TỰA ĐỀ: Hồng y Burke bảo vệ tước hiệu “Đồng Công Cứu Chuộc” của Đức Maria, nhằm phản biện văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin
Hồng y Raymond Burke đã lên tiếng bảo vệ tước hiệu “Đồng Công Cứu Chuộc” (Co-Redemptrix) dành cho Đức Maria, qua đó thể hiện một sự phản biện đáng chú ý đối với một văn kiện gây nhiều tranh luận của Vatican, trong đó đưa ra những lập luận chống lại việc sử dụng thuật ngữ này.
Trong bài diễn từ được trình bày tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Bavo ở Hà Lan vào Chúa nhật, Đức Hồng y Burke đã tham gia vào cuộc tranh luận về Thánh Mẫu học, vốn trở nên đặc biệt sôi nổi sau khi Bộ Giáo lý Đức Tin (DDF) công bố văn kiện Mater Populi Fidelis.
“Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc (Co-Redemptrix), nghĩa là Mẹ tham dự vào công trình cứu độ của Chúa chúng ta theo một cách thế độc nhất vô nhị,” Đức Hồng y Burke nói.
“Chúng ta, nhờ Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức, cũng là những người đồng cộng tác vào công trình cứu chuộc; nghĩa là chúng ta tham dự vào công trình cứu độ của Chúa chúng ta bằng việc thánh hóa phần vườn nho của Người, phần vườn mà Người đã trao phó cho chúng ta chăm sóc.”
Ngài nói thêm:
“Huống chi Đức Mẹ còn là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc biết bao! Chính Mẹ là Đấng đã được tuyển chọn để trở nên Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã trao ban thân xác nhân loại cho Ngôi Lời Thiên Chúa; và chính Mẹ đã đứng dưới chân Thập Giá, dâng Người Con thần linh của mình lên Chúa Cha trên trời, trong sự vâng phục thánh ý cứu chuộc của Người; đồng thời cùng chịu đau khổ với Người, trong mức độ mà một thụ tạo có thể chịu được, vì phần rỗi của chúng ta.”
Vị Hồng y người Hoa Kỳ đã phát biểu như trên trong Ngày Cầu nguyện hằng năm kính Đức Mẹ của Muôn Dân, được tổ chức tại Haarlem, một thành phố nằm gần Amsterdam.
Những lời phát biểu của ngài là một sự minh nhiên bảo vệ cho một tước hiệu vốn đã trở thành đối tượng của những cuộc tranh luận thần học hết sức gay gắt trong lòng Giáo hội Công giáo, đặc biệt trong những tháng gần đây, sau khi văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin được công bố.
Văn kiện Mater Populi Fidelis, được công bố với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã bày tỏ những dè dặt mạnh mẽ đối với việc gọi Đức Maria là “Đồng Công Cứu Chuộc” (Co-Redemptrix), đồng thời cảnh báo rằng tước hiệu này có thể gây ra sự hiểu lầm liên quan đến vai trò cứu chuộc độc nhất và đặc thù của Đức Giêsu Kitô.
Tuy nhiên, Đức Hồng y Burke lập luận rằng, nếu được hiểu một cách chính xác, thuật ngữ này không hề làm suy giảm vai trò của Đức Kitô với tư cách là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, nhưng trái lại, còn làm nổi bật sự kết hợp mật thiết và phi thường của Đức Maria với Người Con của Mẹ trong công trình cứu chuộc.
Đức Hồng y Burke nhấn mạnh rằng tước hiệu “Đồng Công Cứu Chuộc” dành cho Đức Maria có những nền tảng sâu xa trong truyền thống và lòng đạo đức Công giáo, đồng thời khuyến khích các tín hữu tiếp tục tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu này.
Title: Cardinal Burke defends Mary’s title of ‘Co-Redemptrix’ in pushback against DDF document
Cardinal Raymond Burke has defended the title of Mary as “Co-Redemptrix”, marking a notable pushback against a controversial Vatican document which argued against the term.
Delivering a speech in the Cathedral of Saint Bavo in the Netherlands on Sunday, Burke weighed into the Mariological debate which has been greatly accentuated following the publication of Mater Populi Fidelis by the Dicastery for the Doctrine of the Faith (DDF).
“The Blessed Virgin Mary is Co-Redemptrix, that is, she participates in Our Lord’s saving work, in a unique way,” said Burke. “We are, in virtue of Baptism and Confirmation, co-redeemers, that is, we participate in Our Lord’s saving work by sanctifying the portion of His vineyard, which He has entrusted into our care.”
“How much more is Our Lady Co-Redemptrix, she who was chosen to be the Mother of God, who gave human flesh to God the Son, and who stood at the foot of the Cross, offering her divine Son to the Heavenly Father in obedience to His redemptive will, and suffering with Him, as far as a creature could, for our salvation,” he added.
The American cardinal was speaking at the annual Day of Prayer for the Lady of All Nations in Haarlem, a city near Amsterdam.
His comments represent a clear defense of a title that has been the subject of intense theological controversy within the Catholic Church, particularly in recent months following the release of the DDF document.
Mater Populi Fidelis, published with the approval of Pope Francis, expressed strong reservations about calling Mary “Co-Redemptrix”, cautioning that the title could lead to confusion regarding the unique redemptive role of Jesus Christ.
However, Cardinal Burke argued that the term, when properly understood, does not diminish Christ’s role as the sole Redeemer, but rather underscores Mary's intimate and extraordinary union with her Son in the work of redemption.
Burke emphasized that Mary’s title of Co-Redemptrix has deep roots in Catholic tradition and piety, and urged the faithful to continue honoring her under this title.
|