Ngày
28
Thánh Thể, là “Đấng”
Thánh Thể đặt chúng ta vào giữa lòng Ba Ngôi và cho chúng ta gặp gỡ Đức Kitô
trong bánh và rượu, được dâng lên đế tưởng nhớ cuộc khô nạn và sự sông lại
của Đức Kitô. Thánh Thể không phải là điều gì đó, Thánh Thể là "Đâ'ng"...
Thánh Thế cho chứng ta rước lây Đức Kitô, để gắn bó với Người trong sự gặp
gỡ anh em. Có một môi dây liên hệ giữa Bí tích Thánh Thể và Bí tích người
anh em..
Thánh Thể sai chúng ta đi làm sứ vụ, mời gọi chúng ta đạt tới sự thánh
thiện. Thánh Thế là một vận may cho thế giới... Giờ đã đến để chúng ta dấn
thân và hành động để biến đổi vũ trụ. Thế giới chúng ta đang đói. Như Thiên
Chúa nuôi dân Người trong sa mạc bằng manna, thì chúng ta hãy nuôi dưỡng gia
đình chúng ta, thế giới chúng ta, bằng các giá trị của Thánh Thể.
Anh chị em thân mến, hãy yêu mến Giáo Hội. Hãy làm cho Giáo Hội trẻ trung,
khi luôn luôn đặt ba ưu tiên trong cuộc sống chúng ta: đó là loan báo Tin
Mừng, không mệt mỏi và với niềm vui, cho những người nam và người nữ của
thời đại chúng ta; là cử hành Thánh Thể với tâ't cả sự đơn sơ và vẻ đẹp của
bí tích; là phục vụ cách riêng những người nghèo khổ nhất và túng thiếu
nhất.
Hồng Y Théodore Adrien Sarr