Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm 08-12


 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Giáo Hội Ðông phương đã tôn kính sự tinh tuyền của Mẹ Maria từ xưa và ngày lễ đó được gọi là "Ngày lễ tôn kính Nguồn gốc Tinh tuyền của Mẹ Thiên Chúa" hay là ngày lễ Thánh Ana bắt đầu cưu mang Ðức Mẹ trong lòng.

Mặc dù Giáo Hội Ðông phương không đưa ra như một tín điều nhưng tuyên xưng Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Ðức Bà Maria là Mẹ của Con Thiên Chúa làm người, một người duy nhất mang bản tính người và Thiên Chúa. Nên trong phụng vụ chúng ta kêu cầu: “Lạy Mẹ cao cả và uy danh trên hết mọi tạo vật và trên hết mọi Thiên thần, chúng con ngợi khen Mẹ vì Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời, Mẹ chính thật là Mẹ Thiên Chúa.”

Giáo Hội Roma bắt đầu thâu nhận ý tưởng đó và trở thành tín điều chỉ bắt đầu vào thế kỷ thứ 10. Thánh Gioan Dun Scot đã đem ra bàn cải sôi nổi và tuyên xưng mạnh mẽ tại Ðại Học Sorbone Paris trong các khóa học về Thần học: “Phải hiểu rằng Vô nhiễm nguyên tội không chỉ là không có tội tổ tông mà một sự thánh thiện tinh tuyền ngay từ khi thụ thai Ðức Trinh nữ, một dự phóng toàn vẹn để cưu mang Ðức Chúa Giêsu Kitô.”

Các Ðức Giáo Hoàng thời bây giờ đã ra lệnh tránh bàn cải về “Ðức Bà Vô nhiễm nguyên tội”. Cho đến đời Ðức Giáo Hoàng Pius IX, nhờ ơn Thánh Thần soi sáng và dùng quyền vô ngộ mà tuyên xưng đây là một Tín điều vào năm 1854: “ Nhờ vào ân huệ đặc biệt và duy nhất của Thiên Chúa toàn năng, từ giây phút đầu tiên khi được thụ thai, Ðức Nữ Rất Thánh Ðồng Trinh Maria không hề vướng tội tổ tông.”

Mầu nhiệm về Mẹ Maria không thể tách rời ra khỏi mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Ðức Mẹ là ánh sáng soi đường cho thân phận con người. Chính Mẹ là hình ảnh của nhân loại đóng góp vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ðức Mẹ là một tạo vật như chúng ta, tự do hoàn toàn, tự do đón nhận Lời Chúa cũng như ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể không chỉ là công trình của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần mà còn là công trình, ý nguyện, lòng tin cao cả của Ðức Trinh Nữ Maria. Chính Ðức Mẹ đã đóng góp toàn diện vào công cuộc cứu độ nhân loại.

Như trong ngày đầu tiên Sáng Tạo, khi Ông Adong và Bà Eva vừa mới được tạo dựng, Mẹ của Ðấng Con Thiên Chúa đã hiện diện trong hạt tế bào với một linh hồn toàn vẹn tinh tuyền. Ðức Mẹ chính là niềm cao cả uy danh của chúng ta dù cho chúng ta mang nặng bản chất hèn kém tội lỗi .