Nhìn Lại...


Tu viện Thánh Giuse Dòng Đồng Công
Giồng Riềng Kiên Giang.
Giáo phận Long Xuyên.
 

NHÌN LẠI

 

Kính thưa quý anh.

Nhân dịp lễ Thánh Giuse 19 tháng 03 bổn mạng của tu viện chúng em, chúng em xin được mời quý anh cùng với chúng em nhìn lại để hợp nhau với tâm tình tạ ơn.

Trước tiên chúng em muốn các anh cùng với chúng em dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, và Thánh cả Giuse đã yêu thương dẫn đưa chúng em đến vùng đất truyền giáo màu mỡ này, (ở đây nó có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần)

Chúng em cũng không quên công ơn rất to lớn mà Hội dòng cùng các Bề Trên đã lo lắng, xếp đặt, và quan tâm đến những người em nhỏ này, các ngài đã không quản ngại mọi gian khổ, cầu nguyện, hy sinh sức khỏe, thời giờ, tiền bạc……và chăm sóc cho chúng chúng em từng ly từng tý để chúng em có được một cơ ngơi, một cơ sở truyền giáo như ngày hôm nay.

Nhìn lại đây không phải vì tự hào với những gì mình đã làm được, nhưng để nói lên tình yêu bao la mà Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse và Hội Dòng cùng các Bề Trên đã dành cho chúng em.

Trời tháng ba mùa hè, cách đây đúng 2 năm, thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2008. chúng em gồm có những anh em: Triệu, Ân, Lam, Bính, Luân, Lưu, ( Phẩm), được bài sai lên đường đến vùng miền quê HÒA AN GIỒNG RIỀNG, thuộc tỉnh Kiên Giang.

Sáng sớm, sau khi dự lễ, chúng em lên 2 chiếc xe (một chở người, một chở đồ)  hướng về miền đồng bằng sông Cửu Long. Đúng 12 giờ chúng em đã đến nơi an toàn.

Ngôi nhà mà chúng em tới, là một nhà xây cấp 4 nằm ngay mặt lộ. thuộc xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng , tỉnh Kiên Giang. Cách nhà thờ xứ Hòa Hưng khoảng 4 km. Ngôi nhà trống không, (tất cả đồ đạc đã được dọn đi). Phía sau là một vài cây ăn trái, và một vườn tre rậm rạp.

Sau khi chuyển đồ đạc, gỗ, tôn…. xuống, chúng em dọn tạm ngôi nhà sạch sẽ và đặt một bàn thờ để chiều cha Khanh ( cha xứ Hòa Hưng) ra làm phép nhà.

Một số anh em trong ban mộc và ban xây dựng cùng đi với chúng em, đã giúp đóng trần nhà, đóng những bức vách để ngăn phòng, và đặc biệt nhất là xây nhà vệ sinh. (Chủ cũ ngôi nhà này cũng có một nhà vệ sinh ở cầu ao, và chung quanh lợp bằng lá dừa cao khoảng nửa mét, nên rất mát mẻ, và mất vệ sinh).

          Sau một tháng thì các kỹ sư công trình sửa nhà mới tạm thời hoàn tất, và các anh trở về nhà Mẹ.

          Bước đầu thật bỡ ngỡ. bỡ ngỡ với những người hàng xóm láng giềng, với chính quyền địa phương. Bỡ ngỡ với thói quen phong tục tập quán ở miền sông nước. với muỗi, với những con vắt, với dòng sông đầy thơ mộng nhưng cũng đầy ô nhiễm.

          Mọi sự rồi cũng quen dần và đâu vào đó. Chúng em cuốc đất trồng rau, chặt tre làm giàn để trồng mướp.

          Và khoảng đầu tháng 04 bề trên đã quyết định mua thêm một miếng đất trong khu dân cư cách nhà thờ khoảng 300 mét. Và rồi từng chuyến xe tải chở những vì kèo bằng sắt nặng hàng tấn, những tấm tôn, những cây cột bằng sắt…xuống tới bến phà công binh, từ bến phà những chiếc ghe lớn lại chuyển hàng vào tận chỗ xây dựng nhà. Rồi gạch, cát đá cũng được chuyển tới. nhà được khởi công  xây dựng đúng ngày 01 tháng 05 tháng hoa kính Mẹ, một số anh em kỹ sư cây nhà lá vườn xuống để điểu khiển công trình. Sau một tháng thi công chúng em dọn đến nhà mới gồm 03 anh em: Lam, Bính , và Phẩm (sau này anh Trúc thay thế anh Phẩm, anh Huy thay thế anh Lam)

          Thế là sau 3 tháng có mặt tại Giồng Riềng Kiên giang, tu viện chúng em đã có 2 cơ sở, một ở xã Hòa Hưng, và một ờ xã Hòa An.

