Lễ Mẹ Giáo Hội


Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

(St 3,9-15.20; Ga 19, 25-27)

Thưa anh chị em,

Lễ Mẹ Giáo hội được đức thánh cha Phanxicô thiết lập vào tháng 3 năm 2018. Ngài ấn định thứ hai liền ngay sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là lễ Mẹ Giáo Hội mà chúng ta kính nhớ hôm nay.

Ai trong chúng ta có mặt trên trần gian này đều có một người mẹ, trong người mẹ chúng ta được cưu mang, qua người mẹ chúng ta được sinh ra, và nhờ người mẹ chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trên xã hội này. Trên bình diện ân sủng, Thiên Chúa cũng ban cho toàn thể nhân loại chúng ta một người mẹ. Người mẹ đó đã được Thánh kinh nói đến trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ.

 Thiên Chúa có chương trình tốt đẹp cho con người, nhưng để chương trình ấy thành công thì cần có sự tham gia cộng tác của con người. Chương trình đầu tiên của Thiên Chúa đã bị thất bại, do bởi ông bà nguyên tổ nghe lời ma quỷ xúi dục hơn nghe lời Chúa. Làm theo ý riêng hơn làm theo ý Chúa. Trái lại, Mẹ Maria được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ bằng lòng tin và sự vâng phục, nên chương trình độ bắt đầu thực hiện.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay làm sáng tỏ chân lý này, khi trình bày cho chúng ta hai khuôn mặt người phụ nữ. Bài sách Sáng thế giới thiệu bà Evà, bà mẹ đầu tiên của nhân loại cũ. Bài Tin mừng vẽ lại chân dung người mẹ của nhân loại mới, đó là Đức Maria.

Hai người phụ nữ này có những điểm tương đồng. Cả hai cùng được Thiên Chúa tuyển chọn. Cả hai đều được Thiên Chúa đưa vào chương trình của Ngài. Cả hai được chỉ định làm mẹ nhân loại, nhưng hai phụ nữ này lại rất khác biệt nhau.

Bà Evà người phụ nữ kiêu ngạo. Là thân phận thụ tạo nhưng không bằng lòng với số phận của mình, làm người mà lại muốn lên bằng Thiên Chúa.

Trái lại, Mẹ Maria người phụ nữ rất đổi khiêm nhường. Mẹ từ bỏ ý riêng, luôn xin vâng làm theo ý Chúa.

Hai bà Mẹ này có một mẫu số chung là cùng đứng dưới gốc cây, nhưng lại rất khác biệt nhau:

Bà Evà đứng dưới gốc cây biết lành biết dữ; cây biết lành biết dữ cành lá xanh tươi, trái chín thơm ngọt, trông thật hấp dẫn.

Còn Đức Maria đứng dưới chân cây thập giá trơ trụi khô cứng, nhưng không ngờ cây xanh tươi lại đưa nhân loại đến suy tàn. Còn cây thập giá lại làm cho nhân loại sinh hoa kết trái.

Đứng dưới gốc cây biết lành biết dữ, bà Evà làm theo lời ma quỉ xúi dục giơ tay hái trái cấm. Thấy trái cây hấp dẫn đẹp mắt, bà nghĩ rằng ăn vào sẽ nên bằng Thiên Chúa, nhưng không ngờ khi ăn vào, trái cây trở nên cay đắng, trở thành hình phạt cho bà. Bà không những đánh mất ân sủng của mình mà còn ảnh hưởng đến con cháu nữa.

 Còn Đức Maria khi đứng dưới chân thập giá. Mẹ hoàn toàn xin vâng theo thánh ý Chúa. Xét về phương diện nhân loại, Mẹ mất tất cả.

Khi chịu mất người Con yêu dấu, Mẹ đã sinh ra cả một đoàn con đông đảo, những người được tái sinh vào đời sống siêu nhiên nhờ cái chết của Đức Kitô. Khi chịu mất hạnh phúc chính mình, Mẹ đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.

Nhờ khiêm tốn đón nhận Lời Chúa, Mẹ đã cưu mang Đức Giêsu trong lòng, và khi hạ sinh Đấng thiết lập Hội Thánh, Mẹ đã cộng tác trong việc khai sinh Hội Thánh mà bài đọc II, sách tông đồ công vụ đã kể lại: Nơi nhà tiệc ly, Mẹ hiện diện cùng với các Tông đồ trông đợi ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ đã nên mẫu gương cho Hội Thánh không ngừng cầu nguyện. Và sau khi hoàn tất cuộc lữ hành dương thế, Mẹ được Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nhưng Mẹ vẫn lấy tình mẫu tử chăm sóc những người con của Chúa trên đường lữ thứ trần gian, cho đến ngày Đức Giêsu ngự đến lần thứ hai.

Thật vậy, Giáo hội ước tính từ hơn 2.000 năm qua, Đức Mẹ đã hiện ra có đến 300 nơi trên toàn thế giới. Và có những nơi Đức Mẹ hiện ra rất nhiều lần. Đức Mẹ hiện ra để làm gì?

Thưa, Đức Mẹ hiện ra để thể hiện người Mẹ của lòng thương xót qua việc cứu kẻ liệt kẻ khốn; bầu chữa kẻ có tội; an ủi kẻ âu lo; phù hộ các giáo hữu. Và mời gọi chúng ta  sám hối trở về với lòng Thương xót của Thiên Chúa.

Mừng lễ Mẹ Giáo Hội, chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ nhân lành giúp đỡ chúng ta trên đường lữ hành đức tin.

Chúng ta cám ơn Đức Mẹ vì Mẹ đã quảng đại đón nhận chúng ta làm con của Đức Mẹ. Xin cho mỗi chúng ta sống xứng đáng là con của Đức Mẹ. Amen.