Nỗi đau sau cơn bão |
||||||
Cơn bão số 8 bất ngờ ập vào miền Bắc làm bà con không kịp trở tay. Thiệt hại nặng nhất là miền Bùi Chu và Thái Bình. Ban Bác Ái Xã Hội Dòng Đức Mẹ Đồng Công lên đường ngay cho kịp xoa dịu những nỗi đau của người dân bị bão tàn phá. Phái đoàn gồm 2 Cha trong Ban BAXH và Cha Giám Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Chúng tôi có mặt tại Thái Bình vào chiều ngày 02.11.2012. Hai ngày tại Thái Bình và 2 ngày tại Bùi Chu, chúng tôi chứng kiến tận mắt cảnh đổ nát và những vụ mùa bị mất trắng tay do cơn bão đi qua. Người dân Bùi Chu và Thái Bình đang cố gắng ổn định lại nhà cửa …. Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc ghé thăm Bùi Chu và Thái Bình sau cơn bão. |
||||||
|
||||||
|
||||||
Ban BAXH chia sẻ sự mất mát với giáo dân Xuân Hóa - Bùi Chu |
||||||
|
||||||
|
||||||
Ban BAXH chia sẻ sự mất mát với giáo dân Xuân Hòa - Bùi Chu |
||||||
|
||||||
Ban BAXH thể hiện tinh thần "Tương
thân, tương ái" |
||||||
|
||||||
|
||||||
Một gia đình đang kể lại những diễn biến cơn bão số 8 |
||||||
|
||||||
Thăm hỏi các cụ già Đức Long – Thái Bình |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Quang cảnh sau cơn bão số 8 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|