          Và để hợp lệ, chúng em đã lên toà giám  mục Long Xuyên để trình Đức Cha và xin phép lập tu viện. Đức cha vui vẻ tiếp đón và đã chấp nhận bằng văn bản chính thức công nhận tu viện.

          Về mặt chính quyền địa phương thì rất dễ dãi, họ giúp anh em nhập hộ khẩu, và lo giấy tờ nhà đất cho đầy đủ, mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Xin được nói sơ qua về 2 cơ sở trên.

Trước tiên xin nói về cơ sở một: trụ trì có 4 anh em. Anh Triệu là tu viện trưởng, tiếp đến anh Ân, anh Luân ,và anh Lưu

Cơ sở một như đã nói ở trên là một căn nhà cấp 4 mua lại của người địa phương. Diện tích toàn khu đất khoảng 7000 mét vuông, tọa lạc ngay trên mặt tỉnh lộ 80, chúng em hay gọi là đường cao tốc dành cho xe hon đa. có một vườn tre khoảng 2000 mét vuông. Chúng em đã phải dầy công với bao mồ hôi nước mắt để cải tạo và ngày nay nó đã trở thành những cái ao nuôi cá. Chung quanh đa số là người bên lương, có một số khoảng 2/10 là người Công Giáo. Lúc đầu khi mới tới thì họ rất dè dặt, nhưng dần dần họ nhận ra nếp sống bình dân giản dị và hòa đồng của anh em , rồi họ có thiện cảm và thường lui tới thăm hỏi. Rồi vào những dịp lễ Giáng Sinh hay dịp tết chúng em đi thăm hỏi từng gia đình và phát quà cho các em thiếu nhi, đôi khi thì cũng mời chính quyền địa phương và một vài người hàng xóm láng giềng đến dùng bữa cơm thân mật đậm đà tình nghĩa với anh em.

Hiện tại chúng em có một phòng dạy vi tính miễn phí cho các em. Có nhiều em vì hoàn cảnh nghèo không được đi học chúng em đến động viên và giúp các em có điều kiện đến trường. chúng em cũng xin được một số xuất học bổng giúp cho các em nghèo tại 2 xã Hòa Hưng và Hòa An.

Cũng vào những dịp lễ tết chúng em tổ chức phát quà từ thiện tại nhà, và thỉnh thoảng chúng em cũng tổ chức những chuyến đi làm việc từ thiện cho những người nghèo.

Gần đây tu viện chúng em cũng đã có máy lọc nước uống tinh khiết cung cấp miễn phí cho những gia đình bà con chung quanh.

Vừa rồi nói về hoạt động xã hội, bây giờ nói đến việc tôn giáo.

Như các anh đã biết, cơ sở một chúng em năm trong khu lương dân, xa nhà thờ, nên những gia đình công giáo hầu như bỏ đạo, hoặc rất ít khi đến nhà thờ. Con cái họ không được học giáo lý hay xưng tội rước lễ. nhiều đôi hôn nhân không có bí tích. Được phép của cha sở, chúng em đã giúp giáo lý dự tòng, hôn nhân, xưng tội thêm sức, và hợp thức hóa hôn nhân cho nhiều đôi. Gần đây nhất, cha sở cũng đồng ý cho cử hành thánh lễ chúa nhật cho những người vì hoàn cảnh khó khăn không thể đến nhà thờ xứ để dự lễ. và chúng em lại phải nới rộng nhà nguyện để có đủ chỗ cho giáo dân đến tham dự thánh lễ.

Hằng ngày anh Triệu phải cử hành thánh lễ cho anh em, và cứ mỗi tuần 2 lần,  nhất là những dịp lễ lớn anh phải vào nhà thờ xứ để dâng lễ, thỉnh thoảng cha xứ đi vắng hai ba ngày, cha sở trao quyền chăm sóc con chiên cho cha Triệu. vì vậy giáo dân đã quen gọi cha Triệu là (cha phó) ngoài ra các cha chung quanh vì vướng bận công chuyện, hoặc đi vắng cũng hay nhờ cha Triệu làm mướn.

