ĐỒNG CẢM KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Lm. Thiên Khải,CRM

Kính thưa anh chị em, 

Vào cuối tháng 09.2020 vừa qua, cơn bão thứ 5 với sức gió giật cấp 12-13 đã đổ vào các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị ra đến Quảng Bình, theo báo đài cho biết, đã có hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có một số nhà thờ, nhà Dòng, trường học và hoa màu bị cơn bão tàn phá mất sạch. Bên cạnh đó cây cối và những cột điện cũng gãy đổ như bãi chiến trường khủng khiếp.

Đồng cảm với đồng bào Miền Trung trong tình tương thân tương ái, tổng ban truyền giáo của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, tức tốc lên đường phối hợp đoàn Caritas Tổng GP. Huế để thăm hỏi, đồng cảm và chia sẻ với bà con trong cơn thiên tai vừa qua.

Chúng tôi chứng kiến nhiều nhà dân bế tắt, cùng đường sinh sống, không có việc làm, không có gì để ăn, không có chỗ để ngủ. Nhà thờ bị tốc mái không có chỗ để cử hành Thánh lễ. Một số nhà dân hiện tại phải sống cảnh màn trời chiếu đất, hay đi ở nhờ nhà bên cạnh vì không có khả năng mua tôn, hay ngói để lợp lại, họ chỉ biết ngồi kêu Trời mà khóc và ngồi khóc thôi.

Trong hoàn cảnh đau thương cơ bão số 5 chưa khắc phục lại được nơi ăn chốn ở, thì cơn bão số 6 và số 7 đã tiếp tục ập xuống nặng nhất ở các nơi từ Tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tỉnh. Những trận mưa dồn dập, liên tục từ ngày này sang ngày khác làm cho nước dâng cao. Theo thống kê sơ bộ đến nay, trên 100 người đã thiệt mạng, hàng chục người mất tích vì nước cuốn trôi, và rất nhiều người bị thương. Bên cạnh đó là những mất mát lớn về tài sản vật chất: nhiều chục ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; hàng ngàn hécta lúa, hoa mầu và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi…Cuộc sống của người dân đã khổ nay càng khốn đốn hơn trong viễn cảnh không còn nguồn sinh sống.

Trong tình tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam và tinh thần bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta ngồi yên trước bối cảnh bi đát của đồng bào quê hương thân yêu mình.

Lại một lần nữa đại diện Tổng ban truyền giáo của Dòng, chúng tôi mau mắn lên đường cứu trợ, tháp tùng với đoàn Caritas của Gp. Huế, đi đến tận nơi những vùng miền bị ngập lụt và trao tận tay những món quà gói trọn cả tình người, thể hiện tinh thần đồng cảm với khúc ruột Miền Trung.

 Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện xin Chúa soi sáng có nhiều nhà hảo tâm biết rộng lòng chia sẻ hỗ trợ cụ thể về vật chất, để giúp họ sớm khắc phục hậu quả Thiên tai, tái thiết nhà cửa và ổn định lại đời sống. Đồng thời, xin Chúa ban cho đồng bào Miền Trung thêm can đảm và nghị lực để vượt qua khó khăn hiện tại mà Họ đang gánh lấy.

Những gói quà nhỏ, những nụ cười động viên, khích lệ đến với người dân vùng lũ trong những ngày này thật quý giá biết bao! Nhờ cơ hội này mà những tôn giáo bạn họ hết sức cảm động, nhận ra Quý Đức Cha, Quý linh mục tu sĩ nam nữ và những nhà hảo tâm Công giáo đã thể hiện tinh thần bác ái của Đạo Chúa là Đạo yêu thương.