Theo truyền thống, hàng năm vào các dịp Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán là Ban Truyền Giáo
Đồng Công lại có dịp được đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khổ, già nua, bệnh tật
và bị xã hội bỏ rơi bằng việc chia sẻ các món qùa vật chất nhưng chan chứa tình yêu Thiên Chúa.
Trước tết Mậu Tý 2008 năm nay, hàng tấn qùa bánh, đồ dùng, quần áo, thuốc men, tiền bạc...
đã được anh em Linh Mục Tu Sỹ Dòng đem trao tận tay những người coi như thiếu may mắn
không được vui hưởng Mùa Xuân hạnh phúc như bao kẻ khác.

- Tông Ðồ Gioan viết: "Nếu ai có của cải thế gian, và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại người ấy được ?"
(1Ga 3,17).

- "Kẻ được Ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát" (Is 66,2).

Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái,
Nguồn bác ái chính trung yêu mọi người và chẳng trừ ai
Lạy Chúa, xin hãy đong tim con đầy tình nhân ái,
Cho con say mến Chúa và bác ái với cả mọi người