Còn các Thầy ngoài việc chăm sóc vườn, nuôi cá, nuôi gà, làm việc nhà, dạy giáo lý… các thày thỉnh thoảng cũng được các cha xứ nhờ giúp sinh hoạt thiếu nhi, giới trẻ.vv….

Bây giờ xin được nói về cơ sở 02 tọa lạc thuộc xã Hòa An, huyện Giồng Riềng. gồm có 3 anh em. Là anh Bính, anh Huy và anh Trúc.

Cơ sở 02 nằm trong khu dân cư công giáo, ngay khu phố chính của xứ. gần nhà thờ, gần chợ, nên việc đi lại, mua bán rất thuận tiện, diện tích khoảng 800 mét vuông, có tường rào bao quanh. Đây là vườn xoài. Tháng tư năm 2008 mới được mua.

Xã hòa An khoảng 10.000 người, đến 90% là người công giáo miền nam. gồm 4 xứ đạo. nơi chúng em ở là xứ Hòa Hưng, xứ lớn nhất, khoảng 5.000 giáo dân, chiếm đến 50% dân số của xã. Vì nằm trong xã Hòa An nên người ta quen gọi là xứ Hòa An. Đây là một xứ đạo khá lâu đời, do các cha thừa sai lập nên trên dưới 100 năm. Nhà thờ mới xây lại theo mẫu nhà thờ cũ, trông rất đẹp và hoành tráng.

Trước đây nhà Dòng có nhiều chuyến đến để làm việc từ thiện, nên người ta biết về nhà Dòng và có thiện cảm với anh em. Hơn nữa. anh chị em GĐĐM ở đây cũng khá đông đảo, nên họ năng lui tới và giúp đỡ anh em. Cha sở cũ là Cha Khanh đã mời nhà Dòng đến lập tu viện trong xứ đạo của cha. Nên cha cũng tận tình giúp đỡ. Cha mới hiện nay là Cha Tôma Nguyễn Hoàng Phượng, khoảng 65 tuổi. (nhận xứ từ tháng 6 năm 2008)

Thời gian đầu chân ướt chân ráo đến đây, khi bắt đầu dựng nhà vào đầu tháng 05 năm 2008, giáo dân đã giúp đỡ anh em rất nhiều. bảy gian nhà sắt lắp ráp chuyển từ nhà mẹ lên. Vì vậy nên rất nhiều đồ. nào là chuyển vật dụng làm nhà từ ngoài bến phà vào. (khoảng 3 cây số). giúp chuyển đất, quét sơn cửa,vv…

Hai dãy nhà ( một ba gian, một bốn  gian) sừng sững mọc lên.  Và rồi công trình hoàn thành: Ngày 31 tháng năm lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave, chúng em mới dọn đến ở.

Dãy nhà bốn gian gồm có 3 phòng. phòng 1 có 2 gian làm lớp dạy  vi tính  và là nơi cho các em thiếu nhi vui chơi và tập văn nghệ mỗi dịp lễ, 2 gian còn lại chia làm một lớp học anh văn, và Một để làm phòng khách. Còn dãy nhà ba gian nằm phía trong là nhà ở sinh hoạt của anh em.

Vì gần nhà thờ xứ nên chúng em có nhiệm vụ giúp xứ. anh Bính phụ trách giới trẻ và GĐĐM. Anh Trúc phụ trách thiếu nhi, Anh Huy giúp dự tòng. Hằng ngày buổi sáng đi lễ và giúp cho rước lễ, vào buổi chiều giúp dạy giáo lý dự tòng và hôn nhân. Riêng ngày chúa nhật thì chúng em bận rộn hơn, ngoài việc cho rước lễ trong cả 3 thánh lễ, còn phải dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Khoảng 11 giờ mới về đến nhà, chiều khoảng 2g 30 anh Huy và anh Trúc giúp giáo lý tại giáo xứ Xẻo Dầu, anh Bính phụ trách lễ cho giới trẻ.

