giuse M. Vũ Kim Ngân chủ tế, cha Thanh giảng Lễ, và
cha Tuần, cha Phùng, cha Thận đồng tế và 2 thầy Phó tế giúp lễ. Tham dự
Thánh Lễ hôm nay, số anh chị em di dân và tân tòng hơn 700 người.
Đầu Thánh Lễ, cha Ngân nói rất kĩ về những ý chỉ của
Thánh Lễ này. Cha Thanh chia sẻ Lời Chúa, khuyên nhủ mọi người sống đúng
những trách vụ của mình đối với Thiên Chúa và đồng loại. Gần kết Lễ, cha
Ngân một lần nữa thay mặt Hội Dòng cám ơn và chúc mọi người một Năm Mới
an bình, hạnh phúc và cha cũng mời các cha đồng tế cùng ban phép lành
cuối Lễ cho mọi người. Thánh Lễ diễn ra thật sốt sắng, long trọng, tràn
đầy niềm vui và dạt dào lòng cảm mến. Sau Thánh Lễ, cha Thanh đã mời anh
chị em tham dự buỏi gặp gỡ tại Hội trường giáo xứ.
Khoảng 19h20, anh chị em di dân và tân tòng đã tập
trung về Hội trường Châu Bình để dự buổi gặp gỡ, chia sẻ và văn nghệ
mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới,