Truyền Giáo


Những Tấm Lòng Bác Ái Bên Kia Đại Dương

Ban Bác ái xã hội Dòng Đồng Công

   Ai có dịp đến  thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, chắc không thể không biết đến Nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Nhà thờ tọa lạc ở một vị trí rất đẹp, ngay trung tâm Thành phố. Mới đầu giáo xứ chỉ vài trăm gia đình Người Việt Công giáo, nhưng nay số giáo dân đã hơn 6.000 người. Hiện giáo xứ đang  khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới với sức chứa 2.000 người. Đây là ngôi thánh đường rất khang trang, hiện đại, nơi thờ phượng Chúa, ước mong của bà con giáo xứ và cũng là niềm hãnh diện của người công giáo Việt Nam hải ngoại.

    Giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam không chỉ biết đến với ngôi thánh đường đồ sộ đang thi công, nhưng nơi đây còn là nơi hội tụ của những tấm lòng bác ái.

   Trận lũ lụt kinh hoàng tháng 10 vừa qua tại các tỉnh miền Trung, theo lời kêu gọi của Cha chánh xứ Nguyễn Đức Thuần CMC, mặc dầu đang dồn sức lực vào ngôi thánh đường mới, giáo xứ cũng đã quyên góp được hơn 15.000 mỹ kim gửi về Việt Nam qua Ban Bác ái xã hội dòng Đồng Công Việt Nam, để trao tận tay các nạn nhân đau khổ. Dịp này Cha Giám Tỉnh và phái đoàn Bác ái Tỉnh dòng Đồng Công Hoa Kỳ, cũng đi cứu trợ với anh em Nhà Mẹ dòng tại Việt Nam. Ngoài ra, giáo xứ còn lập quỹ giúp đỡ người  nghèo. Trong dịp về Việt Nam trung tuần tháng 11 vừa qua, Cha Chánh xứ Nguyễn Đức Thuần đã đi thăm và trao quà bác ái của giáo xứ cho một số cơ sở bác ái: Cô nhi viện Lái Thiêu, Cô nhi viện Thiên Bình Long Thành, Trung tâm nuôi người tâm thần Thủ Đức, Trại phong cùi Di Linh, con cái của Đức Cha Caissaigne và mái ấm Nhật Hồng, Thủ Đức, nuôi các em khiếm thị

   Sau đây là một số hình ảnh về chuyến viếng thăm và trao quà bác ái của Cha xứ Nguyễn Đức Thuần, đại diện cho toàn thể giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam Arlington. Thật xứng đáng là giáo xứ bác ái, con cái các đấng anh hùng tử đạo Việt Nam:

Cha Thuần đang hỏi thăm một em mồ côi người dân tộc tại Cô nhi viện Lái Thiêu

Cha Thuần và Cha Trưởng Ban BAXH/CMC đang ngỏ lời với các em Cô nhi Lái Thiêu

Chút quà cho các em cô nhi

Các Cha đang hỏi thăm các Sơ phụ trách Cô nhi Lái Thiêu

Phái đoàn bác ái Đồng Công gặp ban Giám Đốc Cô nhi viên Thiên Bình, Long Thành

Cha Thuần đang phát quà cho các em Cô nhi viện Thiên Bình, Long Thành

Các em hớn hở với phần quà trên tay

Cha Thuần thăm và trao quà cho các cụ cao niên tại Khu dưỡng lão Cô nhi viện

Cha Thuần và các Cha Đồng Công thăm lớp tình thương dành cho các em dân tộc tại Di Linh

Các em đang vui vẻ nhận quà

Gặp Sơ Giám Đốc trại cùi Di Linh

Cha Thuần an ủi một cụ già bị bệnh

Cha Thuần đến bên giường thăm hỏi một bệnh nhân

Thăm phòng điều trị của trại phong

Một mảnh đời bất hạnh khác

Một bệnh nhân người dân tộc đang nói chuyện với các Cha

Tạm biệt trước khi ra về

Một chút tâm tình riêng của Sơ Mậu với Cha Thuần

Phái đoàn BAXH/CMC với Sơ Mậu trước tượng Đức Cha Cassaigne

Bác sĩ Giám Đốc Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Thủ Đức đang chào đón phái đoàn

Cha Đích bên 2 tấn gạo Cha Thuần tặng cho Trung tậm nuôi người tâm thần, Thủ Đức

Thăm hỏi một bệnh nhân tâm thần

Đến các phòng thăm hỏi bệnh nhân

Ban Giám Đốc đang dẫn đi các khu điều trị

Cha Thuần đang gặp các bệnh nhân

Hai con bò sữa trị giá 2.000 mỹ kim,
Cha Thuần mua tặng cho Trung tâm để cung cấp sữa cho bệnh nhân suy dinh dưỡng

Ban Giám Đốc tiễn phái đoàn ra về