Thiếu nhi ở đây rất thích văn nghệ nên những dịp lễ lớn như Giáng Sinh, tết nguyên đán, Tết Trung Thu, bổn mạng cha sở đều có văn nghệ. Hoặc Hè thì tổ chức trại hè, đốt lửa trại cho các em. Bao giờ chương trình cũng phải chuẩn bị và trình cha xứ  trước một tháng. Như dịp giáng sinh vừa rồi chúng em tổ chức hoạt cảnh và trò chơi cho các em thiếu nhi, giới trẻ thì tổ chức thi đấu thể thao như bóng chuyền, vũ cầu, đá cầu và cờ tướng, dịp tết vừa rồi tổ chức hội chợ, văn nghệ, lô tô, quay xổ số, và múa lân, dịp trung thu thì tổ chức cho các em làm bánh trung thu, làm lồng đèn thi đua.

Vào những dịp ấy, chúng em lại phải tham gia trang trí nhà thờ hay làm hang đá, và việc phụng vụ trong việc lễ…..

Còn nói về hôn nhân, ở đây có nhiều trường hợp kết hôn mà không làm phép. Khi mới đến xứ Hòa Hưng, cha sở mời chúng em đi từng nhà để thăm họ, đồng thời kiểm kê lại sổ sách và chúng em đã phát hiện đến những 80 trường hợp hôn nhân không bí tích. Chúng em đã giúp Cha dạy giáo lý và hợp thức hóa hôn nhân cho đến nay khoảng 60 đôi, còn khoảng 20 đôi nữa vẫn còn lai rai đi học.

Đấy là những công việc của xứ đạo. còn đây là những việc xã hội: Thỉnh thoảng chúng em tổ chức những chuyến đi công tác từ thiện để giúp những người nghèo vùng sâu vùng xa, hoặc đi thăm những người yếu bệnh trong xứ. hoặc tổ chức cho họ đi hành hương và du lịch vv….

Ngoài ra vào dịp hè mở thêm lớp vi tính và anh văn cho các em đang học phổ thông.

Công việc tuy nhiều, nhưng chúng em vẫn phải chu toàn bổn phận tu sĩ hàng ngày đầy đủ, và như vậy mới có ơn Chúa giúp chúng em trong công việc hng ngày.

Còn về việc sinh hoạt trong giáo phận chúng em cả 2 tổ cũng đều tham gia. Ngày thứ tư đầu tháng tất cả chúng em tham dự tĩnh tâm tháng với các linh mục tu sĩ của địa phận. Rồi những dịp thường huấn, hoặc những dịp lễ địa phận tổ chức chúng em cũng đều tham gia. 

Trên đây là một vài sinh hoạt của anh em, chắc có lẽ  một phần nào quý anh hình dung ra được tu viện của chúng em. Còn nhiều chi tiết nữa chưa được nói đến, e rằng bài viết quá dài và không cần thiết.

Chúng em luôn tin rằng: những công việc nơi tu viện chúng em đã được nhà Dòng, các Bề Trên, và các anh cầu nguyện và nâng đỡ rất nhiều. Ở đâu thì cũng có cái khó khăn của nó, có những điều tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng mọi sự  đều tốt đẹp, nếu không có bàn tay của Thiên Chúa thì chẳng làm gì được, hơn nữa tu viện chúng em được bề trên đặt Thánh Giuse làm bổn mạng, nên Thánh Giuse đã quan tâm và che chở, nâng đỡ chúng em rất nhiều.

Nói lên điều này để chúng em nhìn ra sự yếu đuối bất lực của mình, và muốn các anh cùng với chúng em luôn phải có tâm tình cảm tạ và biết ơn.

Chúng em cũng xin lỗi với Nhà Dòng, xin lỗi Bề Trên, và xin lỗi quý anh vì những lầm lỗi, những yếu đuối, những thiếu sót mà chúng em đã vấp phải. đã không ít lần làm cho Bề Trên phải lo lắng, phải đau khổ. Và vì những lầm lỗi ấy mà Thiên Chúa đã cất đi những ơn ban đáng lẽ được. Hoặc vì vậy mà làm thiệt hại cho Hội Dòng , cho các linh hồn.

Nhân dịp lễ Thánh Giuse là Bổn mạng Giáo hội VN, bổn mạng của tu viện chúng em. Xin Thiên Chúa ban muôn vàn hồng ân trên các Bề Trên và tất cả quý anh, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse.

 Xin chân thành cảm tạ.
Tu viện Thánh Giuse Giồng Riềng Kiên Giang.
Ngày lễ Thánh Giuse năm.2010.