HỌP MẶT TÂN TÒNG
ĐẦU NĂM 2008

Đúng hẹn lại lên, cứ vào ngày đầu năm Dương lịch, lễ Mẹ Thiên Chúa, anh chị em tân tòng đã nhận hạt giống Đức Tin từ mái nhà Đồng Công, lại kéo nhau về tổ ấm Đồng Công, sống lại những giây phút ngắn ngủi thân thương với Mẹ Dòng. Chương trình khai mạc lúc 17g.30, nhưng từ khi nắng chiều bắt đầu nhạt dần, nhiều cặp anh chị đã rộn rã tiếng cười chào hỏi nhau. Chẳng mấy chốc sân nhà dòng trở nên chật chội với đoàn người gần 400 anh chị em tân tòng. Gặp lại nhau, gặp lại thầy dậy cũ, ai cũng hân hoan vui vẻ. Một vài cặp đem theo mấy chú nhóc tạo thành những gia đình thật dễ thương. Mọi người như trở về nhà cha mẹ. Câu chuyện thăm hỏi tạm ngưng để vào chương trình. Trong khung cảnh đầm ấm gia đình, người dẫn chuơng trình xin mọi người sửa soạn để vào Thánh lễ đầu năm, kính Mẹ Thỉên Chúa. Cha Tephano Maria Phạm cao Đích, Trưởng Ban Truyền giáo, dâng lễ và chia sẻ lời Chúa. Đầu lễ, Cha xin mọi người cùng vỗ tay chúc mừng nhau một năm mới bình an và hạnh phúc. Cha nhấn mạnh đến sứ mệnh truyền giáo như lệnh truyền của Chúa và xin anh chị em tân tòng noi theo các mục đồng loan báo Tin Mừng cho người khác, nhất là cho anh chị em lương dân trong môi trường sống của mình. Sau Thánh lễ, mọi người được mời xuống hội trường để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin giữa dòng đời hôm nay. Một tân tòng bày tỏ đôi dòng cảm tưởng và tri ân được về mái nhà xưa để củng cố đức tin thêm vững mạnh. Cha Inhaxio Maria Lê an Đại, Bề Trên Tu viện Đồng Công Thủ Đức, ban lời khích lệ anh chị em tân tòng. Trong các chứng từ sống đức tin, cả hội trường đều chăm chú hướng về Anh Sơn và Anh Đức, đến từ Trung Tâm chăm sóc người bệnh AIDS Mai Hòa, Củ Chi. Anh Sơn đã một thời sống buông thả tình dục và các tệ nạn xã hội nên vướng vào căn bệnh thế kỷ, nhiễm HIV. Bị xã hội bỏ rơi và xa tránh, Anh tìm đến cái chết. Trong một lần tự vẫn không thành, Anh đã đuợc cứu chữa và các Sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đem Anh về Trung Tâm Sida Mai Hòa. Tại đây Anh xin rửa tội làm con Chúa và làm lại cuộc đời. Với giọng trầm ấm, tự tin khi nói về tình thương Chúa, Anh đã làm mọi người xúc động. Còn Anh Đức là một tay nghiện ma túy có hạng trong giới giang hồ. Anh đã lôi nhiều người vào con đường ma túy. Hậu quả là Anh bị nhiễm HIV. Anh chán đời và chán ghét mọi người. Trong lúc cùng đường, Anh đã đến với Trung Tâm Mai Hòa và gia nhập công giáo năm 2003. Anh tự nguyện làm lại cuộc đời bằng hy sinh phục vụ các bệnh nhân trong suốt quãng đời còn lại. Mỗi người một vẻ, Anh Sơn và Anh Đức đã chia sẻ rất chân tình kinh nghiệm được Chúa biến đổi và đã để lại ấn tượng rất sâu đậm cho mọi người trong buổi giao lưu đức tin. Chương trình được phụ họa thật linh động với những tiết mục văn nghệ do nhóm văn nghệ Đồng Công trình diễn. Bàn Noel vui nhộn Jingle Bells và điệu vũ miền sơn cước được tán thưởng nhiệt liệt. Chương trình được khép lại với tiết mục trúng thưởng đầu năm. Mọi người vui vẻ ra về đem theo sứ mạng “ánh sao đêm”, chỉ lối cho bạn bè nhận biết Chúa. Hẹn gặp nhau Mùa Phục sinh 2008.

Phan Ngọc ghi

(xin xem hình ảnh )

 


Last Updated: 06/22/2021