MÙA GẶT BỘI THU TRÊN ĐỒNG LÚA TRUYỀN GIÁO CHÂU NINH 

       Giáo xứ  Châu Ninh – Bố Đức là một trong những người con đầu ḷng của Ḍng Đồng Công sau khi ḍng di chuyển vào miền Nam. Lịch sử giáo xứ ghi nhận giáo xứ được thành lập vào năm 1958. Ban đầu chỉ có vài chục gia đ́nh. Sau đó, số giáo dân mỗi ngày một gia tăng. Bà con chung tay cùng với cha xứ ḍng Đồng Công và quư thầy xây dựng một ngôi thánh đường khang trang vào bậc nhất vùng Bố Đức thời đó.

       Giữa lúc giáo xứ đang phát triển, chiến tranh ập đến khiến đa số giáo dân phải bỏ xứ t́m nơi an toàn cho cuộc sống. Từ năm 1973, giáo xứ thuộc vùng giải phóng và không c̣n sinh hoạt tôn giáo nữa. Nhiều năm sau giải phóng, giáo xứ c̣n nhà thờ, nhưng không có linh mục coi sóc. Giáo dân phải đi lễ ở Phước Long, cách đó 30 cây số. Năm 1990, lần đầu tiên sau gần 20 năm, nhà thờ được mở cửa và Thánh lễ đầu tiên được cử hành nhân dịp Lễ Chúa Giáng Sinh. Mọi người mừng đến rơi lệ tạ ơn Chúa. Dầu vậy, giáo xứ vẫn không có cha xứ. Một năm chỉ có 2 lễ: Phục sinh và Giáng sinh.

       Chúa không bỏ rơi đoàn chiên nhỏ bé này. Năm 2010, Ṭa Giám Mục Buôn Mê Thuột bổ nhiệm cha xứ coi sóc giáo xứ. Năm 2018, Đức Giám mục quyết định trao lại Giáo xứ Châu Ninh cho Ḍng Đồng Công, nay gọi là Ḍng Mẹ Chúa Cứu chuộc. Sau 45 năm xa cách, nay Ḍng lại trở về vùng đất truyền giáo thân thương này. Cha con gặp lại nhau tay bắt mặt mừng.

       Món quà đầu tiên Chúa ban cho giáo xứ là Mùa gặt bội thu trên cánh đồng truyền giáo Châu Ninh - Bố Đức. Cha xứ tiền nhiệm và đội ngũ anh chị em giáo lư viên đă gieo hạt đức tin cho anh chị em Dân tộc nhiều năm trước. Cha xứ mới đă bắt tay vào việc vun trồng cho hạt giống nẩy mầm. Ngày 05.12.2019, lúa chín vàng, nặng trĩu bông hạt. Cha xứ cùng với các cha Ban Truyền giáo của Ḍng đă rửa tội cho 96 anh chị em dân tộc, trong số đó có 20 em nhỏ. Cả giáo xứ hân hoan mừng ngày trọng đại này.

        Hiện nay, giáo xứ Châu Ninh có khoảng 2.200 giáo dân, rải rác nhiều giáo họ người dân tộc. Chương tŕnh đem Tin Mừng cứu độ cho những người chưa nhận biết Chúa, nhất là anh chị em dân tộc, đang tiến triển rất tốt đẹp. Mùa gặt bội thu đầu tiên này hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho vùng đất truyền giáo Châu Ninh – Bố Đức.

        Mai sau dù có đi xa. Châu Ninh - Bố Đức là nhà của ta.